Từ khi bắt đầu "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt", tôi và một phóng viên khác của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo dõi suốt hành trình từ Hà Nội đến tận Trung Quốc. Là phóng viên đi làm nhiều năm, khi ở cùng với các bạn thanh niên trong đoàn đạp xe, tôi cảm thấy mình cũng trở thành những người bằng tuổi họ. Trong suốt chặng hành trình, ngoài là phóng viên đưa tin về hành trình ra, chúng tôi còn phụ trách công tác tổ chức vì Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một trong hai đơn vị tổ chức. Dù mệt và phải lo nhiều việc, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự đáp lại nhiệt tình của các bạn, nhất là hôm nay, khi nhận được nhật ký của bạn Nguyễn Xuân Hồi:
"Từ khi hành trình được tiếp tục tại Trung Quốc, bản thân tôi ngày càng cảm thấy quý anh chị hơn nữa, cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đem lại cho tôi, các bạn, một hành trình thật ý nghĩa, hành trình thanh niên vì tình hữu nghị hai quốc gia, về vấn đề chung là bảo vệ môi trường, vấn đề toàn cầu."
Hôm nay, chặng đường từ Long Châu-Sùng Tả, tôi lại thấy tình cảm của anh chị, Đài CRI dành cho từng thành viên trong đoàn thật sâu đậm. Anh chị đã tận tình hỏi thăm, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất như nước uống, em đạp có mệt không, và rất nhiều vấn đề khác nữa...Chúng tôi rất quý trọng tình cảm của anh chị, Đài CRI dành cho chúng tôi. Thật sự khi tham gia hành trình này, bản thân tôi đã thay đổi tình cảm, từ việc quý mến anh chị từ lúc đầu nay đã coi anh chị như người một nhà, nếu có dịp xin được mời anh chị về nhà chơi và kể cho bố mẹ mình rằng đây là anh chị mà con rất quý, trận trọng tình cảm của anh chị dành cho mình khi tham gia hành trình. Cuối cùng xin chúc anh chị mạnh khỏe, công tác tốt, hạnh phúc. Chúc Đài ngày càng phát triển, mở rộng tới nhiều quốc gia, lãnh thổ cũng như Việt Nam và tôi sẽ luôn lắng nghe chương trình của Đài."
Làm cho công ty nước ngoài có thể "kiếm" được nhiều tiền hơn, làm cho các bộ ngành ngoại giao có thể được mọi người hâm mộ, nhưng những gì mà mình cảm nhận được từ sự kiện hành trình này là không ngành nào có, đây là niềm hạnh phúc của một phóng viên như tôi. Cảm ơn các bạn trong đoàn đạp xe thanh niên Trung-Việt, cảm ơn mình đã là một phóng viên.
P.V. Mẫn Linh