Hải Vân

“Tên Ô-xtrây-li-a kia” đừng làm mất thể diện nữa

21-09-2021 15:44:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Tên Ô-xtrây-li-a kia” đừng làm mất thể diện nữa_fororder_o

Mới đây, Ô-xtrây-li-a đơn phương hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm hạt nhân với kim ngạch kếch xù ký với Pháp, thay vào đó là triển khai hợp tác với Mỹ, Anh và thành lập liên minh an ninh mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Mô-ri-xơn có lẽ không ngờ tới, tại buổi họp báo chung mà Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a tuyên bố thành lập Liên minh an ninh mới mới đây, Tổng thống Mỹ Bai-đơn lại quên béng tên ông mà gọi ông là “tên Ô-xtrây-li-a kia”.

Trước hết, thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân ký giữa Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a là sự phản bội đối với Pháp. Hai là, hành động này của Ô-xtrây-li-a trái với tinh thần khế ước, sẽ gây ảnh hưởng xấu lâu dài cho bản thân bất kể về ngoại giao hay là kinh tế. Hơn nữa, Ô-xtrây-li-a du nhập công nghệ tàu ngầm có giá trị quân sự chiến lược, chắc chắn sẽ khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước xung quanh nghi ngờ: Liệu Ô-xtrây-li-a có tuân thủ cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân? Ô-xtrây-li-a hiện nay dưới sự thao túng của ông Mô-ri-xơn ngày càng khom lưng khuỵu gối trước Mỹ, trở thành trò cười của toàn thế giới. “Tên Ô-xtrây-li-a kia” chi bằng thực sự suy xét đến phúc lợi và thể diện của nhân dân Ô-xtrây-li-a, ưỡn ngực thể hiện sự độc lập và danh dự của một nước chủ quyền xứng đáng còn hơn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập