• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyễn Xuân Hồi: Trung Quốc-Một đất nước thân thiện

    2010-07-13 16:40:34     CRIonline
    Ngay sau khi kết thúc chặng cuối của Hành trình tại tỉnh Lạng Sơn-Việt Nam,chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan để làm thủ tục xuất nhập cảnh và dự Lễ chào mừng đoàn và Lễ xuất phát tiếp tục hành trình tại Trung Quốc.

    Tôi thấy không khí buổi lễ rất trang trọng và thân mật.

    Ban tổ chức tại Trung Quốc đã chuẩn bị rất kĩ càng, chu đáo để buổi lễ được diễn ra thành công, mọi người rất quan tâm tới sức khỏe của từng thành viên trong đoàn cũng như những chặng đường phía trước, tôi cảm thấy rất yên tâm.

    Đặc biệt, người dân thành phố Bằng Tường rất háo hức và quan tâm tới sự kiện này, họ rất vui và nhiệt liệt chào mừng khi đoàn chúng tôi đạp xe qua thành phố.

    Tại huyện Long Châu tỉnh Quảng Tây, chúng tôi lại một lần nữa thấy được tình cảm đó thông qua việc theo dõi hành trình đạp xe của người dân nơi đây.

    Các vị lãnh đạo địa phương đã đến tận nơi chúng tôi nghỉ để bắt tay, hỏi thăm, động viên và cùng ăn bữa cơm thân mật. Đặc biệt là chị Triệu Anh, Trưởng Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chị rất tình cảm, chị nói tiếng Việt rất giỏi, chị đã quan tâm, trò chuyện thân mật cùng chúng tôi như bạn bè, chị em trong gia đình. Ở chị toát lên tình cảm và hình ảnh của một người chị cả trong gia đình, tôi rất quý mến chị.

    Tình hữu nghị - Tăng cường, phát triển

    Sau khi tới Trung Quốc-chặng đầu tiên, tôi thấy thật tự hào về tình hữu nghị truyền thống có lịch sử lâu đời giữa hai quốc gia và đang không ngừng phát triển, hướng tới tương lai.

    Ấn tượng đầu tiên là khi đoàn chúng tôi tới thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Long Châu-nơi gìn giữ không gian và kỉ vật mà Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động bí mật tại Long Châu.

    Tình cảm của Người dành cho nhân dân Trung Hoa thắm thiết như tình anh em, tình đồng chí. Bác đã từng sống cùng nhân dân địa phương,  giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn. Thông qua các bức ảnh, hiện vật đã chứng tỏ "tình cảm của Người giành cho nhân dân cũng như của nhân dân giành cho Người thật sâu đậm, nồng thắm và khăng khít như chân tay".

    Như vậy, những thế hệ đi trước đã sống gắn bó với nhau, giúp đỡ chia sẻ học tập lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để cùng giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước. Tình hữu nghị đó từ lâu đã tồn tại và phát triển, ngày nay "mối tình hữu hảo" đó vẫn luôn được gìn giữ và ngày càng phát triển hơn nữa.

    Buổi trò chuyện cùng thanh niên Long Châu với chủ đề "Thanh niên hai nước – mối tình hữu nghị" đã diễn ra rất thành công. Thế hệ tương lai của hai nước đều nhận thức được "tình hữu nghị phải luôn luôn được gìn giữ và phát triển bền vững".

    Tất cả chúng tôi đã chia sẻ, đưa ra nhiều ý kiến để tăng cường sự phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

    Vì vậy, việc chúng ta cần phải làm bây giờ là : " Nỗ lực học tập, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường sự hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người mỗi nước, cùng nhau chia sẻ, học hỏi cũng như tiếp thu những kiến thức khoa học tiên tiến của hai quốc gia". Tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển toàn diện, bình đẳng, hai bên cùng phát triển để tiến tới đỉnh cao của Xã hội chủ nghĩa, có như vậy : "mối tình hữu nghị đã có từ ngàn xưa mới được gìn giữ và phát triển bền vững đến mai sau".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>