• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sáng kiến về bữa trưa miễn phí

    2013-07-30 17:35:13     CRIonline
    Miễn là người từng đi xa, đều biết khi ở ngoài, ăn ở đi lại, mọi thứ, không thứ gì không phải lo, nhất là đến một thành phố xa lạ, chi phí ăn ở trong khách sạn đắt đỏ càng khiến mọi người không kham nổi. Vậy, liệu trên thế giới thực sự có cơm trưa miễn phí hay không? Câu trả lời là: Có.

    Năm 1980, Jack bị công ty cho nghỉ việc do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Từ đó, gia đình ba nhân khẩu không có nhà để ở, kế sinh nhai cũng là cả một vấn đề.

    Một ngày mùa đông, trong căn phòng gỗ đi thuê, cô con gái vừa gặm bánh mỳ bơ nguội, vừa quấy đòi Jack bánh hăm-bơ-gơ đùi gà cay KFC. Jack lẩm bẩm, nếu có hăm-bơ-gơ miễn phí thì tốt biết bao. Vợ nhún vai và nói một cách giễu cợt, Jack, anh cho rằng trên thế giới này thực sự có cơm trưa miễn phí hay sao? Người nói không cố ý, nhưng người nghe lại có ý. Vâng, cơm trưa miễn phí, đây lại là một sáng kiến rất hấp dẫn. Những ngày sau đó, Jack bắt đầu để ý liệu trên thế giới này thực sự có cơm trưa miễn phí hay không?

    Một hôm, trên đường đi ứng tuyển vào một công ty, vô tình Jack đọc được mẩu tin trên một tờ báo bị vứt trên đường, cho biết mới đây, ở Nhật, có một loại máy tặng nước uống đóng chai miễn phí. Bất cứ là ai, chỉ cần bạn ấn nút, đọc 3 phút quảng cáo trên màn hình của chiếc máy đó là được tặng một chai nước uống miễn phí.

    Đây đúng là một sáng kiến hay, Jack bắt đầu suy ngẫm. Anh liên tưởng tới cái thị trấn nhỏ ở Lốt-an-giơ-lét này, nơi anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm, anh chợt nảy ra ý nghĩ, thị trấn nhỏ này sẽ thu hút du khách ngoài tỉnh bằng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, có lẽ, mở một khách sạn miễn phí thực sự, sẽ thu hút rất nhiều du khách.

    Nói là làm, anh lập tức bắt đầu trù bị cho khách sạn miễn phí của mình. Trước hết, anh hợp tác với các công ty viễn thông địa phương, cho thêm quảng cáo về điện thoại di động của một thương hiệu nào đó khi có người gọi đến đặt phòng. Như vậy, nhà sản xuất chiếc điện thoại di động thương hiệu này có thể chi trả 10% tiền ở cho khách hàng.

    Cầu thang, tường, kể cả chụp đèn trong khách sạn miễn phí đều dán quảng cáo của các công ty nổi tiếng. Các khách hàng ở khách sạn chỉ cần cung cấp một kiến nghị hoặc ý kiến thì có thể sử dụng miễn phí một gói nước tắm và gội đầu nhỏ do công ty nào đó cung cấp. Hơn nữa, công ty này còn cam kết trả thêm 10% tiền ở cho khách hàng. Không chỉ có vậy, bàn ghế, điều hòa, TV, gia vị, món ăn, tiền ở, thậm chí cả xe đưa đón khách của khách sạn đều do các thương gia tài trợ, và tất cả mọi thứ chỉ kèm theo một điều kiện, đó là người ở cần phải bày mưu hiến kế cho doanh nghiệp hoặc nghe một số quảng cáo nhất định.

    Nhằm giảm tối đa chi phí phát sinh cho các nhà đầu tư, Jack hạn chế số người vào ở khách sạn miễn phí trong khoảng 100 người. Khách sạn miễn phí trở nên nổi tiếng, rất nhiều người đến thị trấn nhỏ này du lịch, đều cần phải đặt trước vài tháng qua điện thoại. Rất nhiều doanh nghiệp thậm chí còn tổ chức các cuộc đấu thầu cạnh tranh để giành trước quyền tài trợ cho khách sạn miễn phí. Chỉ riêng chi phí quảng cáo khi đặt phòng và đặt bàn cũng như hoa hồng khổng lồ của công ty viễn thông đã khiến Jack kiếm được khoản tiền kếch xù. Không bao lâu, Jack từ người nghèo không có nhà để ở trở thành đại gia nổi tiếng địa phương.

    Mọi người đều cho rằng, trên thế giới này tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí, nhưng khách sạn miễn phí do Jack sáng lập đã thay đổi suy nghĩ ăn sâu bám rễ trong lòng mọi người, nghĩ những điều mà mọi người không nghĩ đến, hơn nữa biến những điều không thể tưởng tượng được thành hiện thực, đây mới là cốt lõi đi đến thành công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>