• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lê Thanh Hải: Nam Ninh lưu giữ những kỉ niệm

    2010-07-17 18:46:24     cri
    Ngày 15 tháng 7 là ngày chúng tôi chia tay nhau. Tôi thật sự rất sợ, không hề mong muốn ngày mai sẽ đến. Ngày 14 tháng 7 chúng tôi cùng nhau đi hội thảo về voọc đầu trắng, rồi cùng đến Nam Ninh tham quan Bảo tàng dân tộc. Nhìn những khuôn mặt vui tươi, đùa nghịch, dường như là ai cũng không mong muốn nghĩ đến ngày mai. Hôm nay có lẽ sẽ là bài nhật kí cuối cùng của tôi. Bài này tôi sẽ nói đến những người bạn - những con người đã cùng tôi trải qua 10 ngày vừa khó khăn vừa hạnh phúc của chuyến hành trình.

    Người đầu tiên tôi muốn nói đến là Tĩnh. Có lẽ Tĩnh là người đầu tiên tôi chơi thân và càng đặc biệt là Tĩnh là người Trung Quốc. Ngay buổi tập huấn đầu tiên, Tĩnh đã chủ động làm quen với tôi. Và như thế, suốt cuộc hành trình, tôi và Tĩnh luôn là bạn cùng phòng với nhau. Ban đầu, tôi với Tĩnh không được xếp chung phòng nhưng Tĩnh đã nhất quyết xin đổi phòng. Điều này làm tôi thấy khá ngạc nhiên và càng yêu quý Tĩnh hơn. Trong suốt hành trình, Tĩnh luôn quan tâm đến tôi, tôi đi ăn cơm, và còn rất nhiều các hoạt động nhỏ khác làm tôi rất cảm động. Tĩnh là một người con gái hoạt bát, năng động, hay nói cười và rất hay giúp đỡ người khác. Ai quen biết Tĩnh thì đều sẽ rất yêu quý con người này. Hôm nay đi Bảo tàng dân tộc, Tĩnh và Hiều đã mua tặng tôi hai chữ pingan. Tôi thực sự đã rất xúc động, thực sự không biết nói gì lúc này. Tĩnh ah, mình rất quý Tĩnh, rất mong chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều lần nữa. (Theo xưng hô của Việt Nam thì phải gọi là chị Tĩnh mới đúng ^^).

    Người tiếp thep là anh Hồi. Qua hành trình này tôi đã có thêm được một người anh trai là anh. Tôi không nhớ mình đã có cảm tình với anh từ khi nào nhưng tôi rất quý anh. Anh rất giống người bác của tôi. Bác tôi rất hiền, hay quan tâm giúp đỡ mọi người và hay có những quan điểm khác người. Và anh Hồi cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy bình an và được che chở khi ở bên anh. Anh lúc nào cũng rất từ tốn, bình tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, đó là điều làm tôi thấy an tâm. Anh trai ah, em gái rất quý anh, về đến Hà Nội anh không được bỏ quên em đâu đấy! Em muốn có chị dâu ^^.

    Tiếp theo là Hiểu và Phu. Hai người này luôn mang đến niềm vui cho cả đoàn. Họ luôn luôn vui vẻ, hay nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong đoàn. Phu là người có trách nhiệm, luôn luôn hoàn thành tốt vai trò trưởng đoàn bên Trung Quốc. Còn Hiểu thì cũng rất có trách nhiệm và luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Tĩnh ;)).

    Anh Bách cũng là một người không thể không đề cập đến. Anh lúc nào cũng vì cả đoàn mà lo lắng mất ăn mất ngủ. Có thể nói chuyến đi này anh Bách là người vất vả nhất. Vậy mà đến một câu anh cũng không kêu khổ. Nếu là tôi thì tôi đã bỏ cuộc giữa chừng mất rồi. Tôi rất khâm phục anh.

    Anh Sanh, chị Xuyến và Thao, ba người này về gần nửa hành trình tôi mới có dịp tiếp xúc. Càng tiếp xúc nhiều thì tôi càng thấy yêu quý những con người dễ mến này. Anh Sanh lúc nào cũng là một người rất dịu dàng. Chị Xuyến thì đặc biệt với điệu cười giòn tan và khả năng bắn liên thanh. Thao thì luôn luôn vui vẻ, ở bên em thì không thể không vui được.

    Người cuối cùng tôi muốn nói đến là chị Linh và anh Vy. Qua hành trình này anh chị cũng đã rất vất vả. Tôi có cảm tưởng rằng chúng tôi là những đứa em út luôn được anh, chị che chở và chăm sóc. Qua những cử chỉ, hành động tuy nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương nồng ấm của anh chị. Rất mong rằng sẽ có ngày em được gặp lại anh chị. Em rất yêu quý anh chị. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.

    Những người khác đều cũng rất đặc biệt và ấn tượng theo cách riêng của mình.

    Chị Ngà có một điệu cười vô địch.

    Nghê – tôi hay gọi là 92 thì có một sự chênh lệch đáng ngạc nhiên về tuổi tác và ngoại hình.. Tôi luôn luôn nghi ngờ điều này.

    Trần Bân trông rất trẻ con và rất nữ tính

    Chị Quyên thì trình độ tiếng trung rất giỏi.

    Gia Hy thì cần đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh =))

    Oanh là em út của đoàn nhưng có vẻ rất chín chắn.

    Na và Lam đều rất hên, dễ gần và dễ mến.

    Thu luôn luôn tươi cười, rất giống một người bạn Trung Quốc của tôi.

    Cường lúc nào cũng rất tự tin bô bô tiếng Trung mặc dù toàn sai.

    Ninh trông rất đáng yêu.

    Mong rằng cả đoàn chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau lần nữa.

    TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN!!!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>