• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đồ dùng cho trẻ sơ sinh đắt đỏ khiến cha mẹ trẻ thế hệ 8X "điêu đứng"

    2014-03-13 16:39:39     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Xe đẩy trẻ em giá hàng chục nghìn Nhân dân tệ, bình sữa hàng nghìn Nhân dân tệ, đồ chơi hàng trăm Nhân dân tệ... Ở Trung Quốc đại lục, các sản phẩm cho trẻ sơ sinh đắt đỏ khiến ngày càng nhiều cha mẹ trẻ thế hệ 8X "quá sức", nhưng vẫn phải "cắn răng" để mua.

    Trung Quốc đã thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình trong hơn 30 năm, các bạn thế hệ 8X lần lượt đến tuổi "Nhi lập", thế hệ con một đặc sắc Trung Quốc này đã trở thành quân chủ lực của độ tuổi sinh đẻ. Quá trình trưởng thành khác hẳn với thế hệ trước khiến mô hình chăm sóc trẻ em của họ hoàn toàn khác nhau, nhất là hết sức "kén chọn" đối với việc ăn mặc, đi lại của trẻ sơ sinh.

    Một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho trẻ em ở Trung Quốc

    Mới đây, tại một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh ở Tiểu Trại, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, phóng viên ghi nhận, giá bán của một chiếc xe đẩy trẻ em lên tới 9.980 Nhân dân tệ, một bình sữa nho nhỏ giá 986 Nhân dân tệ, bấm móng tay cho trẻ sơ sinh 85 Nhân dân tệ. Nhân viên bán hàng cho biết mặc dù giá cao nhưng "tiền nào của ấy", cửa hàng chúng tôi rất đông khách.

    Tại một cửa hàng đồ chơi trẻ em, phóng viên thấy một bà mẹ trẻ do dự hồi lâu trước một chiếc xe điện trẻ em với giá hơn 6.000 Nhân dân, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định chi tiền mua cho con.

    Có chuyên gia cho biết, chính sách thông thoáng cũng như việc liên tiếp chào đón các năm con trâu, con rồng và con ngựa âm lịch Trung Quốc, sẽ khiến cơn sốt sinh con ở Trung Quốc mang lại cơ hội làm ăn cho nhiều doanh nghiệp. Các thương gia cũng chính vì nắm được quan niệm tiêu dùng của các bạn thế hệ 8X theo đuổi "chất lượng", "giá cả", nên đã đẩy giá đồ dùng cho trẻ sơ sinh ngày một tăng cao.

    Chị Vương làm việc ở khu công nghệ cao ở Tây An cho biết, hai vợ chồng chị thu nhập đều không cao, hơn một nửa thu nhập đều tiêu cho con mới sinh. Theo chị, mặc dù giá cả một số sản phẩm trẻ sơ sinh cao ngất ngưởng, nhưng chị vẫn "cắn răng" mua, bởi vì chị muốn dành những thứ tốt nhất cho con.

    Anh Lưu Lập Siêu thế hệ 8X sắp được làm bố cũng cho biết, các thứ như "xe đẩy trẻ sơ sinh siêu nhẹ, "giường trẻ em làm bằng gỗ", v.v., đều không thể thiếu. "Mặc dù 'ngốn' hết vài tháng lương, nhưng khoản tiền này không thể tiết kiệm".

    Trên mạng In-tơ-nét, không ít ông bố bà mẹ trẻ cũng phàn nàn, làm cha làm mẹ hiện nay thật không dễ, về mặt tài chính lại càng "căng".

    Nghiên cứu liên quan cho thấy, Trung Quốc đại lục đã trở thành thị trường tiêu dùng đồ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và sẽ tiếp tục gia tăng. Báo cáo nghiên cứu người tiêu dùng ngành đồ dùng cho trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đại lục 2013 mới nhất của mạng How Stuff Works tại Trung Quốc (Hàng Châu) cho thấy, năm 2013, một gia đình trung bình chi tiêu 157 USD/tháng cho sản phẩm trẻ sơ sinh và trẻ em.

    Tư liệu mới nhất của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc có 220 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, hàng năm đều có 16 triệu trẻ sơ sinh chào đời. Trong khi đó, cùng với việc nới lỏng chính sách "các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ hai nếu một bên là con một" mới đây, số trẻ sơ sinh sẽ tiếp tục gia tăng.

    Chuyên gia cho rằng, lượng lớn bạn trẻ thế hệ 8X bắt đầu làm cha làm mẹ, "cơ hội kinh doanh từ trẻ sơ sinh" đã chào đón nhóm người tiêu dùng mới. Nhưng các phụ huynh trẻ cần lượng sức mà mua, đồ đắt nhất chưa chắc là đồ tốt nhất. Nên đầu tư nhiều sức lực và tài chính vào việc bồi dưỡng khả năng quan sát, biểu đạt và tự chăm sóc bản thân của con.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>