• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Phép tính tình thân" thịnh hành trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc

    2014-01-28 15:44:14     Hãng tin TQ

    "Nếu cha mẹ được sống thêm 30 năm, nếu bạn trung bình một năm về nhà 1 lần, mỗi lần 5 ngày, không tính thời gian tổ chức gặp mặt bạn bè, ăn uống, ngủ nghỉ, v.v, thời gian thực sự có thể ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ đại khái chỉ khoảng 24 tiếng đồng hồ, 30 năm cả thảy mới có 720 tiếng, khoảng 1 tháng". Đây là "phép tính tình thân" thịnh hành trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc mới đây, trước "đáp án tàn khốc" này, giới trẻ Trung Quốc kêu gọi "thường xuyên về thăm nhà", trân trọng những giờ phút ở bên cha mẹ.

    Cùng với sự cận kề của Tết Nguyên đán, những người làm việc xa nhà bắt đầu tính chuyện về nhà ăn Tết. Nhưng trong xã hội ngày càng vật chất hóa, việc "thường xuyên về thăm nhà" lại khó thực hiện được. "Mỗi năm về nhà ăn Tết đều phải trải qua nhiều 'cửa ải', gian nan mua vé tàu xe, người nhà hỏi han về chuyện hôn nhân, tiền lương, quà cáp biếu xén… Sức ép lớn khiến tôi lựa chọn tránh về nhà". Trần Thần, một bạn thế hệ 9X đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, làm việc ở một đơn vị sự nghiệp tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Tết năm ngoái đã một mình ở lại Lan Châu.

    Trần Thần chỉ là một trong một số đông những người sợ về nhà. Đa số cư dân mạng Trung Quốc cho biết, thời gian ở bên cha mẹ chỉ có thể tính bằng "ngày" hoặc "lần". Tính đến 17 giờ ngày 14/1, trong các đề tài "hot" của tiểu Blog Sina, phóng viên ghi nhận đề tài "phép tính tình thân" này cả thảy thu hút 150 nghìn cư dân mạng tham gia thảo luận, Trần Thần xúc động nói rằng, "Thời gian ở bên cha mẹ quá ít ỏi, chúng ta đều đã quên mất năng lực của tình yêu thương".

    Có bạn cư dân mạng lưu ký: "Hãy dành nhiều thời gian về thăm nhà khi cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh; có khi chúng ta sẽ ngại về nhà do không có thành tích hoặc không có tiền, vì 'sĩ diện' mà không về nhà, nhưng điều mà cha mẹ mong đợi chỉ đơn thuần là những giờ phút cả nhà xum vầy. Khi chúng ta công thành danh toại cha mẹ lại không được chứng kiến, đây mới là điều xót xa nhất. Bắt đầu từ hôm nay, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, ở cùng cha mẹ nhiều hơn, đừng để tái diễn sự nuối tiếc 'Tử dục dưỡng nhi thân bất đại', có nghĩa là con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ đã không còn ở trên đời này nữa".

    Cư dân mạng "Mr_Wen" cho rằng, có tiền hay không, hãy về nhà ăn Tết; tổ ấm đó sẽ mãi mãi xua dịu nỗi đau của bạn bằng thái độ dịu dàng nhất.

    "Sách xanh 2013 báo cáo về sự phát triển của sự nghiệp người cao tuổi Trung Quốc" cho biết, năm 2013, dân số cao tuổi lên tới 200 triệu, dân số cao tuổi tiếp tục tăng và sẽ kéo dài đến 2025 với mức tăng trung bình 1 triệu người/năm; dân số cao tuổi không có con cái ở bên cạnh sẽ tiếp tục gia tăng, năm 2013 sẽ vượt ngưỡng 100 triệu người.

    Cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Xã hội tỉnh Cam Túc Vương Phượng Hiển cho rằng, hiện nay, vấn đề dân số già hóa ở Trung Quốc ngày một nghiêm trọng, trong khi đó, cùng với cuộc sống thành phố ngày càng hối hả, nhu cầu cuộc sống của giới trẻ ngày một đa nguyên hóa, tình thân đứng ở vị trí thứ yếu trong cuộc sống của các bạn trẻ, việc "thường xuyên về thăm nhà" thường bị việc khác thay thế.

    Năm 2013, "Luật Bảo đảm quyền lợi của người cao tuổi" mới sửa đổi của Trung Quốc quy định con cái phải "thường xuyên về thăm nhà". Tết Trung thu năm 2013 là ngày tết quan trọng đầu tiên sau khi thực thi bộ luật này, nhưng "chuyến tàu quê hương" lại không vì thế mà "tăng tốc". Ông Vương Phượng Hiển cho rằng, hiếu thảo cha mẹ, đoàn tụ với người nhà không phải những điều mà pháp luật cưỡng chế thì thực hiện được, mà vẫn cần có sự nỗ lực chung của các bên trong xã hội.

    Ông Vương Phượng Hiểu chỉ rõ, "phép tính tình thân" có thể khiến giới trẻ xem xét lại trạng thái cuộc sống hiện nay, cũng là một sự nhắc nhở và hối thúc thiện chí, hướng dẫn các bạn trẻ quan tâm người thân chung quanh nhiều hơn, để cha mẹ có cuộc sống tuổi già hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>