• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trở thành "tỷ phú" từ những đồng xu từng bị "chối bỏ"

    2013-08-07 17:12:39     CRIonline

    Mabak từng là sinh viên nghèo bình thường của Đại học Stanford, Mỹ, không có gia thế hiển hách, không có sở trưởng hơn người, cũng không có vốn liếng để lập nghiệp. Cha mẹ cũng chỉ là người bình thường, thu nhập thấp, anh chị em lại đông, cuộc sống thường lâm vào cảnh khốn đốn. Để giúp cha mẹ trải qua khó khăn, anh đành phải vừa học vừa làm, dọn vệ sinh khu ký túc xá sinh viên ngoài giờ học.

    Một ngày, khi dọn vệ sinh trong ký túc xá, anh phát hiện luôn có vài đồng xu ở chân tường, gầm bàn và gầm giường, bèn tiện tay nhặt lên, lau sạch bụi, cho rằng chủ nhân của những đồng xu này đã vô tình làm rơi, lập tức trả lại cho chủ phòng. Không ngờ sự nhiệt tình của anh không những không được một lời cảm ơn, mà lại bị mọi người nhìn với ánh mắt coi thường. Chủ nhân của đồng xu nói một cách lạnh nhạt: "Tôi cố tình vứt đấy, những đồng tiền kim loại mệnh giá 1 xu, 2 xu, 5 xu này quá nhỏ, không mua được cái gì đâu, chủ hàng không muốn nhận, cầm cũng không tiện. Cậu đừng lắm chuyện thế, hãy làm tốt công việc dọn vệ sinh của mình đi". Không tham của rơi lại bị mắng một trận, Mabak cảm thấy có chút oan ức, sinh ra trong gia đình nghèo khó xưa nay luôn thiếu tiền, anh không ngờ nhiều bạn học có tiền không tiêu mà lại cố ý vứt đi.

    Anh cảm thấy nếu vứt những đồng xu này đi không những rất đáng tiếc, mà còn ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ, bèn viết thư cho Bộ Tài chính phản ánh hiện tượng này, mong Bộ Tài chính có thể áp dụng biện pháp hữu quan. Không bao lâu sau anh nhận được thư trả lời của Bộ Tài chính và được biết cả nước có 31 tỷ USD tiền kim loại đang lưu thông, trong đó có 10 tỷ 500 triệu USD bị mọi người cố ý vứt đi. 10 tỷ 500 triệu USD, đối với Mabak đến từ gia đình công nhân viên chức nhỏ mà nói là một con số thiên văn. Anh phát hiện cơ hội kinh doanh to lớn ẩn chứa trong đó, thần tài đã mỉm cười với anh.

    Vừa mới tốt nghiệp đại học, Mabak không đi tìm việc làm mà quyết định lập nghiệp. Anh lập nghiệp không cần vốn đầu tư ban đầu khổng lồ, không cần quá nhiều thiết bị, cũng chẳng phải đối mặt với rủi ro, chỉ cần chiếc máy đổi tiền tự động do anh phát minh. Anh đăng ký thành lập Công ty "Ngôi sao đồng xu", công ty này không bao lâu sau đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của khách hàng và siêu thị. Trước đây, tiền xu khách hàng toàn tiện đâu vứt đấy chứ không dùng để mua sắm ở siêu thị. Công ty của Mabak đã bắc nhịp cầu giữa khách hàng và siêu thị. Khách hàng có thể cho cả nắm tiền xu của mình vào máy đổi tiền tự động do Mabak phát minh được đặt ở trong siêu thị, không cần đếm, máy đổi tiền sẽ tự động hiển thị tổng mệnh giá của toàn bộ số tiền xu, và in ra một tờ phiếu. Khách hàng có thể thanh toán bằng tờ phiếu này. Tất nhiên, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, Mabak phải thu 9% phí đổi tiền, sau đó phân chia với siêu thị. Khách hàng tất nhiên vui lòng làm như vậy, vì những đồng xu bị vứt đi trước đây, nay lại có thể phát huy tác dụng.

    Mô hình này nhanh chóng được nhân rộng trong toàn quốc, siêu thị các nơi trong cả nước đồng loạt yêu cầu tham gia mô hình này. Công ty "Ngôi sao đồng xu" của Mabak đã nổi tiếng chỉ trong một đêm trong giới thương mại Mỹ và phát triển rất nhanh, các chuỗi cửa hàng trải khắp các nơi Mỹ, không bao lâu sau đã trở thành công ty niêm yết.

    Mabak đã trở thành "tỷ phú" từ những đồng xu từng bị "chối bỏ", viết lên một huyền thoại về của cải.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>