Sáng 11, Lễ đón "Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt" đã diễn ra trọng thể tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan Bằng Tường-nơi chứng kiến tình hữu nghị lâu đời của hai nước Trung-Việt.
Lễ đón được tổ chức trên bãi trống nối liền cửa khẩu Hữu nghị với hải quan, trường hợp những người chưa làm giấy tờ thông quan sẽ không được phép vào, do vậy, rất nhiều người chỉ có thể quan sát Lễ đón tại địa điểm cách xa cửa khẩu. Trong khi đó, một số thương gia có mặt ở gần hải quan do chưa tìm hiểu về hoạt động này cũng chỉ đứng quan sát từ xa, mà không dám bước chân vào hiện trường đang diễn ra hoạt động. Hiện trường chỉ có đội viên của hai nước tham gia Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt, nhân viên công tác và khách quý đến tham dự Lễ đón theo lời mời,
Trước tình hình này, chúng tôi đi về phía các bạn để giới thiệu hoạt động liên quan và mời các bạn tham dự Lễ đón của chúng tôi. Sau khi tìm hiểu tình hình, các bạn đã tới tấp gia nhập hàng ngũ của chúng tôi, thế là những lá Quốc kỳ xinh xắn của hai nước đã phấp phới tung bay trong tay các bạn, máy ảnh và máy quay của phóng viên chúng tôi lập tức ghi lại hình ảnh "diễn viên quần chúng" hết sức cảm động này.
Một người dân đã tham gia buôn bán lâu năm ở đây cho chúng tôi biết, tình hữu nghị truyền thống hai nước Trung-Việt không phải là trừu tượng mà là sự hiện hữu thực sự. Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, quan hệ hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt mỗi ngày đều mang lại lợi ích thực sự cho chúng tôi. Nghe anh giới thiệu, trong lòng tôi lập tức xuất hiện sự gợi ý và cảm nhận sâu sắc, tình hữu nghị truyền thống đã được các bậc tiền bối hai nước Trung-Việt dày công vun đắp là tình hữu nghị vô cùng qúy báu, hơn nữa hết sức sinh động và cụ thể, luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta.