Hữu Lũng mờ sương
Lê Thanh Hải
Hôm nay tôi phải đạp 35 km từ Bắc Giang đến Hữu Lũng. Chân tôi chỉ muốn rã rời ra thôi. Mệt lắm. Nhưng có một điều rất thú vị là trên đường, ai cũng nhìn chúng tôi, tỏ ra thích thú. Họ còn hỏi chúng tôi đi đâu, làm gì đấy và có người còn muốn đi cùng. Do vậy, tôi cảm thấy việc chúng tôi đang làm càng có ý nghĩa hơn.
Bây giờ 19 giờ 24 ngày 8 tháng 7, phong cảnh ở đây rất đẹp. Buổi chiều từ các ngôi nhà nhỏ lên đến đỉnh đồi đều được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Tôi băn khoăn không biết là sương hay là khói bụi nó cũng đã tạo ra một hiệu ứng rất hiệu quả, cả một Hữu Lũng ngập tràn nắng của buổi sáng giờ đây trở nên rất mờ ảo, huyền bí và mời gọi. Nếu có được thì tôi rất muốn được trải qua cuộc sống ở đây. Thời tiết ở đây rất khác Hà Nội. Buổi sáng nắng gắt nhưng buổi chiều tối thì lại mát, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Mai sẽ là một ngày rất vất vả, mọi người hãy cố lên nhé.