• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những cây bạch dương đang thì thanh xuân…

    2018-02-07 16:37:41     CRIonline

    "Hồ Dương Cầm trường Đại học Truyền Thông Trung Quốc ngập ngừng vào đông, mới hôm qua trời còn hửng nắng ấm, đến hôm nay đã rét 17 độ, nhưng bất chấp nhiệt độ ngoài trời đang dần hạ xuống, lòng người vẫn rộn rã như bước vào xuân"…

    M: Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, chắc hẳn nhiều người không chỉ có một đam mê, nếu các đam mê được kết hợp với nhau thì càng là một điều tuyệt vời. Đối với bạn Phan Thu Thủy, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc là thế. Đam mê thứ nhất là tiếng Trung, thứ hai là truyền hình, hiện hai đam mê này đang được kết hợp với nhau khi bắt đầu cuộc sống du học tại Bắc Kinh. Chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bạn Phan Thu Thủy tản mạn đôi lời khi trở thành nghiên cứu sinh Đại học Truyền thông Trung Quốc.

    Bạn Phan Thu Thủy dẫn chương trình cùng lưu học sinh các nước khác

    "Tình yêu với tiếng Trung của tôi bắt đầu nhen nhóm khi tôi học lớp 6 thông qua một bộ phim kiếm hiệp, dần dần tôi say mê đọc tiểu thuyết Kim Dung, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đến quên ăn quên ngủ. Có một thời gian Tam Quốc thực sự trở thành "sách gối đầu giường" của tôi khi có nhiều đoạn thuộc đến nằm lòng, trận Xích Bích như thế nào, "Ba lần đến lều tranh" ra sao… Tình yêu dần nhen nhóm qua những trang sách, để rồi khi gia đình tôi lần đầu đặt chân tới Trung Quốc, tôi càng có ấn tượng sâu sắc hơn với vẻ đẹp nơi đây, trong lòng mơ hồ một nỗi niềm thôi thúc mãnh liệt: Học tiếng Trung".

    M: Nhưng chặng đường được đến với đam mê tiếng Trung của bạn Thu Thủy cũng không phải ngày một ngày hai. Lần thứ hai thi đại học, câu nói từ một người thầy đã trở thành bước ngoặt trong cuộc sống của bạn: "Em hãy chọn tiếng Trung để thi đại học". Ba tháng ôn luyện một ngôn ngữ đam mê nhưng hoàn toàn mới mẻ với Thu Thủy tưởng chừng dài đằng đẵng và đầy căng thẳng, áp lực. Nhưng tất cả đều xứng đáng khi về sau Thu Thủy đã có được bốn năm đại học thăng hoa với đam mê của mình.

    Bốn năm đại học đầy mộng ước bùng nổ trôi qua, cũng như bao người bạn cùng trang lứa, Thu Thủy cũng trăn trở trước nỗi lo ra trường kiếm được một công việc có thể kết hợp tiếng Trung với niềm đam mê thứ hai của mình, đó là truyền hình, được làm MC tiếng Trung. Lại bắt đầu từ con số không, Thu Thủy chấp nhận để được học hỏi một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Một năm xa cách với đam mê tiếng Trung của mình, có lúc Thu Thủy đã tưởng chừng như chán chường và buồn bã, nhưng trong lòng Thủy vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa đam mê, không cho phép mình được từ bỏ ước mơ với tiếng Trung của mình. Thu Thủy quyết tâm xin học bổng, dù khi ấy nhiệt huyết thanh xuân đã vơi đi nhường nào trước những áp lực của cuộc sống.

    "Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học Truyền Thông Trung Quốc, tôi đã ấn tượng bởi chất nghệ thuật và vẻ đẹp nên thơ của nơi đây. Tôi háo hức đi ngắm nghía hồ Dương Cầm trong nắng thu rực rỡ, mê mẩn ngồi bên hồ Minh Đức (tôi hay gọi là hồ "phát thanh" vì hồ nằm ngay trước tòa Học viện nghệ thuật dẫn chương trình). Ở nơi đây tôi dễ dàng bắt gặp các bạn sinh viên với vẻ ngoài "lung linh" như tôi từng thấy trên những bộ phim hiện đại lãng mạn của Trung Quốc, những gương mặt ấy đều ánh lên vẻ đam mê và trí tuệ.

    Thả bộ trên sân trường buổi sáng, bạn sẽ vô tình được lắng nghe giọng ca lảnh lót của một bạn nữ sinh đang say sưa tập luyện, buổi tối thơ thẩn ngắm phong cảnh, đâu đây trong gió vẳng lại lời thoại dẫn chương trình được phát lên từ loa phát thanh của trường. Tất cả những điều đó đem lại cho tôi nhiều xúc cảm và dần dần khiến tôi yêu nơi này như một phần tất yếu của tâm hồn".

    Bạn Phan Thu Thủy dẫn chương trình cùng lưu học sinh các nước khác

    M: Đối với một nghiên cứu sinh lần đầu tiên xa nhà như Thu Thủy, ai cũng nghĩ rằng Thu Thủy sẽ bỡ ngỡ lắm, đi vài ba bữa sẽ ầm ĩ gọi điện thoại mếu máo đòi về như trẻ con mẫu giáo, nhưng không, lần đầu đến Bắc Kinh, lần đầu bước chân vào ngôi trường Đại học Truyền Thông mơ ước, Thu Thủy cứ ngỡ thân quen như thể đã từng đến đây từ lâu lắm rồi. Ngôi trường với Thu Thủy như một cố nhân tri kỷ, bạn bè trong lớp ai nấy đều nhiệt tình thân thiện, có lẽ khi đã yêu cái gì đó bằng cả tấm lòng thì ta sẽ thấy mọi thứ đều trở nên thân thuộc và gần gũi xiết bao.

    Bao nhiêu năm đi học, Thu Thủy may mắn đều được dự những buổi khai giảng đáng nhớ, trở thành kỉ niệm ghi dấu trong bạn. Với Thu Thủy, buổi khai giảng ở trường Đại học Truyền Thông cũng thật đặc biệt và đáng nhớ, nó gợi bạn liên tưởng đến buổi khai giảng của ngày đầu tiên đi học trong đời, cảm xúc có chút hoang mang, hưng phấn, thấp thỏm như nhà văn Thanh Tịnh từng viết: "Hàng năm cứ vào dịp cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều...lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường...". Khi Thu Thủy đếm từng bước đi chuẩn bị vào hội trường khai giảng, nắng mới nhuộm vàng, trời thu trong xanh và đầy khát khao tuổi trẻ vẫy gọi.

    "Điều đầu tiên khiến tôi choáng ngợp khi bước vào hội trường bởi nơi đây quá chuyên nghiệp, đúng chất truyền hình, vượt xa cả sự mong đợi của tôi. Vừa nhìn tôi đã cảm thấy phấn khích khi bắt gặp máy quay cần cẩu, máy quay 4K, rãnh trượt, màn hình cỡ lớn ngay trước mặt, đằng sau là màn hình cỡ nhỏ để dành cho đạo diễn hình điều chỉnh, những thiết bị này hồi ở trong nước tôi đã từng được tiếp xúc nên khi bắt gặp ở đây cảm thấy khá quen thuộc. Tuy nhiên điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đó là lời dặn dò của thầy hiệu trưởng: "Dù cho không phải ai ai cũng có thể trở thành học sinh, sinh viên xuất sắc ưu tú, nhưng chúng ta nên luôn rèn luyện tinh thần của một sinh viên ưu tú, ham học hỏi, cầu tiến và say mê tri thức". Sau đó giọng nói hào hùng của bốn bạn MC thay lời giới thiệu về truyền thống và bài ca của trường khiến tôi cảm thấy xúc động thật sự: "Ngôi trường của tôi là thế đó, vẻ đẹp tri thức, chất nghệ thuật thấm nhuần trong từng lời nói, từng cử chỉ. Ở một nơi mà những người ưu tú xuất sắc nhiều như sao trên trời, dù cho chỉ được làm một hạt cát nhỏ bé góp vào biển tri thức bao la cũng cảm thấy hãnh diện và cam lòng. Thanh xuân có là bao mà hững hờ", "Thời thanh xuân ai chẳng có lúc mơ hồ"- đúng như tên bộ phim của đạo diễn Diêu Đình Đình đã đặt, chỉ cần chúng ta được sống hết mình với thanh xuân tuổi trẻ, chúng ta được trăn trở và sống trọn vẹn cùng đam mê, thì tuổi trẻ sẽ không để lại vết chân của những điều nuối tiếc. Chúng tôi - những cây bạch dương đang thì thanh xuân, mang trong mình khao khát vươn xa...

    Những ngày ngập ngừng đầu đông nơi Bắc Kinh…

    Những ngày đông tưởng chừng vạn vật đều thiu thiu say ngủ

    Có biết đâu là những ngày tích lũy nhựa xuân, nhiệt huyết cuộn trào..."

    M: Trên đây, Mẫn Linh và bạn Phan Thu Thủy, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Truyền thông Trung Quốc đã cùng chia sẻ với các bạn bài viết của bạn Thủy mang tên "Những cây bạch dương đang thì thanh xuân" đăng trên tập san Cầu vồng Hữu nghị. Trong ít phút còn lại, Mẫn Linh xin nối máy và trò chuyện với bạn Thu Thủy.

    M: Alô, xin chào bạn Thu Thủy. Từ những thông tin trong bài viết, Mẫn Linh được biết đây là năm đầu tiên bạn sang Trung Quốc du học, điều gì ở đây khác với sự tưởng tượng trước khi lên đường sang Trung Quốc?

    Thu Thủy: Thật sự là em hoàn toàn không tưởng tượng gì cả, bởi lẽ ngay từ khi ở trong nước em đã thường xuyên xem phim, xem show của TQ, trong ấn tượng của em, TQ có rất nhiều cảnh đẹp, có nhiều đồ ăn ngon, cách đây 10 năm khi gia đình em đi TQ du lịch em đã được trải nghiệm, 10 năm sau quay trở lại, em cảm thấy ấn tượng ấy vẫn đúng như vậy, một đất nước giàu văn hóa và có nền truyền hình, điện ảnh rất phát triển, đây cũng chính là lí do em lựa chọn đến TQ du học.

    M: Sau một học kỳ, tình hình kết hợp hai đam mê là tiếng Trung và truyền hình của bạn tiến triển ra sao?

    Thu Thủy: Thực sự em là người rất tham lam, bố mẹ em hay gọi em là thích đủ thứ, em không chỉ có hai niềm đam mê, nếu chính xác hơn, phải gọi là 3 niềm đam mê mới đúng, tiếng trung, MC và truyền hình. Hồi ở trong nước, em phải xa tiếng trung 1 năm để toàn tâm toàn ý trải nghiệm ngành truyền hình, và em phát hiện ra ngành này rất rộng, muốn cạnh tranh, buộc phải tìm ra sở trường của mình, tìm ra công việc cụ thể thuộc về thế mạnh của mình, và đó chính là MC. Ngay từ hồi đại học em đã nhiều lần được trải nghiệm làm MC tiếng trung cho các hoạt động văn hóa hay sự kiện của các công ty. Đến BK được 3 tháng, em may mắn được dẫn chương trình cho Cuộc thi tiếng Hán dành cho lưu học sinh Đông Nam Á lần thứ nhất do đại học ngôn ngữ Bắc Kinh tổ chức, sắp tới đây em được làm MC cho chương trình kỉ niệm 68 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Trung. Hiện tại, em đang theo học ngành nghệ thuật phát thanh truyền hình của trường Đại học truyền thông TQ, vì vậy, em vẫn đang từng bước theo đuổi 3 đam mê này, em cảm thấy đây đều là một phần tất yếu của tâm hồn, trở thành năng lượng, sức sống của em rồi.

    M: Trong bài viết, bạn có viết cần "sống trọn vẹn cùng đam mê", vậy bạn có kế hoạch gì đối với năm mới 2018 và các năm du học tại Trung Quốc tiếp theo không?

    Thu Thủy: Đầu tiên em muốn học thật tốt để có bài luận văn tốt nghiệp tâm đắc trong vòng 3 năm nữa. Em được du học ở Đại học Truyền thông chuyên ngành nghệ thuật phát thanh truyền hình vừa là may mắn, vinh dự, nhưng cũng là sự cố gắng, mục tiêu của em suốt 4 năm học đại học và 1 năm đi làm, nên em cần cố gắng tận dụng cơ hội này để học được mọi kiến thức quý báu ở đây, em thật sự rất yêu trường em, khoa em, các thầy cô giáo rất nhiệt tình và uyên bác, truyền dạy cho em nhiều kiến thức hồi đi làm truyền hình em băn khoăn chưa hiểu. Ngoài ra em vẫn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động để nâng cao khả năng làm MC và kết nối cộng đồng của mình. Việc thứ 3 đó chính là thực tập tại một đài chính thống của TQ. Hồi ở Việt Nam em may mắn được làm ở đài truyền hình VTC và đài Trung Ương VTV, nên sang bên này em cũng khao khát được học hỏi và thực tập, làm việc tại môi trường Đài chuyên nghiệp. Bật mí thêm là hôm trước em vừa được thầy giảng về nền phát thanh của TQ, buổi tối về xem phim "Mật chiến" có Quách Phú Thành, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hàn, em cảm thấy ngành phát thanh cũng khá hấp dẫn. Nói tóm lại là em sẽ cố gắng trải nghiệm và học hỏi thật nhiều để không lãng phí thời gian được đi du học này.

    M: Ngày đông tưởng chừng vạn vật đều ngủ say, nhưng biết đâu là những ngày tích lũy nhựa xuân...Bắc Kinh đang trong những ngày đông lạnh nhất, bạn có thích mùa đông Bắc Kinh không?

    Thu Thủy: Em rất thích mùa đông ở Bắc Kinh vì có băng, có tuyết, lần đầu tiên em được đi trên băng, cảm giác rất thú vị, ở Hà Nội cũng có 4 mùa như BK, nhưng nhiệt độ mùa đông chỉ xuống khoảng 8-10 độ thôi, nên chưa bao giờ đóng băng cả. Cảm giác trời rất lạnh, được ăn các món nóng như mì lạnh nướng, bánh chẻo rất đặc biệt. Ngoài ra em và một người bạn em còn rất thích ăn kem vào mùa đông, càng lạnh càng thích ăn. Nói thật là em rất sợ rét, trước lúc đi gia đình, bạn bè em đều lo lắng em không thích nghi được với thời tiết âm độ, nhưng may mắn làm sao, em qua đây ăn ngon ngủ kĩ, chuyên tâm học hành, mọi thứ rất thuận lợi, không bị dị ứng hay lạ đất lạ nhà gì cả, em cảm thấy khá may mắn vì mình thích nghi nhanh đến vậy.

    M: Cảm ơn bạn, chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ và đầy thu hoạch tại Bắc Kinh. Như vậy cũng đã lúc Mẫn Linh phải nói lời tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>