Ngày 14 tháng 7 năm 2010, đoàn xe đạp chúng tôi đã đến Nam Ninh. Đại lộ Đón khách rộng thênh thang, dải đất xanh hoá rậm rạp các loại cây cỏ, cầu vượt chạy ngang dọc v.v, một Nam Ninh khác với tưởng tượng của tôi đã hiện ra trước mắt.
Đến Nam Ninh Trời đã về chiều, cảnh tấp nập trên đường phố Nam Ninh khiến mọi người đều phấn chấn, mọi người đều mong muốn mau chóng được đi quanh quanh thăm Nam Ninh. Ăn cơm xong, chúng tôi cùng đi thăm Nhà Bảo tàng Dân tộc ở Nam Ninh. Đây là toà kiến trúc hoành tráng gồm ba tầng, trong Nhà Bảo tàng có trưng bày nhiều hiện vật được khai quật phản ánh cuộc sống của các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Quảng Tây, ví dụ như những lưỡi cày, bừa v.v. Chúng tôi muốn tìm hiểu tất cả các dân tộc, nhưng thời gian không cho phép, quả là hơi đáng tiếc, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Ngày mai sẽ tổ chức Lễ bế mạc Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần này, trong chúng tôi ai cũng thấy luyến tiếc. Vì trong hành trình 11 ngày qua, chúng tôi đã thân với nhau như người trong một nhà. Tối nay bầu không khí có vẻ buồn. Tuy hoạt động sẽ kết thúc, nhưng tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Trung-Việt sẽ đời đời bền vững, trở thành minh chứng cho tình hữu nghị lâu bền hai nước.