Là sinh viên năm thứ ba, tôi rất vui mừng trước khi tốt nghiệp được có dịp tham gia "Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt".
Ngày 13 tháng 6 năm 2010, chúng tôi đã tiến hành buổi tập huấn, qua hoạt động leo núi, một trong những nội dung của buổi tập huấn, tôi thấm thía rằng tinh thần đoàn kết của đồng đội là hết sức quan trọng. Bởi vì các bạn đến từ trường đại học khác nhau, mà chỉ làm quen với nhau trong thời gian ngắn ngủi, cơ hội trao đổi có hạn, sự hiểu biết lẫn nhau cũng chưa nhiều. Thế nhưng hôm đó, các bạn đã xiết chặt tay cùng vượt qua những khó khăn thử thách, qua đó mà tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.
Ngày 20 tháng 6 năm 2010, chúng tôi triển khai buổi tập huấn lần thứ hai, điểm đến của buổi tập huấn là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, một trường đại học lớn nhất Thủ đô Việt Nam. Đoàn xe đạp của chúng tôi luôn tiến về phía trước trong tiếng cười tiếng vui, mặc dù trên đường cũng xảy ra "sự cố" xịt lốp, có bạn bị mệt v.v, song mọi người chung sức chung lòng để vượt qua những khó khăn đó. Tất cả những điều đó đã một lần nữa thể hiện tinh thần đồng đội, chẳng khác gì anh em một nhà, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau.
Tác giả: Trần Bân