• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • La Thành: Ngã nước

    2010-07-19 18:50:56     cri

    Ngày 14, toàn thể thành viên và những người công tác trong đoàn đều dậy sớm, chuẩn bị cho chặng đường đạp xe hôm nay. Vì được biết chặng đường chúng tôi hôm nay đi từ Sùng Tả đến Nam Ninh dài hơn 70 km, là chặng đường dài nhất, nhiều dốc và dốc cao nhất trong Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần này.

    Phong cảnh dọc đường tươi đẹp, chúng tôi đạp xe nối đuôi nhau đi trên con đường quanh co men theo triền núi. Màu áo xanh nhạt của chúng tôi cộng với màu vàng óng của ruộng lúa từ đằng xa, hình thành một phong cảnh tươi đẹp.

    Sau khi nghỉ lấy sức tại nơi dừng chân ngắm cảnh ba cầu Sùng Tả, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đến gần trưa, Trời càng nóng bức hơn, có một thành viên phía Việt Nam bị ngất xỉu sau khi leo lên một con dốc. Mọi người hoảng sợ, có người đứng cạnh xe cấp cứu rơm rớm nước mắt. Có người nói nhỏ với tôi, trên đoạn đường đi ở Việt Nam cũng có người bị say nắng. Tôi bụng bảo dạ, chẳng lẽ thành viên này đã bị "ngã nước" như có người đã nói? Rất may, bác sĩ có kinh nghiệm sau khi chẩn đoán cho mọi người biết, thành viên bị ngất xỉu này có chút bị say nắng và đuối sức, nghỉ một chút lấy lại sức thì không việc gì, nhưng để đảm bảo an toàn và mau chóng hồi phục sức khoẻ, mọi người vẫn quyết định đưa thành viên này đi bệnh viện.

    Sau khi nghỉ điều chỉnh, mọi người tiếp tục lên đường. Trước khi xuất phát, mọi người đều hô lớn: Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi nghĩ, đây là mọi người tự động viên mình, cũng động viên cho thành viên bị say nắng. Mong anh mau chóng trở lại đội ngũ của chúng tôi, hoàn thành chuyến đi Lễ kết thúc ngày mai.

    Khi đến Nam Ninh, chúng tôi nhận được tin mừng: Thành viên bị say nắng đã khoẻ lại, có thể tham gia hoạt động còn lại của đoàn. Chúng tôi đều reo hò mừng rỡ, vì chúng tôi đã đi với nhau từ đầu đến nay, khắc phục mọi khó khăn, mọi người đều không muốn có người trong chúng tôi khi sắp kết thúc lại để lại sự đáng tiếc. Tôi lấy làm kiêu hãnh vì sự bền bỉ của các thành viên trong đoàn, cũng cảm động vì tình hữu nghị nồng thắm đã kết nên trong hành trình đạp xe lần này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>