Vậy là chuyến hành trình đã chuẩn bị bắt đầu. Một chuyến hành trình hưa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị. Lúc đầu khi quyết định tham gia, tôi cũng rất ngần ngại. Đặc biệt về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng thật bất ngờ, các anh chị bên trung quốc nói tiếng việt thật giỏi. Và các anh chị bên mình nói tiếng trung quốc cũng thật xuất sắc. Nhưng buổi luyện tập với những chặng đường thât dài, thời tiết lại đang vào mùa năng nóng nữa. Nhưng "không có việc gì khó" mà, tất cả đều vượtqua. Anh Bách dạo này trông gầy và đen đi nhiều quá, trước kia anh là "anh hùng" nhưng sau chuyến hành trình này, có lẽ phải gọi anh là "siêu nhân" rồi. Do sinh năm 1991 nên trong đoàn tôi với Oanh là trẻ tuổi nhất. Nhưng không phải vì thế mà dễ bắt nạt đâu nhé!
Sau chặng đường đạp xe, được nghỉ ngơi dưới tán cây là thoải mái nhất. Nhưng có ai chịu ngồi lâu đâu, được vài phút lấy sức là mọi người bắt đầu chạy nhảy rồi. Có lẽ thú vị nhất là phần chơi trò chơi, những trò chơi giúp mọi người dễ dàng gần nhau hơn. Nhưng trò chơi thì ít mà nhưng trò phạt thì nhiều. Thật thú vị! Các anh chị bên Trung Quốc có vẻ chưa hiểu rõ hết về luật chơi nên phản xạ chưa nhanh, dễ bị bắt lỗi và bị phạt. Trò vui nhất có lẽ là trò "cướp cờ",- một trong những trò chơi dân gian của Việt Nam- trò này bây giờ không còn nhiều người chơi và hiểu luật chơi nữa. "Cướp cờ" đòi hỏi sự khéo léo và phản xạ phải thật nhanh, nhưng nó lại đem đến cho mọi người nhiều tiếng cười.
Kết thúc buổi tập luyện, nhưng vòng quay của xe đạp lại tiếp tục trên con đường đầy nắng. Mỗi người mang một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng tôi tin chắc rằng mọi người sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong hành trình sắp tới.
Chúc hành trình thành công!
Tác giả: Phan Đình Thao