Duy Hoa

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới

11-09-2021 12:56:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sau 20 năm, trải qua 4 Tổng thống Mỹ, với cái giá hơn 20.000 lính Mỹ bị thương, 2.461 người Mỹ thiệt mạng, tổng khoản chi vượt 2.000 tỷ đô-la Mỹ... Áp-ga-ni-xtan vốn dưới sự cai trị của Ta-li-ban lại do Ta-li-ban nắm quyền. Đây là thành công hay thất bại của Mỹ?

Năm 2001, Mỹ phát động chiến tranh Áp-ga-ni-xtan với cái cớ “chống khủng bố”. Vậy, chủ nghĩa khủng bố đã bị tiêu diệt chưa? Sau 20 năm, số lượng tổ chức khủng bố hoạt động trong lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan đã từ một con số tăng vọt lên hơn hai chục hiện nay. Theo thống kê: năm 2001, Áp-ga-ni-xtan xảy ra 20 cuộc tấn công khủng bố, làm 177 người thiệt mạng; năm 2020, Áp-ga-ni-xtan xảy ra 2.373 cuộc tấn công khủng bố, làm 6.617 người thiệt mạng, Áp-ga-ni-xtan là quốc gia bị tấn công khủng bố nhiều nhất.

Để phối hợp Mỹ “chống khủng bố”, Áp-ga-ni-xtan đã trả giá đắt đỏ. Theo dự án “Chi phí chiến tranh” của trường Đại học Brown, Mỹ, từ năm 2001 đến trung tuần tháng 4 năm 2020, ít nhất có 47.245 dân thường Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này, ít nhất có từ 66.000 đến 69.000 lính Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng.

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ không những không mang đến dân chủ và hòa bình cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan, mà còn khiến Áp-ga-ni-xtan lâm vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất. Theo số liệu do Liên Hợp Quốc công bố, chiến tranh Áp-ga-ni-xtan khiến 4 triệu người trong tổng số 36 triệu dân của Áp-ga-ni-xtan không chỗ nương thân, 2,7 triệu người lưu vong ở nước ngoài. Đây là xã hội dân chủ mà Mỹ kêu gọi xây dựng? Đây là tự do, bình đẳng mà Mỹ muốn áp đặt cho Áp-ga-ni-xtan? Sau 20 năm, thế giới nên nhận rõ, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới.

Thời gian gần đây, trên mạng có một bức biếm họa mang tên “Những lá bài tốt” được rất nhiều cư dân mạng chú ý đến, chúng ta hãy cùng giải mã bức biếm họa này.

Thuyết minh của biếm họa: Ông lại có được những lá bài tốt hả?

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-1

Trong biếm họa, người đứng bên cạnh một bàn đánh bài là người chia bài độc ác với mặt đỏ, hai người ngồi ở bên trái là một thiếu nữ và một bé trai, bên phải là một lính Mỹ.

Hình ảnh thiếu nữ có nguồn gốc từ bức ảnh nổi tiếng mang tên “Thiếu nữ Áp-ga-ni-xtan” đăng trên bìa tạp chí “Địa lý quốc gia” kỳ ra tháng 6 năm 1985. Khuôn mặt của đứa bé trai rất giống bé trai Xy-ri được nhiều cư dân mạng biết đến tháng 8 năm 2016. Trong tay của thiếu nữ và bé trai chỉ có một lá bài và một thẻ.

 

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-2

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-3

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-4

Trong khi lính Mỹ ngồi đối diện thiếu nữ và bé trai cầm nhiều lá bai trong tay, bao gồm vi-rút, đầu đạn hạt nhân, ném bom, máy bay chiến đấu, v.v., lính Mỹ còn mang theo một quả lựu đạn với hình ảnh vi-rút COVID-19.

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-5

Người chia bài độc ác với mặt đỏ đang giúp lính làm trò gian lận, đưa hai lá bài cho lính Mỹ, hình ảnh trên một lá bài là một lọ “bột giặt”; hình ảnh trên lá bài kia là tượng Nữ thần Tự do đeo dải ruy băng chủ nghĩa quốc xã.

Ở một góc trong biếm họa có một em bé giơ tay lên cao, hình ảnh này có nguồn gốc từ một bức ảnh nổi tiếng chụp vào năm 2014, đó là một bé gái Xy-ri có tên Adi Hudea, khi nhìn thấy ống kính của nhà nhiếp ảnh, em bé nghĩ là cây súng đang nhắm vào mình, liền giơ tay đầu hàng.

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-6

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-7

Lính Mỹ đứng bên ngoài đội vương miện của tượng Nữ thần Tự do, nhưng hai bàn tay lại vấy máu.

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-8

Mọi nơi trong bối cảnh đã biến thành đống gạch vụn, trong tòa lầu cao toàn là lính Mỹ đội vương miện của tượng Nữ thần Tự do.

Dưới một con rồng có cánh đang bay theo hướng tháp cao ở phương xa, có hai người rơi xuống, khiến người ta nghĩ đến hai người Áp-ga-ni-xtan rơi xuống từ máy bay vận tải của quân Mỹ.

Sau 20 năm “chống khủng bố”, Mỹ mới là phần tử khủng bố nhất thế giới_fororder_911二十年-9

Tháp cao ở phương xa chỉ “quốc gia tự xưng là ngọn hải đăng về dân chủ”, nhưng nó giống như tòa tháp đen Barad-dur và “con mắt của Sauron” trong phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, ám thị sức mạnh tà ác.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập