• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống về hưu của nhà lãnh đạo các nước

    2013-08-20 16:25:05     CRIonline
    Đối với một số nhà lãnh đạo mà nói, rời nhiệm là một sự kết thúc, cũng là sự khởi đầu cho cuộc sống mới. Lướt qua cuộc sống nghỉ hưu của quan chức cấp cao nhiều nước, có người lựa chọn cuộc sống tại gia thanh nhản, có người lựa chọn tiếp tục bận rộn kiếm tiền, có người tiến quân vào làng giải trí, trở thành diễn viên lồng tiếng. Cuộc sống nghỉ hưu của họ có thể nói là muôn hình muôn vẻ.

    Ông Ly Miêng Pắc: Ăn tốt ngủ tốt

    Ngày 25/2, cựu Tổng thống Hàn Quốc Ly Miêng Pắc rời nhiệm trở thành cư dân Hàn Quốc bình thường, ông ăn cơm cùng các nhân viên từng là cộng sự của ông sau khi tham gia lễ nhậm chức Tổng thống của bà Pắc Gưn Hy cùng ngày. Ông cho biết, đã lâu lắm rồi không được "tận hưởng" một bữa cơm trưa ngon như vậy, sau khi "thoái vị", ông tạm thời chưa có kế hoạch gì, muốn dành nhiều thời gian ở bên gia đình.

    Bữa cơm trưa cùng ngày đã kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, ông Ly Miêng Pắc xúc động nói "Đã rất lâu rồi không được tận hưởng bữa cơm trưa ngon như vậy. Có thể ăn một cách chậm rãi, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này".

    Ngày đầu tiên trở thành "dân thường", ông đã nhận được điện thoại hỏi thăm của cựu Trưởng Phòng Tuyên truyền Nhà xanh. Ông Ly Miêng Pắc nhận điện thoại và nói rằng "Đã rất lâu không có được giấc ngủ ngon như vậy".

    Cựu Phát ngôn viên Nhà xanh cho biết, ông Ly Miêng Pắc nói rằng ông sẽ không làm bất cứ việc gì trong thời gian tới, muốn ở bên người thân đã lâu lắm không có thời gian chăm sóc, nghỉ ngơi một thời gian.

    Bà Hi-la-ri: Thu nhập từ diễn thuyết lên tới 100 nghìn USD/giờ

    Sau khi về hưu, bà Hi-la-ri vừa thôi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ cách đây không lâu bắt đầu cuộc sống "kiếm tiền bằng diễn thuyết". Bà đã chính thức tham gia Công ty Harry Walker tổ chức các sự kiện diễn thuyết nổi tiếng nhất Mỹ, và chồng bà, ông Clin-tơn trước đó cũng đã gia nhập công ty này.

    Được biết, so với thu nhập hàng năm 186 nghìn 600 USD trên cương vị Ngoại trưởng thì thù lao diễn thuyết của bà Hi-la-ri hiện nay lên tới 100 nghìn USD/giờ. Bà Hi-la-ri 65 tuổi mong có thể làm theo cách kiếm tiền thành công của chồng, cựu Tổng thống Mỹ Clin-tơn cũng gia nhập Công ty Harry Walker sau khi rời nhiệm sở vào năm 2001, thu nhập từ các buổi diễn thuyết trong 10 năm lên tới 89 triệu USD.

    Ngoài thu phí diễn thuyết ra, bà Hi-la-ri cũng bày tỏ mong muốn được diễn thuyết miễn phí cho sự nghiệp mà bà ủng hộ hoặc các tổ chức từ thiện. Trước đó, bà từng cho biết có kế hoạch viết hồi ký sau khi kết thúc nhiệm kỳ Ngoại trưởng, ôn lại 4 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao, cũng như dạy học tại các trường đại học Mỹ.

    Mặc dù chưa bày tỏ rõ liệu có một lần nữa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 hay không, nhưng trong ngày thứ hai sau khi rời nhiệm, bà Hi-la-ri đã ra mắt trang web cá nhân mới.

    Ông Bu-xơ: Ở nhà "làm thuê" cho vợ

    Sau khi tạm biệt Nhà trắng, cựu Tổng thống Mỹ Bu-xơ trở về quê ở bang Tếch-dát sống cuộc sống của người dân bình thường, mua một toà nhà và định cư ở Đa-lát. Ngoài tham gia các hoạt động như xuất bản cuốn hồi ký vào năm 2010 và kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố "ngày 11/9" vào năm 2011 ra, ông Bu-xơ rất ít xuất hiện trước công chúng. Theo cách nói của cựu Đệ nhất Phu nhân Lau-ra Bu-xơ, họ "đã trở về cuộc sống của người dân bình thường".

    Ông Bu-xơ từng cho biết, sau khi về hưu, ở nhà ông thường bị phu nhân "chỉ huy" làm việc nhà. Trong một lần trả lời phỏng vấn, bà Lau-ra cũng bật mí, rửa bát là "nhiệm vụ mới" của ông Bu-xơ, sáng hàng ngày ông còn phải đun cà phê và bày sẵn trên bàn ăn cho mọi người trong gia đình. Ông Bu-xơ thường bị bà Lau-ra sai ra phố mua đồ linh tinh, hoặc dắt chó đi dạo trong khu chung cư, cầm chiếc túi ni-lông đích thân xử lý đống phân chó. Một lần bị bà vợ Lau-ra "cử" đi mua pin, nhân viên bán hàng nhìn ông và ngạc nhiên hỏi: "Có ai từng nói với ông rằng, ông rất giống cựu Tổng thống không ạ?"

    Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau khi rời nhiệm, ông Bu-xơ cũng cho biết, ông rất hài lòng với cuộc sống thanh thản của mình hiện nay. Ông nói: "Tôi phát hiện, cuộc sống sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thật tuyệt vời". Ông còn cho biết mình "đã bò ra khỏi đầm lầy, sẽ không bao giờ bò trở lại nữa".

    Ông Côi-dư-mi: Lồng tiếng cho Ultraman

    Ngày 21/7/2009, Nhật tuyên bố giải tán Hạ viện. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Côi-dư-mi kết thúc cuộc sống nghị sĩ Quốc hội trong 37 năm vào ngày hôm đó, chính thức "về hưu".

    Ông Côi-dư-mi sau khi về hưu lại không hề ăn không ngồi rồi, mà "tiến quân" vào làng giải trí. Tháng 9/2009, ông Côi-dư-mi lồng tiếng cho một vai trong phim Ultraman.

    Tháng 8/2009, ông Côi-dư-mi đã nhận được thư mời của nhóm làm phim. Ông Côi-dư-mi cảm khái một hồi vì từng xem qua bộ phim này với cậu con trai thứ hai Xin-di-rô khi còn nhỏ, thế nhưng, ông vẫn chỉ thị cho thư ký từ chối lời mời theo thông lệ chính khách không được đóng phim ảnh. Nhưng Xin-di-rô lúc đó khuyên cha rằng: "Chỉ là lồng tiếng chứ không xuất hiện trên màn hình. Không liên quan đến chính trị..." Cuối cùng, ông Côi-dư-mi đồng ý tham gia lồng tiếng. Điều này cũng khiến ông trở thành cựu Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham gia lồng tiếng trong phim.

    Ông Sắc-cô-di: Vẫn xa xỉ như trước

    Ông Sắc-cô-di buộc phải về hưu do thất bại trước đương kim Tổng thống Ô-lăng-đơ trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012, nhưng ông và cô vợ trẻ đẹp Bru-ni vẫn sống rất xa hoa, chỉ một bữa ăn mang lên máy bay riêng đã tiêu mất 1.100 USD.

    Tháng 10/2012, ông Sắc-cô-di và vợ đến Niu-oóc diễn thuyết, trong khoảng thời gian đó ông cũng không hề đối xử tệ với bản thân. Báo giới Mỹ cho biết, trong thời gian diễn thuyết tại Mỹ, vợ chồng ông Sắc-cô-di và một số người bạn đến một nhà hàng sang trọng ở quận Ma-hát-tan ăn cơm, tận hưởng một bữa cơm thịnh soạn kết hợp giữa phong cách Pháp và I-ta-li-a. Sau đó, vợ chồng ông Sắc-cô-di còn mua về thức ăn trị giá 1.100 USD để dùng trên máy bay riêng trong hành trình trở về châu Âu.

    Một người chứng kiến cho biết, vợ chồng ông Sắc-cô-di đã gọi món ăn giống nhau, nhưng chọn nước uống khác nhau. Cựu Tổng thống Pháp yêu nước chỉ uống rượu vang đỏ Pháp, còn bà Bru-ni thì thích uống rượu vang trắng I-ta-li-a.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>