• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đặng Thị Kim Oanh: Long Châu - Ấn tượng khó phai

    2010-07-13 16:31:54     CRIonline
    Hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh, cả đoàn chính thức đặt chân đến Quảng Tây. Đúng là Việt Nam – Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, lần đầu tiên được đến  Trung Quốc, tôi cảm thấy rất hồi hộp và phấn khởi.

    Tham dự Lễ chào mừng có lãnh đạo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và thành phố Bằng Tường. Không khí buổi lễ rất long trọng, mình cảm thấy thật vinh dự khi được là một thanh viên của đoàn đạp xe hữu nhghị thanh niên Trung-Việt, được gặp gỡ, được quan tâm, được nhận những lời chúc tốt đẹp từ các cô chú, anh chị, điều đó đã khích lệ tinh thần để tôi có thể theo suốt hành trình.

    Khi đến Long Châu, ấn tượng đầu tiên của mình đó là đường phố, môi trường xung quanh xanh – sạch – đẹp. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh, không thấy bất cứ một túi rác nào, tất cả đều tràn nhập màu xanh của thiên nhiên, điều đó cho thấy ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường của người dân ở đây rất đáng trân trọng. Điều đặc biệt hơn nữa là khi đến với Long Châu, cả đoàn được đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không phải ở Việt Nam mà mình vẫn có thể thấy được hình ảnh, những kỉ vật của Bác Hồ kinh yêu – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, điều đó khiến mình thấy rất tự hào. Đó là những vật dụng hàng ngày, là chiếc đồng hồ cũ, chiếc áo Bác mặc rất giản dị, nhưng vô cùng thiêng liêng  đều đã được nhân dân Long Châu gìn giữ cẩn thận, điều đó khiến mình rất cảm kích trước tấm lòng mà nhân dân Long Châu đã dành cho Bác. Có rất nhiều bức ảnh chụp Bác cùng với các vị lãnh đạo Trung Quốc và nhân dân Long Châu khiến mình rất xúc động. Tình cảm giữa hai nước Trung – Việt đã có truyền thống lâu đời, mình cùng các bạn, những thanh niên trẻ của thế hệ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, tăng cường mối tình hữu nghị giữa hai nước để cùng nhau phát triển, hướng tới tương lại tốt đẹp hơn. Không chỉ vậy, mình còn được đi thăm Nhà bảo tàng khởi nghĩa Hồng Quân Trung Quốc. Qua những hình ảnh dựng lại rất chân thực và sống động – tuy mình không hiểu tiếng Trung, mình vẫn có thể cảm nhận được tinh thần quả cảm, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, khốc liệt của chiến tranh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc của những chiến sĩ Hồng Quân Trung Quốc. Điều đó rất đáng khâm phục. Không chiến đấu trên mặt trận chiến tranh, nhưng thanh niên ngày nay có thể học hỏi ở các chiến sĩ sự dũng cảm, tính kiên trì để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, tất nhiên là cả tình yêu quê hương, đất nước vô bờ bến.

    ...

    20 giờ, tất cả mọi người đều nhận được một tin (trừ một người đặc biệt được giữ bí mật...là ai thì hồi sau sẽ rõ), mọi người có mặt đông đủ, bỗng nhiên bị cúp điện và ...có tiếng chuông cửa...căn phòng bừng sáng lên bởi ánh nến lung linh của chiếc bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật anh Vi, phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đi cùng đoàn. Hôm nay mọi người đều chơi hết mình, ...vui quá, hò hét khản cả cổ rồi! Đây thực sự sẽ là những kỷ niệm khó phai, những giây phút chung vui mà mình không thể nào quên. Hành trình hữu nghị thanh niên Việt-Trung là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời mình, cám ơn và yêu mọi người nhiều lắm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>