• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyễn Thị Xuyến: Một con ngựa đau cả tàu  bỏ cỏ

    2010-07-08 20:08:37     CRIonline
    Mới ngày thứ hai nhưng đã thấy mệt mỏi. Có lẽ mệt đã bắt đầu thấm. Những cơn gió mát thường ngày dường như muốn níu giữ và kéo mình lùi lại. Có những đoạn lên dốc mình muốn xuống dắt xe, muốn từ bỏ nhưng thấy mọi người đang cố gắng, thấy mọi người đang tiến lên, mình lại tiếp tục. Những cơn đau đầu vẫn tiếp tục nhưng hôm nay dường như dữ dội hơn. Mình phải cố gắng thôi. Một người vì mọi người thì sẽ có lúc mọi người sẽ vì mình.

    Có ai đó đã từng nói:

    "Sống là cho chứ đâu để nhận cho riêng mình"

    Lâu lắm mới lại được nhìn lại những địa điểm quen thuộc của thủ đô Hà Nội thân thương. Vui vui lắm ấy. Nào cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, nhà hát Lớn, những con đường phố cổ mình đã lạc bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào thuộc được. Hic. Bộ phim "Hà Nội Hà Nội" tràn ngập trong những chuỗi cười vui vẻ, nhưng cũng trầm lặng trong những giây phút suy nghĩ riêng tư. Mỗi người đang trôi dần theo những cảm xúc về tình hữu nghị Việt-Trung. Bộ phim mới chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về tình hữu nghị này. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng hành động và ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Cũng như nhiều lúc, mình không hiểu các bạn Trung Quốc nói gì và mình tin rằng các bạn Trung Quốc có đôi lúc cũng cần có người phiên dịch nhưng quan trọng hơn là chúng ta đã ở đây cùng chung  mục đích "Hai mái nhà một màu xanh. Có đôi lúc không cần phải nói, chỉ là một cái nhìn quan tâm, nụ cười động viên và trao nhau chai nước mỗi khi mệt nhọc những lúc nghỉ ngơi đã nói lên tất cả. Hãy đi từ ánh mắt bạn sẽ thấy con đường đi tới trái tim. Mới ngày thứ 2 của chuyến hành trình nhưng mình đã nghe nhiều câu nói: "Em ơi, Trung Quốc còn sang đánh mình đây". Nhưng cuộc sống mà. Cái gì chẳng có hai mặt nhưng mình tin rằng "Nhân tri sơ tính bản thiện". Điều quan trọng là mình có niềm tin, vững tin vào niềm tin ấy. Lội ngược lại dòng lịch sử mình có nhớ đã có lúc nước bạn Trung Quốc đã từng giúp Việt Nam đánh thắng giặc. hihi. Vốn học kém lịch sử nên không nhớ lúc nào. Mình tin là Trung Quốc đang và sẽ là bạn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

    Hôm nay lon ton đi đầu đoàn. Không biết được tình hình của mọi người phía sau. Không biết em Thu phải đi xe ô tô. Biết em mệt khi vừa đạp xe lại phải quay phim. Cảm động hơn khi biết anh Vi cũng đạp xe cùng cả đoàn. Buổi tối trước lúc xem phim. Trong khi mọi người nghỉ ngơi. Anh Vi và chị Linh đã dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị chỗ ngồi cho tất cả mọi nguời. Biết anh chị vẫn luôn lo lắng cho đoàn. Tận tình giúp đỡ, luôn động viên săn sóc cho sức khỏe của những đứa em. Biết anh chị thương chúng em nhiều lắm. Còn rất nhiều chuyện mà mình đã quá vô tâm, không quan tâm đến hết tất cả mọi người được. Mọi người cùng cố gắng nhé.

    Hôm nay nhớ Kem Hà Nội quá. Nhớ những buổi hoạt động xong mọi người kéo nhau đi "măm" ở xưởng kem, nhớ những hôm chen lấn nhau mua kem ở Tràng Tiền. Tự dưng mấy anh chị em rủ nhau đi ăn kem.hix.

    Lên mạng thấy Mya để status: "Nhớ mọi người quá. Mọi người đi vui vẻ và nhanh về nhé". Mình kêu nhớ trà chanh và kem Tràng tiền quá. Mya bảo chị đi mạnh giỏi khi nào về chị em mình đi "măm " nhé. Em hỏi thăm tình hình cả nhà. Em bảo: "Chị và cả nhà ơi, mọi người cố gắng lên nhé. Ngày mai thời tiết sẽ bớt nắng, mọi người sẽ đỡ vất vả hơn". Sợ gì vất vả khi biết mọi người ở nhà luôn dõi theo những bánh xe của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>