Hôm nay là buổi tâp huấn thứ hai và cũng là cuối cùng của cả nhóm hành trình Việt Trung. Tôi còn nhớ, buổi tập huấn đầu tiên, việc nhớ tên mọi người thực sự là một thử thách. Nhưng thử thách này cũng trở nên dễ dàng hơn qua một trò chơi. Hôm đó, tuy đạp xe, leo núi rất mệt và nóng nhưng chúng tôi cũng đã chơi rất vui.
Tôi phát hiện ra các thành viên trong hành trình này đều là những con người rất đáng yêu, đặc biệt các bạn Trung Quốc rất gần gũi. So với buổi tập huấn thứ nhất đầy bỡ ngỡ và ngượng ngùng thì buổi tập huấn thứ hai này thực sự đã gắn kết được từng con người lại với nhau. Tôi cũng không thể ngờ được là bản thân lại có thể cười nhiều như thế. Về đến nhà, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong buổi tập huấn, tôi không thể nhịn nổi cười, đặc biệt là động tác con thỏ nhầm lẫn vô cùng dễ thương của anh Vi-cán bộ của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đi cùng đoàn ^^.
Tôi đã rất ấn tượng với Cường, Hiểu, Tĩnh và Phu. Họ là những con người luôn luôn hoạt động, luôn luôn vui vẻ, tươi cười và đem lại tiếng cười sảng khóa cho các thành viên khác. Hôm nay Tĩnh đã đề nghị tôi ở cùng 1 phòng trong suốt hành trình, thực sự tôi thấy rất vui và càng thấy quý mến thêm người bạn Trung Quốc mới quen vài ngày này. Hành trình và những người bạn mới này đã đem lại cho tôi một niềm vui lớn trong cuộc sống. Qua 2 buổi tập huấn, tôi càng vững tin hơn vào quyết định của mình. Tiến lên! Trước mắt còn rất nhiều điều thú vị! YEAH ME!!!!
Tác giả: Lên Thanh Hải