• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan mừng năm mới 2017 của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt tại các trường đại học ở Bắc Kinh

    2017-01-26 16:23:46     CRIonline

    Các bạn sinh viên dẫn chương trình

    "Cho tôi xin phép được nói tiếng Việt, bởi vì đây là buổi liên hoan của tất cả sinh viên và các thầy cô giáo nói tiếng Việt". 

    Bài viết này sẽ đưa các bạn đến với buổi Liên hoan mừng năm mới 2017 của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt tại các trường đại học ở Bắc Kinh. Người đang phát biểu là cô Nguyễn Thị Phương Trâm, cô giáo người Việt Nam từng dạy tiếng Việt tại Đại học Ngoại thương và đang dạy tiếng Việt ở Đại học Bắc Kinh. Hàng năm, các bạn sinh viên Khoa tiếng Việt Học viện Ngoại ngữ Đại học Ngoại thương Trung Quốc đều tổ chức chương trình liên hoan năm mới. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là, buổi liên hoan năm nay đã mời các bạn sinh viên học tiếng Việt ở hai trường khác gồm Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đến dự, có nghĩa là đây là một buổi liên hoan giữa tất cả các bạn sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt tại Bắc Kinh.

    Buổi liên hoan đã bắt đầu. Các tiết mục biểu diễn tại buổi liên hoan đều do các thầy cô, các bạn sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt dàn dựng và thực hiện. Hiện nay, ở Bắc Kinh có ba trường đại học đã mở chuyên ngành tiếng Việt, tất cả có 4 lớp với tổng cộng 55 sinh viên, gồm 20 sinh viên năm thứ nhất của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, 10 sinh viên năm thứ hai của Đại học Bắc Kinh, 12 sinh viên năm thứ ba và 13 sinh viên năm thứ tư của Đại học Ngoại thương. Như vậy, ở Bắc Kinh, hàng năm đều có một khóa sinh viên học tiếng Việt tốt nghiệp.

    Cô Lý Cát và thầy Thượng Phong của trường Đại học Ngoại thương đã trình bày bài hát "Tết Nguyên đán" tại buổi liên hoan. Trình bày ca khúc Việt Nam là tiết mục không thể thiếu tại các buổi liên hoan sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt hàng năm. Từ các bài hát "Làng tôi", "Việt Nam quê hương tôi", "Vào hạ", "Bèo dạt mây trôi", "Xinh tươi Việt Nam", "Mùa xuân" trước đây đến "Tết Nguyên đán", "Sau tất cả", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" năm nay, chúng tôi đã được chứng kiến tình yêu dành cho Việt Nam của hết thế hệ sinh viên học tiếng Việt này đến thệ hệ sinh viên học tiếng Việt khác.

    Ngoài trình bày các ca khúc ra, kịch nói cũng là một trong những tiết mục đặc sắc. Tại buổi liên hoan năm nay, các bạn sinh viên năm thứ 2 của Đại học Bắc Kinh đã biểu diễn vở kịch "Sơn tinh Thủy kinh", đây là vở kịch truyền thống của Đại học Bắc Kinh, mỗi khóa sinh viên học tiếng Việt ở Đại học Bắc Kinh đều từng tham gia biểu diễn vở kịch này.

    Cô Trâm chụp ảnh chung với các bạn học sinh của mình

    Mặc dù không dài, nhưng qua tiết mục này chúng ta có thể cảm nhận được phần nào niềm đam mê của các bạn sinh viên Đại học Bắc Kinh nói riêng và các trường đại học ở Bắc Kinh nói chung dành cho chuyên ngành tiếng Việt. Thực ra, cộng đồng người Trung Quốc học tiếng Việt rất nhỏ, chúng tôi chỉ gặp nhau trong trường hợp và hoạt động liên quan đến Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt có người trở thành quan chức ngoại giao, công chức, phiên dịch hoặc làm việc trong các cơ quan, công ty có giao lưu với Việt Nam. Đúng như lời cô Trâm đã nói, chính tiếng Việt đã kết nối mọi người lại với nhau.

    "Hôm nay, tôi rất vui được tham gia buổi liên hoan đầu năm mới 2017 của trường Ngoại thương (Trung Quốc), càng vui hơn khi được gặp tất cả các bạn học sinh học tiếng Việt ở thành phố Bắc Kinh. Thấy tiếng Việt đã kết nối mọi người lại với nhau. Ở đây, ở Thủ đô của Trung Quốc, chúng tôi đã có một đại gia đình, trong đại gia đình này tất cả mọi người đều nói tiếng Việt rất giỏi. Xin chúc các em học sinh, các thầy cô giáo và các bạn làm việc ở Đài CRI một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, thành công. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, đồng lòng làm cho tiếng Việt càng ngày càng đẹp hơn, tiếng Việt được biết nhiều hơn ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới".

    Đại gia đình sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt tại Bắc Kinh

    Vâng. Chúng ta là một đại gia đình. Buổi liên hoan này chỉ là một trong rất nhiều dấu ấn của các bạn sinh viên học tiếng Việt trong 4 năm đại học. Bất kể sau này các bạn có sử dụng chuyên ngành của mình hay không, xin hãy "giữ lửa" niềm đam mê mà các bạn từng dành cho tiếng Việt. Mẫn Linh xin kết thúc chương trình hôm nay bằng bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" do cô Nhiếp Tân, Chủ nhiệm Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương và cô Hàm Mạn Tuyết, Chủ nhiệm Khoa Đông Nam Á kiêm Trưởng Phòng Giáo vụ và Nghiên cứu tiếng Việt Đại học Bắc Kinh cùng trình bày. Chương trình tuần sau, các bạn sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn "Ấn ượng Việt Nam", mời các bạn chú ý đón nghe. Mẫn Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>