• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hãy yêu bản thân mình

    2013-07-23 16:00:47     CRIonline

    Con thân mến,

    Cách đây không lâu, mẹ đã phỏng vấn một phụ nữ rất xuất sắc. Khi bà kể về câu chuyện trưởng thành của mình, mẹ thấy lòng mình đau nhói. Bà từng là đứa trẻ không được mẹ mình yêu mến. Khi còn rất trẻ, mẹ bà đã yêu bố bà, sau khi sinh ra bà mới phát hiện bố bà đã có gia đình riêng của mình từ lâu. Dù không muốn, nhưng mẹ vẫn sinh ra bà và đã kết hôn với bố dượng khi bà vẫn còn rất nhỏ. Mẹ bà lại sinh thêm mấy đứa em trai và em gái. Điều may mắn là, bố dượng đối xử rất tốt với bà. Nhưng điều không may là, mẹ luôn không thích bà. Từ nhỏ, mẹ không cho phép bà ngồi cùng mâm; không bao giờ được mẹ dẫn đi chơi. Bà giống như cô bé lọ lem, luôn phải rửa bát, giặt quần áo. Nếu làm không tốt, mẹ sẽ dí điếu thuốc đang cháy vào cánh tay bà; bà không có phòng riêng của mình, chỉ có thể ngủ trong nhà vệ sinh; mẹ bắt bà bỏ học để đi làm từ khi học trung học phổ thông.

    Dựa vào nỗ lực của mình, bà đã tìm được công việc mà mình thích, và nhận được sự khẳng định về chuyên môn từ nhiều mặt, nhưng bà chưa bao giờ nhận được một lời khen của mẹ. Trên chặng đường dài đằng đẵng của cuộc đời, ác mộng thời bé thơ luôn ám ảnh bà, kể cả chuyện tình cảm sau này của bà cũng rất lận đận. Bà cho biết bà từng có mấy lần đứng trước bờ vực suy sụp tinh thần, "Thực ra, tôi chưa bao giờ yêu chính mình. Tôi cho rằng, tôi không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc".

    Bà nghi ngờ, là vì mẹ không bao giờ yêu bà, nên bà mới không bao giờ yêu mình.

    Thật là một câu chuyện đau lòng khiến mọi người không đủ can đảm nghe tiếp.

    Mặc dù mẹ cho rằng, một người trưởng thành cần thiết, hơn nữa cần phải có năng lực để chữa lành vết thương trước đây của mình, không nên đổ tất cả các vấn đề tâm lý cho gia đình. Nhưng mẹ cũng phải thừa nhận rằng, gia đình có ảnh hưởng sâu sa đến sự trưởng thành của người phụ nữ. Nếu nỗi ám ảnh quá sâu sắc, thì thật sự sẽ khiến người đó phải mất nhiều thời gian và sức lực để chiến đấu với hồn ma vô hình, nếu không được phản tỉnh và thay đổi triệt để mà phớt lờ những ảnh hưởng đó, thì người phụ nữ đó sẽ ngày càng xa rời con đường đi đến hạnh phúc.

    Không yêu bản thân, là hòn đá cản đường khó khắc phục nhất đối với một người phụ nữ trong quá trình trưởng thành và chín chắn. Mẹ từng gặp nhiều người phụ nữ, lớn lên trong hoàn cảnh trọng nam khinh nữ và không được coi trọng, họ khó mà yêu bản thân, thậm chí còn bị nhiễm một số thói quen xấu, bản thân mình cũng không thích con gái. Họ cho rằng họ không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

    Một người phụ nữ cho rằng mình sống không tốt, thường sẽ biến thành một "nhạc cụ" luôn diễn tấu các bản nhạc buồn rầu, ai oán lúc nào không hay, sống một cuộc sống đau khổ, khiến những người xung quanh mãi mãi không vui lên được.

    Tuổi thơ của mẹ cũng không vui vẻ, bình an cho lắm, nhưng vẫn còn được, vì mẹ yêu bản thân mình. Mẹ biết mẹ không cao lắm, không đẹp lắm, không khéo tay lắm, không cẩn thận lắm, không chịu khó lắm, không thích làm việc nhà lắm và tính tình cũng không tốt lắm...Mẹ cũng từng đứng trước một số nỗi ám ảnh, trong lòng mẹ có lẽ cũng có một số lỗ đen, nhưng thực ra, mẹ vẫn khá yêu bản thân. Dù mẹ có quyền có thể lựa chọn trở thành bất cứ ai trên thế giới này, mẹ vẫn sẽ lựa chọn làm chính bản thân mình.

    Trên suốt chặng đường mà mẹ đã đi, mẹ làm theo ý mình, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Dù có người không thích mẹ, mẹ cũng không vì thế mà đánh mất niềm tin.

    Mẹ thề rằng, mẹ phải yêu con nhiều hơn. Để con sống ổn định và vô tư. Sự kiên nhẫn của mẹ dành cho con hơn bất cứ ai trên thế giới này. Mẹ cũng đã đủ chín chắn để có thể kiểm soát tính tình của mình trước mặt con. Bởi vì mẹ nhận ra rằng, một đứa trẻ được mẹ yêu mến, có thể yêu bản thân mình một cách dễ dàng hơn, sẽ không hy sinh niềm vui của mình để lấy lòng người khác, có thể tiếp nhận và cho đi tình yêu một cách bao dung.

    Đứa trẻ được mẹ yêu mến mới có cảm giác an toàn. Dù có gặp sóng to gió lớn, trên đầu nó vẫn sẽ có một vầng hào quang rực rỡ.

    Con là thiên thần của cuộc đời mẹ, con nhất định phải yêu bản thân mình nhé.

    Tác giả: Ngô Đạm Như

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>