• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ngày xuân Bắc Kinh

    2015-08-03 11:16:20     CRIonline

    N: Xin chào quý vị và các bạn, Nam Dương xin mời các bạn đến với tiết mục "Ống kính ASEAN" của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tuần này.

    Các bạn thân mến, trong tiết mục tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết "Những ngày đầu đến Bắc Kinh" của bạn Nguyễn Thị Thủy, lưu học sinh Việt Nam đang học tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh, Trung Quốc in trong tập san "Cầu vồng Hữu nghị" số Quý Ⅱ do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phối hợp thiết kế và phát hành. Như chúng tôi đã giới thiệu, các bài viết trong tập san "Cầu vồng Hữu nghị" do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học trên toàn thành phố Bắc Kinh gửi về cho Ban biên tập.

    Các bài viết trong tập san có nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Có bài là những trải nghiệm chân thực, thú vị của các bạn sinh viên về đời sống du học, kinh nghiệm xin học bổng ở Trung Quốc, cũng có bài viết là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng của các nghiên cứu sinh. Trong tiết mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một bài viết khác trong tập san mang tên "Những ngày xuân Bắc Kinh" do bạn Phạm An Tuân, lưu học sinh Việt Nam đang học tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh gửi đến qua giọng đọc của Mẫn Linh.

    NHỮNG NGÀY XUÂN BẮC KINH

    Phan Anh Tuân

    Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh

    "Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Bắc Kinh vào mỗi độ xuân về là "Thành phố hoa". Quả thực mỗi dịp du xuân, đi khắp nơi đâu trong thành phố bạn cũng có thể bắt gặp muôn ngàn loài hoa như mẫu đơn, hoa hồng, hoa đào...đang đua nhau khoe sắc. Nhưng có lẽ, loài hoa khiến tôi xao xuyến nhất hẳn là những chùm hòe gai bé nhỏ, mong manh, dịu ngọt như cô gái e ấp đương độ xuân thì.

    Bắc Kinh vào xuân, cả thành phố vươn mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài tưởng chừng như vô tận, đất trời được ủ bởi hơi xuân, tràn dâng nhựa sống. Bắc Kinh không có mưa phùn lất phất phủ đầy con phố, giăng kín lối về như mùa xuân Hà Nội. Ngày xuân Bắc Kinh dường như còn vấn vương lắm nên chưa nỡ bỏ rơi cái lạnh se sắt của một mùa đông dài, thế nên người ta vẫn cứ dày dày những khăn khăn, áo áo. Thỉnh thoảng, thành phố còn phải chịu vài trận bão cát ào ạt từ cao nguyên Nội Mông thổi về. Nhưng nàng xuân tới, không quên kéo rèm mây chở theo ánh mặt trời tươi sáng, đánh thức cả đất trời, đánh thức luôn cả lòng người ủ dột.

    Xuân về, ta chợt thấy mình như trẻ lại, lòng ta chộn rộn như khi còn mười tám, đôi mươi. Có lẽ bởi đông Bắc Kinh dài quá, ủ ê và ảm đạm quá, nên vừa chợt lắng nghe nhịp xuân vừa về bên cửa sổ, tim ta bỗng chở đầy hy vọng, ta mong một mùa lành mới sang mang nhiều may mắn, tươi vui. Gió xuân lướt nhẹ qua từng đại lộ thênh thang, cả thành phố bỗng trở nên thanh tân đến lạ. Cô gái nhỏ bước chân ra phố, cô ước mình có thể ướp trọn sắc hương cả rừng hoa của khắp chốn kinh thành lên mái tóc biếc xanh, để người thương ấy đêm về khó ngủ. Thật không khó để bắt gặp ở Bắc Kinh cảnh tượng, các cụ già lưng đã hơi còng vẫn cầm trên tay chiếc máy ảnh hoặc chỉ là chiếc điện thoại nhỏ, đang say mê ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm vào ống kính. Dường như với họ, trái tim thì không bao giờ có thể già đi, dẫu mái tóc có bạc sương thì tâm hồn vẫn luôn trẻ mãi, họ vẫn luôn yêu và biết thưởng thức cái đẹp. Thành phố trên 2000 năm tuổi, in hằn vết chân của thời gian như tìm lại tuổi thanh xuân tưởng chừng đã mất, vội vã khoác lên mình tà áo mới vào mỗi độ xuân về. Nét cổ kính, trang nghiêm pha lẫn hài hòa trong cái vẻ hiện đại, tân kỳ khiến Bắc Kinh những ngày xuân đẹp hơn bao giờ hết.

    Cầm lấy tờ bản đồ du lịch lên tay, hẳn sẽ có rất nhiều điểm đến hấp dẫn bạn. Đó là Vạn Lý Trường Thành-niềm kiêu hãnh của nhân dân Trung Quốc, nơi mà khi nhắc tới Bắc Kinh hẳn ai cũng muốn được đặt chân tới đó để thưởng ngoạn. Du xuân ở Trường Thành chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời để bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh núi non xanh biếc, hùng vỹ, tráng lệ. Thăm thú Bắc Kinh, chắc chắn ta cũng không thể không đi tới những công trình cổ kính, là biểu tượng lịch sử của thành phố, như Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, Thiên An Môn hay Thập Tam Lăng...

    Còn với riêng tôi, vào những ngày xuân ở kinh thành tráng lệ này, những điểm đến lý tưởng để thưởng thức hoa khai là cung điện mùa hè cách trung tâm thủ đô khoảng 15km, là Công viên Bắc Hải, là Viên Minh Viên, hoặc cùng vài người bạn đi leo núi để được ngắm nhìn cây xanh vào mùa trổ lá, nhựa sống lan tràn. Hòa mình vào thiên nhiên cho sức sống ấy của đất trời tỏa lan tới lòng người, ta sẽ thấy hứng khỏi và hăng say hơn để bắt tay hoàn tất những công việc còn đang dang dở.

    Đến với Bắc Kinh vào mùa xuân, ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Bảo tàng Ancient Coins, Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ quốc gia…Để được lắng nghe những câu chuyện lịch sử được nối liền một mạch qua các tư liệu trưng bày, bạn sẽ có cơ hội được hiểu thêm về đất nước có nền văn hóa trải dài trên 5000 năm.

    Tìm hiểu về Bắc Kinh, bạn sẽ được biết về một "Kinh thành cổ kính nằm trong lòng không gian hiện đại". Bởi nơi đây, bên cạnh những địa danh du lịch văn hiến, in hằn dấu vết của thời gian, bạn sẽ còn thực sự ấn tượng bởi những công trình kiến trúc hiện đại của thành phố này, như Sân vận động Tổ Chim, Thủy cung Bắc Kinh, Trung tâm thể thao dưới nước Water Cube hay những nơi thể hiện đỉnh cao của nền nghệ thuật của người Trung Quốc như Xiếc nhào lộn Trung Quốc, 798 Art Zone, Kinh kịch, Nhà tưởng niệm Từ Bi Hồng,…Dường như bất kỳ điểm đến nào trong thành phố đều mang sức hút lạ kỳ, như muốn níu chân ta ở lại và khiến lòng ta say mê.

    Những ngày tháng học tập nơi Thủ đô hoa lệ này hẳn sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mỗi du học sinh chúng tôi. Hình ảnh "thành phố hoa" vào mỗi dịp xuân về đầy thơ mộng, vừa cổ kính, trang nghiêm và trẻ trung, quyến rũ đã và sẽ mãi ở lại trong trái tim tôi" .

    Các bạn thân mến, mặc dù hiện nay đang trong mùa hè, nhưng qua bài viết của bạn Tuân, chúng ta đã cảm nhận được phần nào sắc xuân của thành phố Bắc Kinh. Các bạn thấy bài viết này có hay không? Nhiều bài viết hay trong tập san "Cầu vồng Hữu nghị" đang mong chờ được chia sẻ cùng các bạn. Các bạn có thể viết thư điện tử hoặc lưu ký trên các chuyên trang Facebook của Đài chúng tôi để xin tập san "Cầu vồng Hữu nghị" số Quý Ⅱ, chúng tôi sẽ kịp thời gửi cho các bạn.

    Chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa tác phẩm của các bạn cho các số tới, đặc biệt là bài viết của các bạn sinh viên Trung Quốc đang lưu học tại Việt Nam và các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và có ý định lưu học tại các trường đại học ở những tỉnh thành khác của Trung Quốc, để chúng ta có cơ hội hiểu hơn về đời sống học tập và sinh hoạt của sinh viên Việt trên khắp nước bạn.

    Kết thúc tiết mục hôm nay, Nam Dương xin chia sẻ với các bạn một bài hát Trung Quốc viết về câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân, bài hát mang tên "Trong mùa xuân", do nam ca sĩ Trung Quốc Uông Phong trình bày. Lời ca rất gần gũi: Vẫn còn nhớ mùa xuân nhiều năm trước, tôi lúc đó vẫn chưa cắt đi mái tóc dài, không có thẻ tín dụng cũng không có nàng, không có ngôi nhà cung cấp nước nóng 24/24 giờ, tuy nhiên tôi lúc đó là vui vẻ biết bao, mặc dù chỉ có một chiếc đàn gi-ta gỗ cũ, trên phố, dưới cầu, giữa đồng, hát vang bài hát không ai hỏi han, nếu có một ngày, tôi về già không nơi nương tựa, xin hãy đưa tôi trở về khoảng thời gian đó, nếu có một ngày, tôi lặng lẽ ra đi, xin hãy chôn tôi trong mùa xuân...Bài hát này từng cổ vũ rất nhiều người đang phấn đấu vì cuộc sống tươi đẹp. Nam Dương xin gửi lời chào tạm biệt các bạn trong tiếng hát khoẻ khoắn này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>