• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nối tiếp mối tình hữu nghị – 2: Đến với Trung Quốc-"đất nước thân thiện"

    2010-08-10 15:34:21     cri
    N: Nam Dương xin chào các bạn, các bạn đang theo dõi tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát sóng tối thứ ba và thứ tư hàng tuần.

    M: Mẫn Linh xin chào các bạn. Tuần trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn chặng đường đạp xe ở Việt Nam của Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đồng tổ chức. Nội dung của tiết mục ngày hôm nay sẽ là dấu chân của các bạn trong phần hành trình tại Trung Quốc.

    N: Vâng.

    Ngày thứ hai ở Trung Quốc, ngày thứ tám của cả hành trình, cả đoàn được ở lại Long Châu tham quan Khu di tích Hồ Chí Minh và Nhà kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hồng Bát Quân Trung Quốc, Giao lưu với thanh niên địa phương về chủ đề hữu nghị hai nước.

    Đến thăm Khu di tích Hồ Chí Minh, tận mắt thấy được bề dày lịch sử của tình hữu nghị, tình anh em, tình láng giềng khăng khít sâu đậm mới thấy hết được những nỗ lực và sự cố gắng của nhân dân hai nước to lớn biết nhường nào. Thiết nghĩ hành động của mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc tình hữu nghị. Tự nhận thấy mình còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để vun đắp cho tình hữu nghị này.

    Các bạn vừa nghe là cảm nhận của bạn Nguyễn Thị Xuyến để lại trong trang nhật ký ngày 12 tháng 7. Còn bạn Mạc Vĩ Nghệ, thành viên Trung Quốc cũng muốn thông qua nỗ lực của mình để vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước:

    "Trước tiên cần tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam, học tốt tiếng Việt, như vậy trao đổi sẽ thuận tiện hơn. Và tiếp xúc nhiều với các bạn Việt Nam để hai bên giới thiệu cho nhau văn hóa của nước mình, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau."

    Ngày thứ chín, đoàn đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt tiếp tục hành trình, đạp xe từ huyện Long Châu đến Sùng Tả. Ngày hôm đó, đoàn đã gặp trận mưa đầu tiên và gặp con dốc dài nhất kể từ khi bắt đầu hành trình, thậm chí Thao, một thành viên trong đoàn phải đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị cảm nắng, nhưng mọi thứ họ đã vượt qua, bằng sự ủng hộ của tình cảm như anh em một nhà, bằng sự quan tâm của mọi người. Đúng như bài nhật ký của bạn Vũ Văn Sanh đã viết: "Tôi thật sự khâm phục ý chí cũng như tinh thần của các bạn, trời nắng hay mưa, dốc cao cũng không chùn bước...các bạn là những người thật sự mạnh mẽ và xứng đáng là anh hùng và sứ giả của tình hữu nghị, của môi trường, của một thế giới xanh."

    Thưa các bạn, vì một thế giới màu xanh là một trong những chủ đề của cuộc hành trình hữu nghị này, tại Sùng Tả, ngày thứ 10 của hành trình, các bạn được tìm hiểu về mô hình bảo vệ voọc đầu trắng, loài động vật quý hiếm của Trung Quốc.

    Có tiếng cười, có tiếng hát hữu nghị, cũng có nước mắt, nhưng không có ai bỏ buộc, sau gần 500 km quãng đường đạp xe, ngày 15 tháng 7, đoàn đạp xe thanh niên Trung-Việt đã tới đích.

    N: Thưa các bạn, 11 ngày không phải dài đối với cuộc đời của một người, nhưng trong hành trình này, 11 ngày đã đủ để gợi nên những cảm xúc sâu sắc đối với 20 thành viên trong đoàn đạp xe.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>