• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ấn tượng Thiểm Tây của phóng viên Việt Nam Vũ Dung

    2018-06-22 17:16:59     CRIonline

    Mới đây, phóng viên "Báo Ảnh Việt Nam" thuộc Thông Tấn xã Việt Nam Vũ Dung đã đến tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc tham dự hoạt động đưa tin phỏng vấn về Thiểm Tây "Hướng tầm ngắm vào khởi điểm Con đường Tơ lụa, tìm hiểu Thiểm Tây văn hóa" theo lời mời. Hoạt động đưa tin lần này đã mời 11 chuyên gia, học giả và người làm công tác báo chí thâm niên đến từ những lĩnh vực khác nhau của các nước trên dọc Con đường Tơ lụa, thể hiện hình ảnh quốc tế mới của tỉnh Thiểm Tây qua góc nhìn độc đáo của họ. Kết thúc hoạt động, chị Vũ Dung đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, chia sẻ "ấn tượng Thiểm Tây" trong chuyến thăm lần này.

    Tỉnh Thiểm Tây nằm ở vùng tây-bắc Trung Quốc, là một trong những nguồn gốc quan trọng của nền văn minh Trung Hoa và là quê hương của Viêm Đế và nơi an nghỉ của Hoàng Đế. Từ xưa, Thiểm Tây là nơi đóng đô của nhiều bậc đế vương, các triều đại gồm Nhà Tần, Tây Hán, Tùy và Đường đều đóng đô ở Tây An (ngày xưa gọi là Hàm Dương), để lại 79 ngôi mộ hoàng gia, được tôn vinh là "Kim Tự tháp phương Đông". Hoạt động đưa tin phỏng vấn lần này chia thành hai giai đoạn. Các hoạt động giai đoạn thứ nhất diễn ra tại thành phố Tây An, tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, tới thăm những nơi thể hiện văn hóa, kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, cảm nhận sức hút văn hóa và ánh sáng khoa học-kỹ thuật của tỉnh Thiểm Tây. Các hoạt động giai đoạn thứ hai được tổ chức tại Du Lâm, tìm hiểu việc nâng cấp và thay đổi của các ngành công nghiệp năng lượng, văn hóa, du lịch của thành phố Du Lâm.

    Chị Vũ Dung là biên tập viên và phóng viên của "Báo Ảnh Việt Nam" thuộc Thông Tấn xã Việt Nam, từng du học tại Trung Quốc. Chị không lấy làm bỡ ngỡ chút nào về thành phố Tây An, một trong bốn cố đô lớn của Trung Quốc. Những năm du học tại Trung Quốc, chị đã đến Tây An du lịch. Đây là lần thứ hai chị đặt chân đến Tây An. Chị Vũ Dung cho biết, một lần nữa tới thăm Tây An sau ba năm xa cách, chị không những thấy Tây An thay đổi rất lớn, mà còn ghi nhận những đổi thay của Trung Quốc.

    "Lần này là lần thứ 2 chị đến Tây An, thực ra đúng có cảm xúc rất là khác, bởi vì là mình cảm thấy Tây An thân thuộc hơn, không lạ lẫm như lần đầu tiên, thực ra về thay đổi chị thấy không chỉ là thay đổi của Tây An, mà thay đổi của cả Trung Quốc, ví dụ như là 3 năm trước, chưa có mô hình xe đạp công cộng, đến bây giờ xe đạp công cộng ở đây rất là nổi tiếng, rất là phổ biến. Thứ hai chị thấy là trước đây hình thức thanh toán bằng tiền mặt rất phổ biến, nhưng mà bây giờ thì người dân ra đường không cần sử dụng tiền, dùng luôn wechat hoặc là Ali Pay là có thể thanh toán rồi, đấy là một cái mô hình xã hội không cần tiền mặt".

    Tường thành, tháp Đại Nhạn, Binh Mã Dõng, Hoa Thanh Trì...những di tích cổ lịch sử này đại diện cho quá khứ của thành phố Tây An. Còn Tây An ngày nay đã trở thành thành phố "hot" trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc đích thực, cùng với việc phổ cập ứng dụng mạng xã hội video Tik Tok, mọi người đã phá vỡ ấn tượng cứng nhắc đối với Tây An. Tây An không còn chỉ nổi tiếng về lịch sử, hầu như mọi người đều biết đến các món ăn ngon đặc sắc của Tây An, đặc biệt các món ăn tại "phố đạo Hồi"khiến mọi người thèm chảy nước miếng nhất. Trong chuyến thăm Thiểm Tây lần này, đoàn phóng viên cũng đã tới thăm phố đạo Hồi, trải nghiệm Tây An trên đầu lưỡi. Chị Vũ Dung cho biết:

    "Chị thấy đồ ăn vặt ở đây rất là ngon, bởi vì nó có nét đặc sắc của dân tộc Hồi, ở đây chị cũng đã thưởng thức vài món đồ ăn vặt, ví dụ như là món thịt bò nướng cánh liễu, xiên mực, hai món này chị thấy hơi cay cay, và có mùi rất đậm đà, ăn rất ngon, chị đã thử hai món này, thực ra có nhiều món nữa, nhưng mà bởi vì mình ăn no quá, không ăn được nữa."

    Chị Vũ Dung ấn tượng sâu sắc nhất là vở ca vũ kịch lịch sử quy mô lớn "Trường Hận Ca" mà đoàn phóng viên đã xem tại Hoa Thanh Trì. Hoa Thanh Trì cũng gọi là Hoa Thanh Cung đời Nhà Đường, là cung điện nghỉ chân của các nhà vua phong kiến đời Nhà Đường khi đi du ngoạn. Vở ca vũ kịch "Trường Hận Ca" kể về câu chuyện tình yêu lãng mãn giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Màn biểu diễn lấy núi làm bối cảnh, nước bể và sân khối đua nhau tỏa sáng, cảnh tượng tươi đẹp khiến khán giả tấm đắc khen ngợi. Cuộc hẹn "Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu; Tại địa nguyện vi liên lý chi" (Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm cây liền cành") khiến mọi người không khỏi rơi lệ. Chị Vũ Dung cho biết, trước đây chị đã biết đến câu chuyện đẹp này, màn biểu diễn thực cảnh đã sử dụng thiết bị nghe nhìn hiện đại nhất, dường như đang thưởng thức trực tiếp phim cổ trang đời nhà Đường. Chị nói, sau khi về Việt Nam chị sẽ giới thiệu với các bạn Việt Nam vở ca vũ kịch này, cũng sẽ đưa người nhà một lần nữa trở lại Tây An, thưởng thức vở kịch tuyệt vời này.

    "Chị thấy 'Trường Hận Ca' quá tuyệt vời, đúng là không biết dùng ngôn ngữ nào để nói, bởi vì hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đều quá tuyệt vời, người xem có cảm giác giống như là mình đang xem bộ phim cổ trang, bộ phim cổ trang thì bình thường phải trải qua rất là nhiều khâu, đấy là khâu kiểm duyệt, khâu thêm kỹ xảo, tức là cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng có thể trở thành kỹ xảo của điện ảnh rồi, người xem cảm thấy rất sống động và có cảm giác là vô vùng mãn nhãn."

    Trong hành trình lần này, đoàn phóng viên đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế Con đường Tơ lụa lần thứ 3 và tham quan các gian triển lãm. Hội chợ lần này đã thu hút 230 đoàn đến từ 73 nước và vùng lãnh thổ tới tham dự, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, chế tạo thông minh, thiết bị bảo vệ môi trường..., đều để lại ấn tượng sâu sắc cho chị Vũ Dung.

    "Lần này rất hân hạnh bởi vì được tham gia Triển lãm Quốc tế 'Con đường Tơ lụa' lần thứ 3, chị thấy các gian hàng Thượng Hải thu hút chị nhất, đấy là một cái mô hình xe buýt thông minh, cho đến thời điểm này Việt Nam vẫn chưa có cái mô hình xe buýt đấy, chị rất mong muốn sau này Việt Nam cũng có thể học hỏi Trung Quốc áp dụng mô hình xe buýt thông minh này."

    Ngoài thành phố Tây An ra, đoàn phóng viên đã tới thăm thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Du Lâm nằm ở phía Bắc tỉnh Thiểm Tây, là nơi giáp ranh giữa Cao nguyên đất vàng và Sa mạc Mu Us, ở đây, một bên là "phong cảnh sa mạc", một bên là "giang nam miền Bắc". Ai ngờ rằng, ở đây từng cát vàng mù mịt mấy chục năm trước, sau những nỗ lực của các thế hệ người trồng cây gây rừng, tỷ lệ che phủ rừng của Du Lâm từ 0,9% tăng lên đến 33%. Đoàn phóng viên đã ghi nhận thành phố Du Lâm "có sắc đẹp, có nội hàm và không ngừng trưởng thành" sau khi tới thăm Nhà triển lãm thành phố, Đài Trấn Bắc, Thung lũng Hồng Thạch... ở thành phố Du Lâm. Chia sẻ về ấn tượng đối với Du Lâm, chị Vũ Dung cho biết:

    "Về thành phố Du Lâm thì chị thấy rất khác biệt so với thành phố Tây An. Ở tỉnh Thiểm Tây, mỗi một thành phố đều có đặc trưng riêng. Về thành phố Du Lâm, công tác phòng chống cát rất tốt, theo mình tìm hiểu, trước đây thành phố Du Lâm là một nơi toàn là cát thôi, không có cây cối gì cả, nhưng qua sự nỗ lực của dân chúng và chính quyền địa phương, chỉ trong vòng mấy năm thôi, thì từ một nơi toàn là cát trở thành một nơi trồng rất nhiều cây xanh."

    Thiểm Tây là khởi điểm của Con đường Tơ lụa cổ, có bề dày lịch sử lâu đời, viết lên trang sử huy hoàng trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Tỉnh Thiểm Tây hiện nay bừng bừng sức sống, sáng tạo khoa học-kỹ thuật phát triển nhanh chóng như "măng gặp mưa xuân", thể hiện với thế giới sức hút độc đáo của một thành phố miền Tây Trung Quốc. Ở đây, không những chứa chất lịch sử của Trung Quốc, mà cũng đại diện cho tương lai của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>