Ngay từ những buổi tập huấn trước khi bắt đầu hành trình, tôi đã đồng hành với các bạn trong đoàn đạp xe thanh niên Trung-Việt, chứng kiến các bạn từ buổi gặp mặt đầu tiên không ai quen ai, chuyến tập huấn đạp xe đầu tiên "không tổ chức" đến hiện nay, khi hành trình đã bắt đầu, nhìn thấy các bạn mặc đồng phục màu xanh, xếp ngay ngắn thành một hàng, cộng thêm những động tác chỉ đường do bản thân họ tự thiết kế cũng như các bạn Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành người bạn của nhau, cùng vui đùa, cùng tâm sự, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong hành trình, đây là một sự trải nghiệm về tâm hồn, là sự cảm động. Nhất là khi các bạn đạp xe đi qua những con phố đông người, những lá cờ màu xanh buộc sau xe đạp phấp phới tung bay theo gió, đấy là một trong những cảnh đẹp nhất mà tôi đã nhìn thấy, họ là những người bạn đáng yêu nhất của tôi.
Trong đoàn đạp xe thanh niên Trung-Việt, hầu như tất cả các bạn thanh niên Trung Quốc đều là con một, đều là con cưng của bố mẹ, nhưng, nhằm tôn vinh tình hữu nghị hai nước, mang đến cho cộng đồng hai nước những thông điệp về môi trường, nhiều người đạp xe dưới tiết trời nhiệt độ cao tới hơn 40oC, thường sau nửa tiếng đạp xe là mọi người ướt hết cả áo, nhưng cho đến hôm nay, tôi chưa thấy ai muốn bỏ cuộc, chưa thấy ai nói mệt. Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên lên đường, một phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đi theo đoàn đã hỏi tôi, "Đoàn mình đạp xe thật à?", "Vâng, đạp xe thật ạ". Lại như bạn Thu, thanh niên Trung Quốc trong đoàn đạp xe kể, "Bạn Na ở nhà được bố mẹ hầu hạ mọi thứ, ngày thường đi ra ngoài phải mang ô, bôi rất nhiều kem chống nắng, không ngờ bạn ấy lại quyết tâm tham gia và cho đến bây giờ không thấy bạn ấy kêu mệt, thường thường là em chăm sóc bạn ấy, cho nên, nếu bạn ấy có thể kiên trì đến cùng thì em cũng không thể thua bạn ấy được"...Là phóng viên, tôi thật sự không thể làm một chương trình để truyền đạt hết những gì mà mình cảm nhận, là nhân viên tổ chức, tôi càng không thể bỏ qua những câu chuyện cảm động như vậy, là một người bạn của tất cả các thành viên trong đoàn, tôi có thể giữ lại tất cả các thứ đó trong ký ức của tôi bằng một tình cảm và tình bạn chân thành.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |