Hôm qua tụi mình đã có một buổi tập huấn đạp xe thật vui và ý nghĩa. Điểm đến của nhóm mình là Trường ĐH Nông Nghiệp. Quãng đường khá dài và gập ghềnh, tụi mình phải đi hơn 30km, giữa đường còn phải leo lên mấy con dốc rất dài. Tuy mệt nhưng cả đoàn ai cũng đều rất nhiệt tình có tình thần trách nhiệm. Hôm qua khi tụi mình đi đến đoạn có mấy cây cầu dài, có thể vì con dốc khá dài và do thời tiết oi bức nên khi lên đến đỉnh dốc có một bạn đã bị ngất xỉu. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, thì bạn ấy tỉnh lại. Cả đoàn dự định cho một bạn đèo bạn ấy. Tuy đã rất mệt nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến tiến trình của đoàn nên bạn ấy nhất quyết tự đi xe một mình. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cả đoàn vẫn quyết định cho bạn ấy tự đi một mình.
Trong đoàn mọi người không chỉ nhiệt tình mà còn rất vui vẻ và hòa đồng.Có nhiều bạn lần đầu gặp nhau, có bạn là người Việt có bạn là người Trung Quốc, nhưng các bạn đều rất cởi mở và thân thiện. Tụi mình đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi như trò "một hai ba", "bắt mũ"…. Có nhiều bạn mới chỉ học năm thứ nhất nhưng biết, tổ chức nhiều trò chơi thú vị. Điều đó làm cho mình rất khâm phục.
Tham gia buổi tập huấn với nhóm, mình đã học được rất nhiều điều từ các bạn trong nhóm như sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm... Các bạn thật tuyệt vời, nhóm C4E thật tuyệt vời. Các bạn đã để lại cho mình những ấn tượng khó quên. Mình yêu các bạn, yêu nhóm C4E nhiều lắm. hihi…….
Tác giả: Hoàng Lệ Quyên