Ngày 15, sau khi tổ chức Lễ kết thúc tại Nam Ninh, "Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt" cũng đã đánh một dấu chấm tròn trĩnh, 10 thành viên Việt Nam đã lên đường về nước. Các bạn trẻ Việt Nam -Trung Quốc xiết tay đồng hành đi qua 8 tỉnh thành Việt Nam và Trung Quốc với chiều dài gần 500 ki-lô-mét, đã xây đắp nên tình hữu nghị nồng thắm, giờ phút chia tay đầy lưu luyến, rất nhiều thành viên trong đoàn không cầm được nước mắt, làm cho mọi người hết sức xúc động.
Cảnh chia tay thường là rất buồn, nhưng buổi chia tay sau những thành công tốt đẹp lại thường làm cho lòng người hân hoan. Sau hơn 10 ngày tham gia hành trình đạp xe cùng các hoạt động tham quan và giao lưu, các thành viên trong đoàn đã cảm nhận được truyền thống văn hoá của hai nước, đi theo dấu chân cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng ôn lại tình hữu nghị lâu đời do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các bậc lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp. Những hoạt động này chắc chắn thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Trung-Việt.
Đúng như bài phát biểu tại Lễ kết thúc của Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Đông Mai: "Thanh niên hai nước Trung-Việt sẽ càng thêm trân trọng bội phần tình hữu nghị nồng thắm được vun đắp trong hành trình này; hạt giống hữu nghị của hành trình này sẽ đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái, quả sai trĩu cành".