• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu học sinh nước ngoài ở tỉnh Hà Bắc – Trung Quốc: Mong đón Tết và ăn bánh chẻo với "người nhà Trung Quốc"

    2014-01-21 16:07:32     Hãng tin TQ

    Ảnh: Gói bánh chẻo

    Mới đây, cô gái I-ta-li-a 17 tuổi Ái Trân (dịch theo phiên âm tiếng Trung) nói với phóng viên Hãng tin Trung Quốc: "Em biết Tết Nguyên đán là ngày tết long trọng nhất ở Trung Quốc, mọi người sẽ đoàn tụ và cùng ăn bánh chẻo". Cô nói rằng, cô rất mong được đón Tết Trung Quốc.

    Ái Trân là lưu học sinh lớp số một Trường Trung học cơ sở số 42 thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, sau khi đến Trung Quốc, cảm xúc lớn nhất là tiếng Trung không dễ học như cô tưởng, nhưng cô rất thích học tiếng Trung, đã đạt trình độ cấp 4 cuộc thi trình độ Hán ngữ (HSK).

    Ái Trân cho biết, cô sẽ kiên trì nỗ lực học tiếng Trung, phấn đấu đạt cấp 6, trình độ cao nhất của cuộc thi Hán ngữ (HSK) trước khi về nước.

    Nhà trường đã sắp xếp gia đình Trung Quốc tiếp đón các lưu học sinh tại Trung Quốc như Ái Trân. Ái Trân phấn khởi chỉ vào chiếc áo len màu phấn hồng và khăn quàng màu trắng của mình nói, "Đây là quà mẹ Trung Quốc tặng cho em, khi đến dự sinh nhật em, gia đình Trung Quốc còn mua bánh ga-tô và tặng em rất nhiều quà, em rất yêu họ".

    Ái Trân cho phóng viên biết, khi mới đến Trung Quốc, cô rất đau đầu về việc sử dụng đũa, bởi vì ở nước cô, đều dùng dao, nĩa hoặc thìa để ăn cơm. Cô còn nói rằng, bánh chẻo Trung Quốc rất ngon.

    "Em đã học gói bánh chẻo với bà ngoại Trung Quốc của em, nhưng gói không được đẹp lắm". Ái Trân vừa cười vừa nói, ở I-ta-li-a, cô và người nhà cũng đến nhà hàng Trung Quốc ăn bánh chẻo, nhưng cô vẫn thấy bánh chẻo mà mình tự gói ở Thạch Gia Trang ngon hơn và thơm hơn.

    Tô Hiểu Thần (dịch theo phiên âm tiếng Trung), 16 tuổi, là một chàng trai Mê-hi-cô, các bạn học đều lựa chọn đi Mỹ, I-ta-li-a học tập, nhưng bạn lại muốn đến đây học tập văn hóa Trung Quốc, người nhà cũng lấy làm hãnh diện vì lựa chọn của bạn.

    Tô Hiểu Thần cho biết, bạn không thích ăn đậu phụ, sau khi biết được điều này, gia đình Trung Quốc tiếp đón bạn bèn không làm món đậu phụ nữa, cứ đến thứ Bảy và Chủ nhật, "người nhà Trung Quốc" sẽ chuẩn bị một mâm thịnh soạn để chào đón bạn, bạn thấy rất hạnh phúc.

    "Nghe mẹ Trung Quốc nói rằng, tối 30 Tết ở Trung Quốc sẽ xem chương trình liên hoan đón xuân, đốt pháo, ăn bánh chẻo, em chỉ mong đến Tết luôn". Tô Hiểu Thần cho biết, bạn đã học gói bánh chẻo với mẹ Trung Quốc, cứ nghĩ đến Tết Nguyên đán đông vui náo nhiệt ở Trung Quốc, trong lòng bạn lại cảm thấy háo hức.

    Ảnh: Bánh chẻo

    Cao Lễ Vinh (dịch theo phiên âm tiếng Trung), là một chàng trai Thái Lan 16 tuổi, bạn đã kể lại một câu chuyện khiến bạn cảm động. Một lần, khi một mình ngồi xe buýt đi chơi, sau khi lên xe mới phát hiện không đủ tiền lẻ, lúc xuống xe, một người Trung Quốc tốt bụng đã đưa cho bạn một Nhân dân tệ.

    Cao Lễ Vinh nói rằng, khi bạn gọi điện kể lại câu chuyện này với bố mẹ, bố mẹ đều cảm thấy người Trung Quốc rất hiền lành và tốt bụng.

    "Ở Băng-cốc, em cũng từng chứng kiến rất nhiều người gốc Hoa tập trung lại cùng đón Tết, năm nay, ở Trung Quốc, em cũng được đón Tết, ăn bánh chẻo cùng bố mẹ Trung Quốc". Lễ Vinh cho biết, bạn rất thích ăn bánh chẻo. Ở Thái Lan, khi ăn, bánh chẻo để trong nồi, chứ không cầu kỳ như ở Trung Quốc, phải cho ra đĩa.

    Nhắc đến Tết Nguyên đán của Trung Quốc, cô gái Thái Lan Tiên Lệ (dịch theo phiên âm tiếng Trung) nói rằng, cô rất mong đợi ngày tết Trung Quốc đặc biệt này, "Tết sẽ ăn bánh chẻo thơm ngon, đốt pháo hoa, dán câu đối, rất mong Tết đến càng sớm càng tốt".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>