• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm Trường Dục Tài Quế Lâm từng đào tạo 4 vị Phó Thủ tướng Việt Nam

    2014-04-30 16:01:26     Hãng tin TQ

    Bước vào Trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc, rất nhiều người sẽ lấy làm bất ngờ bởi khuôn viên ngôi trường nhỏ bé này đã từng đào tạo 4 vị Phó Thủ tướng Việt Nam.

    Trường Dục Tài Quế Lâm nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây hiện nay, bước vào trường từ cổng phía tây sẽ nhìn thấy cách đó không xa là một tòa nhà kiến trúc kiểu Việt Nam tường vàng ngói đen. Giám đốc Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam Đại học Sư phạm Quảng Tây Nguyễn Trung Nguyên giới thiệu rằng, đây chính là phòng học mà các học sinh Việt Nam năm đó từng sử dụng, tòa nhà này hiện đã trở thành nhà kỷ niệm.

    Trường Dục tài Quế Lâm

    Bước vào nhà kỷ niệm, những tấm ảnh đen trắng cũ đã ố vàng, đang lặng lẽ kể lại cuộc sống học tập tại đây của các học sinh Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ về trước. Ông Nguyễn Trung Nguyên cho biết, "Rất nhiều người không biết đây là trường từng đào tạo nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam". Thập niên 50-70 thế kỷ trước, một số trường học Việt Nam chuyển đến khu Trường Dục Tài Đại học Sư phạm Quảng Tây dạy học do nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ gian khổ. Từ năm 1951 đến năm 1975, lần lượt có hơn 14 nghìn học sinh tốt nghiệp từ Quế Lâm về nước.

    Ông Nguyễn Trung Nguyên chỉ vào một tấm ảnh đen trắng và cho biết, tấm ảnh này chụp năm 1967, cậu thiếu niên ngây ngô ở hàng trước hiện đã trở thành Phó Thủ tướng Việt Nam, đó chính là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ngoài Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ra, ba vị Nguyên Phó Thủ tướng Việt Nam gồm Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Công Tạn, Vũ Khoan và Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan đều là học sinh của Trường Dục Tài Quế Lâm. Theo thống kê chưa đầy đủ, trường này đã đào tạo hơn 40 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ, hơn 30 vị tướng cho Việt Nam.

    Ông Nguyễn Trung Nguyên cho biết, năm 2010, Đại học Sư phạm Quảng Tây đã xây dựng Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam trên cơ sở khuôn viên nhà trường và ký túc xá của Trường Dục Tài trước đây, "hoàn nguyên" những năm tháng khó quên đó. Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ khánh thành Nhà kỷ niệm và viết lời đề tặng: "Việt Nam và Trung Quốc chung một mặt trời, chung một mặt trăng, chung một dòng sông, chung một biển lớn. Láng giềng hữu nghị, bạn bè, đồng chí, ngàn năm hạnh phúc".

    Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự lễ khánh thành Nhà kỷ niệm

    Ông Nguyễn Trung Nguyên nói rằng, "Trường Dục Tài cũng chứng kiến tình cảm như anh em một nhà giữa các thầy trò Trung – Việt". Trong Nhà kỷ niệm, một tấm ảnh với thuyết minh "Học sinh cũ của Trường Dục Tài Quế Lâm đến thăm ân nhân, bác sĩ Đặng Hải Đường", đó là câu chuyện liên quan đến một nghĩa cử cứu người. Năm 1955, bác sĩ Trường Dục Tài Đặng Hải Đường đã cứu một học sinh Việt Nam 9 tuổi bị đuối nước, nghĩa cử của bác sĩ Đặng Hải Đường được học sinh Việt Nam coi là hóa thân của tình nhân ái.

    Ông Nguyễn Trung Nguyên kể rằng, "Khi được cứu lên, cậu học sinh này đã ngất đi, nước mà cậu học sinh này hít vào đều là nước phân, bác sĩ Đường đã áp miệng mình vào miệng của học sinh đó để hút nước phân ra, cuối cùng đã cứu sống học sinh này". Sau nhiều năm tìm kiếm, học sinh được cứu Hồ Sĩ Hiệu cuối cùng đã tìm được bà Đặng Hải Đường, và nhận bà làm mẹ nuôi.

    Thu hoạch của ông Hồ Sĩ Hiệu là tình mẹ con xuyên quốc gia, còn cô gái Quế Lâm Tạ Việt Hoa lại không ngờ rằng, tên mình đã ẩn chứa một câu chuyện lịch sử đặc biệt.

    Bà Lư Mỹ Niệm, mẹ cô Tạ Việt Hoa là giáo viên tiếng Việt ở Đại học Sư phạm Quảng Tây. Bà trước đây là phiên dịch tiếng Việt của Trường Dục Tài Quế Lâm. Bà Lư Mỹ Niệm cho biết: "Năm đó, khi mang bầu, lãnh đạo phía Việt Nam của Trường Dục Tài có đề nghị với tôi, con đầu lòng nếu là con trai thì đặt tên là Việt Trung, nếu là con gái thì đặt tên là Việt Hoa, lấy đó để kỷ niệm tình hữu nghị Trung – Việt".

    Bà Lư Mỹ Niệm cho biết, trong mấy chục năm làm công tác dạy học và phiên dịch tiếng Việt, bà đã kết lên tình hữu nghị nồng thắm với rất nhiều người Việt Nam. Tại buổi mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, bà Lê Huệ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã gửi tặng cô Niệm một tấm ảnh năm đó. Cô học sinh ngây thơ năm đó, hiện đã hơn tuổi 50, sau nhiều năm xa cách vẫn được gặp lại nhau, hai thầy trò xúc động ôm nhau mắt lệ tuôn trào, tâm sự thâu đêm.

    Bà Lư Mỹ Niệm nói: "Dù trong những năm quan hệ Trung – Việt xảy ra thay đổi, các học sinh cũ của Trường Dục Tài như em Lê Huệ hàng năm đều vẫn kiên trì tổ chức gặp mặt một lần trong nước Việt Nam, ôn lại các bài hát tiếng Trung được học tại Quế Lâm năm đó, là những người ủng hộ kiên định cho tình hữu nghị Trung – Việt".

    Lịch sử của Trường Dục Tài Quế Lâm đã qua đi, từ khi bước vào thập niên 90 thế kỷ 20, từng đợt thanh niên Việt Nam đến Quế Lâm theo dấu chân của bậc cha ông, kế thừa tình hữu nghị đặc biệt giữa Đại học Sư phạm Quảng Tây và nhân dân Việt Nam.

    Năm 2010, bạn Tạ Thị Ngọc Hà đến Đại học Sư phạm Quảng Tây lưu học. Bạn Ngọc Hà đến Trung Quốc là chịu ảnh hưởng của gia đình. Bạn cho biết: "Ông nội em hiện là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ". Bạn Ngọc Hà mong tiếp bước ông nội, góp phần cho tình hữu nghị hai nước Việt – Trung. "Mong quan hệ hai nước chúng ta ngày càng tốt hơn, mong Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam để kinh tế hai nước chúng ta phát triển nhanh hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>