• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phan Thịnh Thu: Đôi điều cảm nhận về "Hành trình Đạp xe hữu nghị Thanh niên Trung-Việt"

    2010-07-19 17:52:31     cri
    Rất vinh dự được tham gia hoạt động lần này, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi chúng tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, đồng cam cộng khổ, cùng nhau ghi nhận quan hệ hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Mặc dù vất vả mệt nhọc, nhưng được tham gia hoạt động là một niềm vinh dự lớn, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tôi.

    Chúng tôi chung tay đồng hành, dù có vất vả mệt nhọc đến mấy đều vẫn kiên trì, bởi vì chúng tôi là một đồng đội gắn bó. Hành trình khi ở Việt Nam, để tranh thủ thời gian chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng, 6 giờ xuất phát, vượt qua sự thiếu giấc, đón làn gió mát ban mai lên đường với hành trang nhẹ nhõm. Những lúc này mọi người đều cất tiếng hát khiến tôi cảm nhận chúng tôi như người trong một nhà. Thế nhưng, sau hơn một tiếng đạp xe, 7 giờ sáng ở Việt Nam trời đã nắng chang chang, mọi người ai nấy mồ hôi ướt áo nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Còn nhớ có một hôm, tôi quá mệt nên tốc độ chậm dần, các đội viên mỗi khi vượt qua đều động viên tôi, nhưng vì lực bất tòng tâm, nên cuối cùng tôi đành phải lên xe ô-tô để nghỉ ngơi. Khi cả đoàn dừng lại để dùng bữa sáng, được sự cổ vũ và khích lệ của mọi người, tôi đã kiên trì đạp xe hết chặng đường và đến thành phố Bắc Giang, niềm vui chiến thắng trào dâng trong tôi.

    Khi Đoàn đến Trung Quốc, ấn tượng sâu sắc nhất là chúng tôi đạp xe trong mưa và leo những chặng đường dốc cao. Trên đường từ Long Châu đến Sùng Tả trời bỗng đổ mưa, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đạp xe bất chấp đường trơn, nhiều dốc. Được sự động viên và giúp đỡ của mọi người, tôi đã đạp hết chặng đường. Và cuối cùng chúng tôi đã đến Nam Ninh, điểm đích của hành trình lần này.

    Trong hơn 10 ngày hành trình chúng tôi đã đạp xe qua 8 tỉnh thành của hai nước với chặng đường hơn 400 km, trên dọc đường đi còn tổ chức các buổi giao lưu với thanh niên địa phương, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Tham gia hoạt động lần này không những khiến tôi được rèn luyện ý chí, tăng cường thể lực, mà còn hiểu biết hơn nữa về nền văn hoá truyền thống của hai nước Trung-Việt, sẽ là một mốc son chói lọi trong đời tôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>