• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sáng tạo thay đổi cuộc sống ngay từ nhỏ

    2013-12-24 16:03:58     CRIonline
    Theo tin Đài chúng tôi: Tại khu triển lãm giới thiệu phát minh ở Hội chợ triển lãm Quyền sở hữu trí tụê Hàn Quốc 2013, một cậu bé 12 tuổi giới thiệu phát minh của mình bằng tiếng Anh lưu loát đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu bé tên là Đặng Lập Duy học sinh lớp 6 đến từ Đài Loan, Trung Quốc.

    Sản phẩm mà cậu đang giới thiệu là "bàn chải đánh răng và hệ thống đánh răng", về ý tưởng sáng tạo sản phẩm, cậu cho biết, "Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, cậu chứng kiến một người giúp người thực vật đánh răng, đột nhiên người này hét lên rằng, người thực vật bị nghẹn nước ở trong họng, không thở được. Loại bàn chải đánh răng do cậu phát minh có hai cái ống, một cái thải nước ra, một cái hút nước vào, như vậy, nước sẽ không bị nghẹn ở trong khi đánh răng cho người thực vật".

     Đặng Lập Duy giới thiệu bản chải do mình phát minh

    Sản phẩm đơn giản và mới mẻ, khó mà tưởng tượng được ý tưởng sáng tạo như vậy lại là của một cậu bé 12 tuổi. Dù tuổi nhỏ, nhưng đây đã là sản phẩm độc quyền sáng chế thứ 4 của cậu. Trước đó, cậu còn mang đến triển lãm các sản phẩm độc quyền sáng chế như máy phát điện chạy bằng nước máy, máy chia tách rác thải nhà bếp, lần này cậu lại mang hai sản phẩm là bàn chải đánh răng và đệm khử mùi và tiêu âm đến tham dự Hội chợ triển lãm Quyền sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

    Về phát minh đầu tiên của cậu, cha của Lập Duy cho biết: "Một hôm, tôi dẫn cháu đi tham quan Nhật Nguyệt Đàm, ở đó có một hồ chứa nước Minh Đàm, vừa vặn đang xả lũ, nước lũ được tháo ra dùng để phát điện. Tôi bèn nói với con rằng điện mà chúng ta đang dùng một phần là thủy điện. Khi ngồi trên ô tô trở về, cháu bất ngờ hỏi tôi liệu nước máy có thể phát điện hay không? Đúng vậy, ý tưởng của thằng bé rất hay, sau đó đã đăng ký độc quyền sáng chế". Trong quá trình đăng ký, cha của Duy để cậu tham gia các trình tự đăng ký độc quyền sáng chế cụ thể, dạy cậu làm mô hình như thế nào, kết cấu thiết kế ra sao v.v, cậu nghe rất chăm chú. Sau đó, Duy đã đoạt huy chương vàng và giải đặc biệt tại Hội chợ triển lãm Phát minh thế giới diễn ra tại Ma-lai-xi-a, Đại sứ I-ran còn trực tiếp trao giải cho cậu. Cậu bán được độc quyền sáng chế đầu tiên vào lúc 8 tuổi, độc quyền sáng chế này được bán với giá 1 triệu đồng Đài Loan.

    Thực ra, thành tích nổi bật của cậu bé Đặng Lập Duy gắn liền với cách giáo dục và hướng dẫn cởi mở của cha. Cha của Duy là ông Đặng Hồng Cát được tôn vinh là Edison của Đài Loan. Ông sở hữu hơn 300 phát minh độc quyền sáng chế, nhiều thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều bắt nguồn từ ý tưởng sáng tạo của ông. Như tai nghe Bluetooth, đèn cảm ứng hành lang, máy DVD siêu mỏng, v.v. Ông từng 6 lần đoạt huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm Phát minh thế giới Nuremberg, Đức, hơn nữa còn được trao giải "Thiên tài có thành tựu xuất sắc nhất", đây cũng là lần đầu tiên Hội chợ triển lãm Phát minh Nuremberg, Đức trao tặng giải thưởng này cho người Hoa. Nhà phát minh "tí hon" Đặng Lập Duy từ nhỏ đã sống cùng với người cha như vậy, vì vậy đã chịu sự ảnh hưởng rất lớn của cha.

    Ông Đặng Hồng Cát và hai con trai

    Thế nhưng, nói đến việc giao dục con cái, ông Đặng Hồng Cát cho biết, người cần cảm ơn nhất là mẹ ông. Thuở nhỏ, gia đình ông rất nghèo do cha ông mắc nợ, ba mẹ con phải đi trốn nợ ở các nơi, nên thường xuyên bị đói. Sở dĩ ông không bị khuất phục trước nghèo khó, kiên trì theo đuổi niềm đam mê và sở thích của mình, có thể đăng ký độc quyền sáng chế phát minh vào năm 18 tuổi và thoát nghèo thành công chính là nhờ cách giáo dục của mẹ ông, mẹ ông không gây sức ép cho con cái, không bắt buộc con cái phải làm cái này cái nọ như các phụ huynh khác, mà là giáo dục kiểu "buông lỏng" cho trẻ phát triển tự do, không trói buộc tư duy, để ông tự làm rõ rút cuộc là mình thích gì. Ông Đặng Hồng Cát cho biết, cha mẹ lúc cần buông tay thì phải buông tay, để con cái nhận biết rõ sự thật ngay từ nhỏ, niềm hứng thú của mình ở đâu, nếu hứng thú của con cái là đúng, thì bạn nên buông tay để cho nó đi. Vì vậy, hãy để các con phát triển một cách tự do ngay từ nhỏ, đừng ép buộc con cái phải học quá nhiều".

    Hiện nay, ông Đặng Hồng Cát là Tổng giám đốc của Công ty Điện tử Phúc Ngạn Đài Loan và Công ty Edison Đài Loan với quy mô tài sản lên tới 500-600 triệu đồng Đài Loan, tương đương khoảng 103-123 triệu Nhân dân tệ. Là một người công thành danh toại, nhưng ông vẫn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trong bề bộn công việc để giảng dạy tại các trường, hướng dẫn các học sinh, sinh viên phát triển tư duy sáng tạo. Đối với giáo dục quan của ông Đặng Hồng Cát, phụ huynh học sinh của ông, bà Chu Chi Vận hết sức tán thành. Khi phóng viên hỏi về nguyên nhân vì sao để con gái học theo ông Đặng Hồng Cát, bà cho biết là bản thân con gái chủ động yêu cầu, bà nói rằng không hy vọng con mình tiếp thu giáo dục kiểu máy móc như bà hồi còn nhỏ, và sẽ không hạn chế nó, cơ bản tôn trọng ý tưởng của nó, nếu nó có hứng thú thì sẽ tận khả năng để nó phát huy trong phạm vi có thể.

    Hiện nay, học sinh của ông Đặng Hồng Cát đã trải rộng khắp các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Ma-cao, Ma-lai-xi-a, v.v. Hơn nữa, ông đi dạy học hoàn toàn là miễn phí, cho dù được trả thù lao cũng đều sẽ quyên góp cho nhà trường, để nhà trường dùng vào khuyến khích phát minh và sáng tạo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>