• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống, tình yêu và quyền lợi của người chuyển giới Thái Lan

    2015-05-06 17:36:04     CRIonline

    Nhắc đến nữ chính khách ở Thái Lan, rất nhiều người đều buột miệng nói ra tên bà Dinh-lắc. Thực ra, ngoài bà Dinh-lắc ra, ở Thái Lan còn có một nữ chính sách, mặc dù chức vụ và tiếng tăm đều không bằng vị cựu Thủ tướng này, nhưng chị lại được dư luận quan tâm rộng rãi vì là một người chuyển giới, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là, bạn trai của chị cũng là một người chuyển giới, cặp tình nhân chuyển giới này đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và sự kỳ thị từ xã hội và quan niệm truyền thống trong khi tận hưởng tình yêu ngọt nào như người bình thường.

    Cặp tình nhân chuyển giới Dô-la-đa và Rôn-na-krịt

    "Tôi cho rằng thế giới là cân bằng, có một nửa này thì sẽ có một nửa kia, tôi là người chuyển giới từ nam sang nữ, thì chắc chắn cũng có người chuyển giới từ nữ sang nam, nhưng tôi vẫn chưa gặp người nào."

    Chị Dô-la-đa, năm nay 32 tuổi, chị có nhiều thân phận, cũng có nhiều danh hiệu: Hoa hậu, ca sĩ, chính khách, người sáng lập tổ chức phi chính phủ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, đối với chị mà nói, đằng sau những thành công hoặc không thành công này, một sự thật không thể phủ nhận đó là chị là một người phụ nữ đã qua phẫu thuật chuyển giới, tuy nhiên, vứt bỏ mọi tiếng tăm bề ngoài, để có thể gặp được người bạn đời có từng trải cuộc sống như mình là chuyện không hề dễ dàng, nhưng chị là người may mắn.

    Chị Dô-la-đa sáng lập Hiệp hội người chuyển giới Thái Lan 6 năm trước là một người chuyển giới từ nhỏ luôn băn khoăn về giới tính của mình, không được các thành viên trong gia đình thông cảm và phải đối mặt với sự kỳ thị từ nhà trường và xã hội, chị Dô-la-đa quyết định sáng lập một hiệp hội cho riêng mình, quyết định thực sự chấp nhận cái tôi trong thâm tâm trong khi tranh thủ quyền lợi cho người người chuyển giới, không còn lấy "Pê-đê" hoặc người chuyển giới để định nghĩa bản thân, từ đó chấp nhận mình hoàn toàn là một nữ giới. Cũng đúng vào lúc này, chị đã gặp được anh Rôn-na-krịt cũng là người chuyển giới, điều khác biệt là, anh Rôn-na-krit từng là một cô gái, và cũng từng cảm thấy vô cùng bối rối về giới tính của mình, sau khi lớn lên Rôn-na-krịt quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành một người đàn ông.

    "Hiện nay, tôi làm việc cùng Dô-la-đa, lúc đầu tôi rất có hứng thú về hiệp hội của cô ấy, muốn tìm hiểu hiệp hội này vận hành như thế nào, và muốn trở thành một tình nguyện viên để giúp đỡ cô ấy, hiệp hội này đại diện cho những người chuyển giới từ nam sang nữ, còn tôi là người chuyển giới từ nữ sang nam, là nhóm người thiểu số ở Thái Lan, tôi mong hiệp hội này vững mạnh và hoàn chỉnh hơn, che phủ cả hai cộng đồng chuyển giới nam và chuyển giới nữ".

    Quen nhau trong công việc khiến hai người có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với nhau, mặc dù có khoảng cách về tuổi tác, nhưng chị Dô-la-đa vẫn động lòng vì tính tình của anh Rôn-na-krịt cũng như sự tương đồng trong suy nghĩ. Tuy nhiên, bất kể về tiếng tăm hay tuổi tác, anh Rôn-na-krịt đều thấy Dô-la-đa là người không thể vượt qua, nhưng chị Dô-la-đa khiêm tốn đã cảm mến anh Rôn-na-krịt bởi tính tình hiền lành và khôi hài.

    "Trước đây tôi cũng từng có bạn trai bình thường, nhưng cảm giác ở bên anh Rôn-na-krịt khác với trước đây, chúng tôi có quá khứ giống nhau, cũng có từng trải như nhau, dễ thông cảm cho nhau hơn. Tôi lớn hơn anh ấy, lúc đầu anh ấy không thân với tôi lắm, thấy tôi rất nghiêm túc, và nhận ra có khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng tôi chủ động bắt chuyện với anh ấy, thậm chí theo đuổi anh ấy, sau đó anh ấy dần dần đón nhận tình cảm của tôi".

    Hai người chuyển giới có sự từng trải như nhau cuối cùng đã đến với nhau, cùng nỗ lực để giành lấy quyền lợi cho mỗi cộng đồng của mình, đương đầu với sự bất công và kỳ thị trong xã hội. Mặc dù xã hội Thái Lan đã thay đổi nhiều về mặt thái độ và chính sách dành cho người chuyển giới trong hàng chục năm qua, nhưng người chuyển giới vẫn là một công đồng yếu thế chưa được xã hội chủ lưu chấp nhận, anh Rôn-na-krịt cho biết, mặc dù người chuyển giới từ nữ sang nam là nhóm người thiểu số ở Thái Lan, nhưng tình cảnh vẫn tốt hơn số đông những người chuyển giới từ nam sang nữ phổ biến hơn.

    "Mặc dù người chuyển giới từ nam sang nữ đông hơn rất nhiều so với người chuyển giới từ nữ sang nam, nhưng quả thật họ ở trong tình cảnh khó khăn hơn, bởi vì xã hội vẫn đánh giá con người bằng hình dáng bên ngoài. Về bề ngoài thì chúng tôi không có sự phân biệt với người bình thường, nhưng đối với người chuyển giới từ nam sang nữ mà nói, vẫn bộc lộ nhiều đặc trưng nam giới".

    Nhưng mặc dù vậy, hai người đều lấy làm vui mừng và hài lòng đối với quyết định làm phẫu thuật chuyển giới cũng như lựa chọn cuộc sống mới của mình, đối với chị Dô-la-đa mà nói, rốt cuộc đã trút bỏ được những ký ức đau khổ về việc chị bị ép mặc đồng phục con trai, cắt tóc ngắn như con trai, còn đối với anh Rôn-na-krịt mà nói, không cần mặc váy, tết tóc là sự giải thoát lớn nhất.

    Chị Dô-la-đa: "Tôi thấy mình hoàn hảo hơn, như một chiếc cốc có vết nứt được hàn gắn, thấy được thỏa mãn, như tìm lại được những thứ đã mất".

    Anh Rôn-na-krịt: "Tôi rốt cuộc cũng được làm chính mình, trước đó luôn không tự tin, nhưng nay cảm giác như gặt hái được thành công trong cuộc hành trình dài, rất vui có thể sống tự do thực sự như mình mong muốn".

    Nói đến vấn đề hôn nhân, có người cho rằng, một cặp tình nhân chuyển giới mặc dù giới tính sau khi chuyển giới chưa được pháp luật công nhận, nhưng do giới tính khi sinh và giới tính mới của hai người đều khác nhau, vì vậy vẫn có thể lợi dụng kẽ hở của pháp luật để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhưng đối với chị Dô-la-đa và anh Rôn-na-krịt mà nói, đăng ký hết hôn với giới tính khi sinh mà mình chán ghét chẳng thà đợi ngày pháp luật Thái Lan công nhận người chuyển giới.

    "Đương nhiên, chúng tôi có kế hoạch kết hôn, nhưng cách xưng hô của chúng tôi hiện nay vẫn chưa thể thay đổi, sự chấp nhận đối với giới tính mới và sự bảo đảm về quyền lợi của chúng tôi trong luật đều chưa đủ, chúng tôi hiện nay có thể kết hôn, nhưng chúng tôi không muốn kết hôn với giới tính sai lầm, đây không phải là kết quả đúng đắn mà chúng tôi mong muốn. Việc ban ngành bộ luật này sẽ không quá lâu, nhưng cũng không quá nhanh, vì vậy chúng tôi muốn chờ đợi ngày bộ luật mới ban hành".

    Chính phủ lâm thời Thái Lan hiện đang khởi thảo một dự luật về tăng thêm giới tính, nếu dự luật này được thông qua, tình cảnh của những người chuyển giới sẽ có sự cải thiện nhất định, nhưng về các quyền lợi trong hôn nhân, việc làm, bảo hiểm cũng như sự chấp nhận của xã hội đối với người chuyển giới vẫn còn gánh nặng đường xa, Thái Lan, nước thường thu hút du khách bằng các hoạt động giải trí với sự hiện diện của người chuyển giới cần gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề làm thế nào để bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người chuyển giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>