• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tuổi trẻ vẫn còn đó, tạm biệt lý tưởng—gửi các đàn em sinh viên

    2013-09-04 15:22:40     CRIonline

    Tác giả: Khương Tân, Đại học Khoa học-kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc

    Nhiều lúc ao ước thời gian bỗng nhiên quay về 3 năm trước, cha mẹ và tôi, bước vào vườn trường này một cách hiếu kỳ, đi đến chặng dừng chân quan trọng nhất của cuộc đời, đó là trường đại học của tôi. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ của các bạn sinh viên mới vào trường, bất giác trong lòng đầy cảm xúc, đã là sinh viên năm cuối, không còn niềm đam mê và xông pha của sinh viên năm thứ nhất nữa.

    Vâng, các em đã đến với đại học, đây là nơi không có bạn cùng bàn, có thể cũng không có những "cạ cứng" như thời trung học phổ thông, giữa người và người luôn tồn tại sự xa cách lúc có lúc không, giữa người và người không còn tiếng cười vô tư hay mặc sức mơ ước về tương lai như trước đây nữa. Bạn sẽ phát hiện, hầu như trong lòng mỗi người đều có một mục tiêu và lý tưởng hùng vĩ, nhưng rất tiếc, bạn không hề biết đến những điều này, có lẽ một ngày trong tương lai, một ai đó xung quanh bạn bất ngờ giành giải cuộc thi được tiến cử trực tiếp học lên thạc sĩ hoặc du học nước ngoài, bạn sẽ ngẩn người ra một lúc theo bản năng, sao lại thế? Còn tôi? Tôi đang làm gì?

    Tôi nói những điều này không phải muốn nói xấu cuộc sống đại học, bởi vì trải qua rồi bạn mới biết đây là nơi thực sự tôi luyện bạn, về học tập, cuộc sống, giao tiếp, tình cảm, tâm lý. Khi trải qua cuộc sống đại học bốn năm, bạn sẽ ngày càng xa lạ với bản thân 4 năm trước, bạn sẽ học được cách giấu nỗi băn khoăn trong lòng, học được cách sống một mình, học được cách đột kích một môn trong một tuần, biết tự mình xử lý mối quan hệ phức tạp giữa người và người, sẽ suy nghĩ rất nhiều vấn đề mà trước đây không hề nghĩ đến, nhưng rất tiếc, những điều này, cuối cùng rồi bạn cũng phải nghĩ đến. Đừng thấy có áp lực, đừng cho rằng cuộc sống đại học không tuyệt vời, tương tự, bạn cũng sẽ trải nghiệm nhiều niềm vui mà trước đây chưa từng trải qua, chẳng hạn như sự phấn khởi và những giọt nước mắt khi hoàn thành một dự án sau vài tuần thậm chí vài tháng nỗ lực, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như v.v và v.v, nhưng thật sự rất muốn, rất muốn cho các bạn biết được một điều, đó là đại học, bạn nhất định phải chuẩn bị tốt mới đi học, bạn nhất định phải quy hoạch tốt cuộc sống đại học, nhất định phải biết tương lai của mình ở đâu, mình muốn làm gì, mình thích làm gì.

    Mỗi người đều bước vào trường đại học với ước mơ thế này thế nọ, nếu là như vậy, thì tôi muốn nói, bạn là người may mắn, hơn nữa mong bạn có thể kiên trì đến cùng, trong trường đại học đã không còn xạ lạ đối với những người suốt ngày ăn no rồi lại nằm khoèo, những người coi thường người khác nỗ lực đến cơ sở hoặc tham gia làm dự án theo nhóm, nhưng về sau khi thấy người ta được giải lại cười trừ, vâng, nếu so sánh, những người này đã thua, thua rất thảm, nhưng họ vẫn không chịu chấp nhận mình đã thua, không bao giờ suy nghĩ về tương lai, không muốn suy nghĩ mình sau này cần làm gì. Cho nên, nếu bạn có ước mơ, xin bạn hãy kiên trì, đừng bị một số người xung quanh đồng hóa, cũng đừng bị những người này quấy rối, đại học không nên chỉ có những giấc ngủ muộn, còn có ước mơ, của bạn, của tôi.

    Vâng, sau khi lên đại học, do chưa xác định được phương hướng nên tôi cũng từng sa ngã, hàng ngày chơi điện thoại di động trên lớp, không bao giờ làm bài tập, vài ba ngày thì chạy đến phòng máy vi tính một lần, hình như chỉ có nơi đó mới có thể làm tâm hồn nông nổi của tôi bình tĩnh lại, nhưng mất công chạy đến phòng máy vi tính, mở máy ra, đăng nhập công cụ chát QQ, sau đó lại ngồi thần mặt đờ người rất lâu trước màn hình máy tính, trong lòng càng buồn bực hơn. Thấm thoắt, tôi đã cách con đường trước đây ngày càng xa, tôi đã "học được" trốn học, sao chép bài tập, chơi trò chơi điện tử thâu đêm ở quán In-tơ-nét, ngủ đến 1, 2 giờ chiều, khinh rẻ các bạn ngày ngày cắp sách đi ôn tập, ngày ngày chạy đến thư viện. Nhưng dần dần tôi cũng phát hiện, mình không còn là đứa trẻ em hiếu kỳ với mọi thứ, như ngồi phải gai khi không giải được một bài tập, cũng không còn là đứa trẻ bề ngoài có vẻ như không quan tâm đến thành tích nhưng lại ngấm ngầm nỗ lực hết mình, cũng không còn thường xuyên cười khoan khái khi liên tưởng tới tương lai của mình, tôi đã thay đổi, trở nên trụy lạc, trở nên thuận theo số đông, trở nên không có chí tiến thủ, thậm chí trở nên không nhận ra chính bản thân mình nữa.

    Bạn đã lớn, đã không còn là chàng thiếu niên đó có thể tuỳ tiện tiêu pha lãng phí thời gian và tình cảm. Xã hội hiện thực cá lớn nuốt cá bé, rất nhiều người xuất sắc hơn bạn không ngừng nỗ lực chạy về phía trước như có động lực vĩnh hằng, bạn cũng cần phải chạy về phía trước, đừng quay đầu lại, không có thời gian dừng lại, không có thời gian động lòng xót thương, bạn buộc phải bỏ lại càng nhiều người ở đằng sau, dù không còn cách nào khác, nhưng bạn cần phải làm như vậy.

    Mọi người thường nói, của cải vật chất mọi thứ đều là vật ngoài thân, chỉ có sức khoẻ và sinh mệnh là của mình. Chúng ta, những người đang sống, đều phải chịu trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, trân trọng cuộc đời có hạn của chúng ta. Mặc dù có nhiều điều chưa hài lòng trong cuộc sống, chúng ta cũng cần phải trân trọng sinh mệnh mà cha mẹ đã ban cho chúng ta. Trân trọng bản thân, trân trọng những người xung quanh, trân trọng cuộc sống, trân trọng việc làm, đối xử tốt với bản thân, người khác, đối xử tốt với cuộc sống, và mọi thứ, bất kể làm việc gì, đều phải cố gắng không để lại sự nuối tiếc, vui vẻ mỗi ngày, để cuộc đời ngắn ngủi của mình trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa. Như vậy, cuộc đời yếu ớt, ngắn ngủi của loài người, sẽ bớt đi chút ít nuối tiếc, đau thương vì sự trân trọng của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>