• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đông Bắc du ký của phóng viên Việt Nam-2: Cáp Nhĩ Tân

    2017-10-02 16:18:35     CRIonline

    MC: Mẫn Linh xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình Ống kính ASEAN.

    Các bạn thân mến, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, Trung tâm CRI online Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đã tổ chức chuyến thăm vùng Đông Bắc Trung Quốc dành cho phóng viên nước ngoài, chuyến đi này đi qua hành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, sau đó quay trở lại Bắc Kinh. Bạn Khương Duy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những thành viên của đoàn, tuần trước, chúng ta đã nghe bạn Khương Duy chia sẻ những trải nghiệm khi đến thăm thành phố Trường Xuân. Hôm nay, Mẫn Linh xin mời các bạn tiếp tục theo chân Khương Duy đi đến thành phố Cáp Nhĩ Tân nhé.

    Xin chào Khương Duy, chào mừng bạn quay trở lại với chương trình Ống kính ASEAN

    D: Xin chào chị Mẫn Linh, chào quý vị thính giả. Một tuần trôi qua thật là nhanh, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Ống kính ASEAN, để tiếp tục tham quan và trải nghiệm đời sống ở các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Theo chân Đoàn phóng viên nước ngoài CRI, tôi có dịp đến Cáp Nhĩ Tân, thành phố xinh đẹp, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Trong mấy ngày ngắn ngủi tại đây, chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu mọi mặt về thành phố này, từ môi trường, văn hóa, điều kiện sống đến sự phát triển kinh tế v.v…

    MC: Mẫn Linh cũng rất háo hức muốn nghe những chia sẻ từ Duy, vì đây là một thành phố mà Mẫn Linh rất muốn đến thăm.

    D: Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ với các bạn về cảnh quan môi trường tại Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho con sông Tùng Hoa chảy ngang qua thành phố, từ đó tạo nên những bãi bồi, những vùng đất ngập nước tự nhiên, phong cảnh sông nước nên thơ hữu tình. Người dân Cáp Nhĩ Tân tận dụng lợi thế thiên nhiên này đã xây dựng lên khu hồ nhân tạo Trường Lĩnh, khu sinh thái ngập nước Quần Lực, một mặt dựa vào nguồn nước sẵn có, thúc đẩy các ngành kinh tế như ngư nghiệp, trồng trọt phát triển, mặt khác tạo cho người dân địa phương và du khách những khu du lịch sinh thái với phong cảnh tuyệt đẹp.

    MC: Mặc dù Mẫn Linh và các bạn thính giả chưa được đến thăm, nhưng có thể nhờ Duy hình dung cụ thể hơn về phong cảnh khu du lịch sinh thái mà Duy gọi là "tuyệt đẹp" không?

    D: Hẳn các bạn còn nhớ, tuần trước tôi có nói là khi đến Trường Xuân thời tiết rất đẹp. Và khi tôi từ Trường Xuân đến Cáp Nhĩ Tân, thời tiết vẫn chiều lòng người như vậy. Các bạn có thể hình dung, một buổi chiều tà tại khu du lịch sinh thái Quần Lực, một khu đất bãi bồi ven sông rộng lớn, thời tiết đẹp, gió thổi hiu hiu, mát rượi, nền trời cao, trong xanh, với những áng mây trắng bồng bềnh trôi, soi bóng trên mặt nước phẳng lặng, xanh như ngọc, chốc chốc lại bắt gặp những cánh chim la đà trong nắng chiều, và xa xa là thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời.

    MC: Quả là một khung cảnh rất đẹp và nên thơ.

    D: Tôi cũng nghĩ vậy, chị Mẫn Linh hay quý vị thính giả nếu có cơ hội nên đến Cáp Nhĩ Tân 1 lần, các bạn sẽ thấy thành phố này không chỉ hấp dẫn về phong cảnh mà còn cả về văn hóa.

    MC: Vâng. Cáp Nhĩ Tân từ lâu đã là nơi giao thương của nhiều nước trên thế giới. Theo Mẫn Linh được biết, Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng về sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc kiểu Nga.

    D: Vâng. Ví dụ như một trong những khách sạn nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân là Khách sạn Modern. Khách sạn này do một người Nga gốc Do Thái đến Cáp Nhĩ Tân xây dựng từ năm 1916, đến nay đã tồn tại vừa tròn 111 năm. Hay như nhà máy Bia Cáp Nhĩ Tân, do một người Nga xây dựng từ năm 1900. Duy cũng muốn nói nhỏ với các bạn, đến thăm nhà máy này, các bạn sẽ không chỉ được thăm 1 bảo tàng giới thiệu khái quát hơn 100 năm lịch sử của Bia Cáp Nhĩ Tân, mà còn được uống thử bia tươi vừa nấu. Đúng như chị Mẫn Linh vừa giới thiệu, các thương nhân từ nhiều nền văn hóa khác nhau từ rất sớm đã đến Cáp Nhĩ Tân giao thương buôn bán và mang theo cả bản sắc văn hóa của họ, khiến cho Cáp Nhĩ Tân trở thành thành phố tổng hòa của nhiều nền văn hóa.

    MC: Nhắc đến sự đa dạng về văn hóa, Duy có biết ở Cáp Nhĩ Tân có một con phố được coi là hình ảnh thu nhỏ của Cáp Nhĩ Tân, phản ánh rõ nét sự hòa hợp trong đa dạng về văn hóa của Cáp Nhĩ Tân hay không?

    D: Vâng, chắc hẳn chị Mẫn Linh muốn nhắc tới Con phố đi bộ Trung Tâm. Đúng như lời chị Mẫn Linh, đi dạo trong thành phố Cáp Nhĩ Tân và đặc biệt là đi dạo trên con phố Trung Tâm này, tôi vô cùng thích thú khi bắt gặp những công trình kiến trúc tuyệt đẹp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ các nước châu Âu, các khu vực ở vĩ độ cao, quanh năm băng giá, đến phong cách truyền thống và hiện đại của Trung Quốc. Tất cả có sự dung hòa khiến người ta thích thú mà không có cảm giác rối mắt.

    MC: Vâng, qua lời kể của Duy, chắc hẳn các bạn thính giả có thể thấy ngành du lịch, cả du lịch sinh thái, du lịch văn hóa ở Cáp Nhĩ Tân đều rất phát triển.

    D: Vâng, và không chỉ ngành du lịch, dựa vào vị trí địa lý thuận lợi, truyền thống sản xuất công nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, Cáp Nhĩ Tân đang không ngừng đẩy mạnh các ngành kinh tế khác phát triển.

    MC: Điều gì đã khiến Duy có cảm nhận như vậy?

    D: Đoàn chúng tôi được đến thăm Cơ sở tháo dỡ máy bay Trung Long, cơ sở chuyên bảo trì, cải tạo, tháo dỡ máy bay cũ đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại châu Á; Công ty chế tạo máy bay Cáp Nhĩ Tân, công ty chuyên sản xuất linh kiện máy bay cho hãng Airbus, đều cho biết chọn Cáp Nhĩ Tân là nơi đặt trụ sở vì thành phố này có sân bay quốc tế và là đầu mối giao thông hàng không đến các nước khu vực Đông Bắc Á cũng như nhiều nước trên thế giới, và lý do quan trọng nhất là nguồn lao động tại đây có trình độ cao. Ngoài ra, Tập đoàn Robot của Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Trung tâm điện toán đám mây Trung Quốc nằm trong khu công nghệ mới Cáp Nam...Tất cả như đang vẽ lên một bức tranh về thành phố Cáp Nhĩ Tân năng động và không ngừng phát triển.

    MC: Vâng. Đấy là về công nghiệp. Chuyến đi lần này Duy được tiếp xúc cuộc sống của người dân địa phương không?

    D: Có ạ. Lần này đoàn có đến thăm Trung tâm dịch vụ y tế Gia Viên, một trung tâm dịch vụ y tế tại khu dân cư, với trang thiết bị hiện đại, không gian yên tĩnh, trung tâm này có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho hơn 2 vạn người dân sinh sống tại khu dân cư này. Các dịch vụ có thể kể đến như khám bệnh, đo huyết áp, châm cứu, mát-xa, giác hơi, luyện tập phục hồi chức năng v.v…

    Đặc biệt, trung tâm này rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là người cao huyết áp và có nguy cơ đột quỵ. Những người đã từng bị đột quỵ cũng có thể đến luyện tập phục hồi chức năng. Với phương châm "bệnh nặng ở bệnh viện, bệnh nhẹ về trung tâm", mô hình trung tâm dịch vụ y tế vừa giúp các bệnh viện giảm tình trạng quá tải, vừa giúp người dân thuận tiện trong việc khám, điều trị, luyện tập phục hồi sức khỏe. Một điều đáng mừng nữa là, chi phí khám chữa bệnh tại đây phần lớn được bảo hiểm chi trả.

    Các bạn có thể thấy, ở Cáp Nhĩ Tân môi trường tốt, đa dạng văn hóa, kinh tế phát triển, đời sống được chăm lo, quả là một nơi đáng sống đúng không ạ!

    MC: Cảm ơn những chia sẻ của Duy, có vẻ như Duy dành rất nhiều tình cảm cho thành phố này.

    D: Vâng, quả thực tôi rất thích Cáp Nhĩ Tân, đáng tiếc là hành trình ngắn ngủi của tôi đến Cáp Nhĩ Tân nói riêng và vùng Đông Bắc Trung Quốc nói chung đã kết thúc. Tôi rất mong sẽ có ngày quay lại nơi đây.

    MC: Vâng, Sau khi kết thúc chuyến thăm vùng Đông Bắc này, đoàn phóng viên nước ngoài đã quay lại Bắc Kinh, và tiếp tục được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của thủ đô Bắc Kinh với hơn 3000 năm lịch sử. Tuần sau, Duy sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những trải nghiệm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm này. Mẫn Linh và Khương Duy xin hẹn gặp lại các bạn...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>