• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyễn Trọng Bách: Trái tim Tôi muốn nói " hãy nhớ về một hành trình"

    2010-07-17 18:46:19     cri
    Hành trình Đạp xe hữu nghị Thanh niên Việt - Trung đã kết thúc tốt đẹp và thành công rực rỡ. Những kỷ niệm, sự lưu luyến, nhớ nhung về những tháng ngày cùng nhau chia sẻ niềm vui, gian khổ, tất cả được đọng lại trong những dòng nước mắt chia tay tại nhà ga Nam Ninh- Quảng Tây- Trung Quốc.

    Chẳng ai không khóc, không buồn cả khi mà tất cả đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài với bao kỷ niệm. Những dòng nước mắt của sự chia tay, của hẹn ngày gặp lại cứ ứa ra. Tôi đã cố ngăn dòng nước mắt của mình, để thấy mình còn mạnh mẽ, nhưng chẳng được, nó như một điều tự nhiên của cuộc sống, hai dòng nước mắt của Tôi cứ trào ra. Cứ nhìn Lê Hải, chị Mẫn Linh ôm nhau khóc mà lòng tôi thấy buồn, thấy nhớ. Rồi tất cả ôm lấy nhau, ôm nhau để nhớ về nhau, để khắc ghi bóng hình của nhau.

    Chúng tôi trao cho nhau những câu nhắn nhủ, những lời kính chúc, những lời hứu hẹn. Anh Vi, Chị Mẫn Linh, nhóc Hải, Xuyến, Thao khóc nhiều quá. Tình hữu nghị thanh niên của chúng tôi trong hành trình này được xây dựng bằng cả trái tim, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ hai nước Việt Nam -Trung Quốc, chúng tôi đi với ý thức về trách nhiệm của thanh niên, của tuổi trẻ. Từ đáy lòng mình, là một người em, tôi xin chân thành cảm ơn chị Mẫn Linh, anh Vi, tinh thần dẻo dai, lòng nhiệt huyết, sự cố gắng, tình yêu mến, chăm sóc của các anh chị dành cho các bạn tình nguyện viên trong suốt hành trình là một phần quan trọng giúp hành trình này thành công. Kính chúc các anh chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc, những tình nguyện viên trong đoàn sẽ luôn nhớ về các anh chị như những người anh, người chị ruột thịt của mình.

    Cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên tham gia chương trình này. Tất cả các bạn đều là đại sứ của tình hữu nghị thanh niên. Người ta nói " suy nghĩ để tồn tại, một nơi sẽ không bao giờ là một nơi". Chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, chào tạm biệt.

    Thân ái một hành trình của tình hữu nghị anh em!

    Nguyễn trọng Bách: Trưởng đoàn Việt Nam: Hành trình Đạp xe hữu nghị Thanh niên Việt - Trung

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>