• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự trưởng thành và tình hữu nghị mà các cầu thủ thiếu niên Việt Nam đã nhận được tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2

    2013-09-04 16:25:21     cri

    Ảnh: Đội bóng đá thiếu niên Việt Nam

    Lệ Quyên – Các bạn thân mến, Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2 diễn ra tại Nam Kinh Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 8 đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí tưng bừng và hữu nghị

    La Thành – Quý vị và các bạn thân mến, trong ánh nắng ấm áp đầu thu , những lá cờ với đủ màu sắc của các nước châu Á tung bay trong làng Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2 đã được hạ xuống, ánh nắng chan hòa đã nhuộm vàng cả một vầng mây lớn.

    LQ – Một nhóm thiếu niên trong trang phục áo đỏ, tươi cười, hớn hở, ngây thơ, mộc mạc đang rảo bước đi đến căn nhà Văn hóa châu Á

    LT – Tuổi bình quân của các cầu thủ đội bóng đá thiếu niên Việt Nam này chỉ có 14 tuổi, là đội với những cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong các đội bóng đá thiếu niên đến Nam Kinh tham gia Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2

    LQ – Vừa nói xong, huấn luyện viên Trưởng vẫy tay, đưa các cầu thủ thiếu niên đi về hướng xe chở đoàn đang chờ đến nơi thi đấu, bắt đầu tham gia vòng đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2

    LT – Trong vòng tứ kết, đội Việt Nam gặp đội I-ran, đứng trước đối thủ lớn tuổi hơn và cao to hơn hẳn, nhưng huấn luyện viên Trưởng của đội Việt Nam Nguyễn Quang Hải vẫn rất bình tĩnh.

    LQ – 20 giờ 30 phút tối, những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã ngồi chật ních cung thể thao Ngũ Đài Sơn Nam Kinh để đón xem trận đấu này, trong số họ có nhiều người là đến để làm cổ động viên cho đội Việt Nam. Em Cố Hạ Di, một người hâm mộ bóng đá nhỏ tuổi của Trung Quốc xúc động hô to:

    LT – "Việt Nam cố lên, cố lên, Việt Nam cố lên". Đúng vậy, hôm nay em rất vui, đội Việt Nam đá rất đẹp, em thích sự đoàn kết hợp tác của các cầu thủ Việt Nam".

    LQ – Trận thi đấu tối hôm đó rất hay. Vừa vào sân, trước đối thủ mạnh, đội Việt Nam không chịu thua kém, tổ chức tấn công đội I-ran, nhiều lần đột phá vòng cấm địa của đối phương. Thế nhưng, sau khi đẩy lùi sức ép, đội I-ran dần dần kiểm soát được tốc độ thi đấu. Trong hiệp đầu đội I-ran, thắng đội Việt Nam 1:0.

    Khi giải lao 15 phút, một dân hâm mộ bóng đá nữ của Việt Nam cho phóng viên biết:

    LT – Thế nhưng, trong hiệp thi đấu thứ hai trời mưa to dữ dội , đội I-ran vẫn tấn công mạnh, vừa vào tăng hai không lâu, đội I-ran lại sút vào một quả, nâng tỷ số lên 2:0. Trong mưa các cầu thủ thiếu niên Việt Nam vẫn tranh giành rất ngoan cường.

    LQ – Trước khi kết thúc trận đấu, cầu thủ số 10 của Việt Nam Lê Văn Nam đã sút thủng lưới của đối phương, sau khi sút vào gôn của đội bạn, Nam chạy đến trước khán đài vẫy tay cảm ơn những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, lúc này tất cả những người hâm mộ bóng đá trên sân đều hô to: Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.

    LT – Không ngờ mưa ngày một nặng hạt, thể lực của các cầu thủ Việt Nam giảm xuống rõ rệt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì, cầu thủ số 10 Lê Văn Nam do bị chuột rút ngã trên sân, tất cả khán giả trên sân dường như nín lặng, lo lắng cho sức khỏe của Nam.

    LQ – Cuối cùng đội Việt Nam thua đội I-ran với tỷ số 1:2 , không lọt được vào vòng chung kết.

    LT - Khi trọng tài tuýt còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ thiếu niên Việt Nam mệt mỏi thi nhau nằm dài trên sân cỏ sũng nước mưa, trên khuôn mặt non trẻ của các em không còn phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>