Đặng Thị Kim Oanh: Đồng hành với các bạn Trung Quốc
2010-07-10 17:12:51 CRIonline
Ngày 9 tháng 7, đường từ huyện Hữu Lũng lên đến thành phố Lạng Sơn chủ yếu là lên đèo xuống dốc, lên lên xuống xuống, nhưng mọi người đã rất cố gắng, luôn động viên nhau để tiếp tục hành trình. Lam—một thành viên Trung Quốc trong đoàn bị ngã ba lần, hai lần bị ngã vẫn muốn kiên trì đạp tiếp, lần thứ ba bị thương ở chân, không đạp được mới đành ngồi lên xe hậu cần. Lam là một ban gái Trung Quốc rất dễ thương, có lẽ Lam là người Trung Quốc mà mình nói chuyện nhiều nhất. Có gì không biết mình lại hỏi Lam nói tiếng Trung như thế nào, Lam đều nhiệt tình chỉ cho mình, rất là vui. Đi chơi, hay đi ăn mình cũng rủ. Mình là người không hay bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng thực sự là rất quý Lam, cả Na—một bạn Trung Quốc khác trong đoàn, hai người bạn Trung Quốc rất đáng yêu. Na hát rất hay. Na hứa sẽ hát nhiều cho mình nghe. Thích thế, hy vọng sau hành trình chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Không chỉ Na và Lam, các bạn Trung Quốc khác đều rất đáng yêu, các bạn ơi, chúng ta hãy cố gắng trong hành trình này nhé, chứng minh với mọi người tình hữu nghị nồng thắm giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.
Lời lưu ký