• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự thay đổi của ước mơ

    2013-10-29 16:39:53     CRIonline

    Ước mơ Trung Quốc, một khi trở thành sự theo đuổi chung của 1,3 tỷ dân, lập tức trở thành một kiến thức gắn với cuộc sống và được mọi người quan tâm. Hiện nay nói đến Trung Quốc mà không nói đến ước mơ Trung Quốc, thì quả là chuyện lạ.

    Khi liên tưởng thoả thích về ước mơ Trung Quốc, những người hơi có tuổi một chút, đều sẽ bất giác nhớ tới ước mơ thời ấu thơ, những ước mơ này có thể đã trở thành hiện thực hoặc đã tan vỡ, cũng có thể không ngừng được phong phú thêm hoặc thay đổi cùng với năm tháng thời gian.

    Bạn có còn nhớ ước mơ hồi còn nhỏ không? Tôi đã quên mất rồi, có lẽ không bao giờ có. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ước mơ của cha. Khi tôi bắt đầu hiểu được mọi điều, cha đã thường xuyên nói với mấy đứa con của mình rằng: "Các con hãy cố gắng học tập, sau này làm nên sự nghiệp, có thể ăn cơm trộn xì dầu".

    Lúc đó, người chung quanh tôi biết chữ không nhiều, không biết "ngân hàng" và "nhà xuất bản" là gì, "Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc", dòng chữ viết tay của Chủ tịch Mao Trạch Đông in trên đồng tiền giấy Nhân dân tệ bị đọc thành "Nhân dân Trung Quốc rất được", "Nhà Xuất bản Nhân dân" in trên chuyện tranh thì bị đọc thành "Nhà Nấu cơm Nhân dân". Đây không phải là tiếu lâm, mà là chuyện thật.

    Lúc đó, Trung Quốc thực thi cơ chế công xã nhân dân tại vùng nông thôn, những trẻ em vừa lên trung học cơ sở chúng tôi, bắt đầu theo cha mẹ tham gia lao động sản xuất ở nông thôn, nhưng lương thực của đội sản xuất không bao giờ đầy đủ, bình thường đều ăn không no, mùa xuân đến còn bị cắt lương thực. Bởi vậy, ước mơ của cha là mong chúng tôi sau này có cơm ăn. Còn là một gia vị, xì dầu thường rất hiếm thấy trên bàn ăn, chỉ có Tết hoặc chiêu đãi khách quý, người lớn mới cho một tý vào, nếu lấy ví dụ về tình hình hiện nay, xì dấu lúc đó sẽ biến thành nhân sâm, bào ngư và vây cá.

    Tháng 3/2009, MC truyền hình nổi tiếng Trung Quốc Bạch Nhan Tùng phát biểu diễn văn tại Đại học Yelu Mỹ, thẳng thắn nói rằng nhiều người Trung Quốc, trong đó có ông rất ngỡ ngàng đối với ước mơ vào thập niên 60, 70 thế kỳ trước. Ông nói: "Cho dù đã 10 tuổi, nhưng từ ước mơ đối với tôi mà nói, vẫn là một cụm từ hết sức lạ lẫm, tôi không bao giờ nghĩ đến nó". "Tôi chỉ quan tâm liệu tôi có thể ăn no hay không".

    Cũng vào năm 2009, có người từng tiến hành một cuộc điều tra khá quy mô, kết quả thống kê cho thấy, trước khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, ăn no, mặc ấm là ước mơ lớn nhất của người Trung Quốc. À, hóa ra ước mơ của cha tôi, cũng giống với ước mơ của nhân dân cả nước Trung Quốc.

    Ông Bạch Nhan Tùng nhỏ hơn tôi 4 tuổi, điều may mắn hơn tôi là, ông sinh ra tại một thành phố nhỏ ở miền bắc, Trung Quốc, thể nào hai ba ngày cũng có thể đọc báo Bắc Kinh, còn tôi sinh ra tại một thôn làng nhỏ ở miền nam, mãi đến năm Chủ tịch Mao Trạch Đông từ trần mới lần đầu tiên "đọc báo". Nhưng sự thiếu thốn về thông tin và văn hóa, không thể thay đổi lòng tin "cố gắng học tập" của chúng tôi. Ở Trung Quốc, "cố gắng học tập" là kênh quan trọng cho mọi người thay đổi số phận, theo đuổi ước mơ trong hàng nghìn hàng trăm năm qua.

    Ông Bạch Nhan Tùng sau đó đã lên đại học, đặt chân đến thành phố lớn, đã từng trải, mở rộng tầm mắt, biết rằng nhiều người trên thế giới đều có ước mơ của mình, họ đang phấn đấu vì ước mơ; bản thân ông cũng có thêm các ước mơ, truyền đi và chia sẻ với thế giới ước mơ của ông và câu chuyện Trung Quốc đằng sau ông bằng phương thức của mình.

    Thời gian trôi như tên bay, sau hơn 30 năm cải cách mở cửa và phát triển, ước mơ của người Trung Quốc đã có sự thay đổi rất lớn. Trong quá trình điều tra của một số cơ quan truyền thông, lập nghiệp, nâng cao sức hút cá nhân, có sức khoẻ tốt, sống mạnh khoẻ đến 120 tuổi, du lịch thế giới, v.v và v.v, đều trở thành ước mơ của họ. Một số người nước ngoài cũng đến Trung Quốc, chia sẻ cơ hội phát triển và thay đổi của Trung Quốc, đang từng bước thực hiện ước mơ của mình.

    Ước mơ của người Trung Quốc cũng như ước mơ của người nước ngoài, không ngừng hội nhập và đan xen trong các câu chuyện Trung Quốc, đã giải thích một cách tuyệt vời chân giá giá trị của ước mơ Trung Quốc: Mọi người đều có quyền mơ ước, mọi người đều có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>