• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thích nấu cơm

    2013-05-28 16:37:07     CRIonline

    Thích nấu cơm là vì tình yêu. Tình yêu này bao gồm tình yêu dành cho cha mẹ, dành cho vợ và dành cho con cái.

    Trước khi lấy vợ, tôi là người thà rửa bát cũng không chịu nấu cơm. Nhưng tôi thích xem cha mẹ nấu cơm, từ nhặt rau, vo gạo, cho đến khi nấu cơm xong. Trong ký ức của tôi sau này, mỗi khâu khi cha mẹ nấu cơm đều thật nghiêm túc. Điều này khiến tôi cảm nhận được rằng, cha mẹ đâu phải là đang nấu cơm, rõ ràng là họ đang "chế biến" món "tình yêu".

    Mẹ nói: "Con không nhỏ nữa rồi, đã đến lúc phải lấy vợ, cũng nên học nấu cơm". Tôi cười và trả lời: "Con không học nấu cơm, không đời nào". Tôi là người được hưởng phúc, trước khi cưới có bố mẹ nấu cơm, cưới xong có vợ nấu cơm cho. Quả thật, tôi đã lấy được một người vợ rất cần mẫn. Vợ tôi nấu được rất nhiều món. Nhưng cô ấy cũng có công việc của mình, không thể cứ nấu cơm mãi cho tôi được. Tôi vẫn đói bụng khi vợ không có ở nhà, tôi chờ cô ấy về và xem cô ấy nấu cơm. Có nhiều phương thức để bày tỏ tình cảm, trong đó có việc nấu cơm, ít nhất tôi cho là như vậy.

    Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, tôi vẫn chưa hưởng thụ hết thì con trai đã ra đời. Cha nói với tôi: "Bây giờ nên học nấu cơm rồi chứ, nếu không học, sau này baby của con sẽ bị đói bụng". "Đã bảo không học là không học". Vợ tôi nói: "Đúng đấy!Đã đến lúc anh phải học nấu cơm rồi". "Không học, không học, nấu nướng là đặc quyền của phái đẹp, anh không học". Tôi phản bác.

    Con trai ngày một lớn lên, tôi thích trông con, thích dẫn con đi chơi các nơi, chỉ riêng việc nấu cơm là không thích. "Không học thì thôi, dù sao anh ấy cũng thích trông con". Vợ tôi nói với cha mẹ như vậy. Tôi không thích nấu cơm, và lấy cớ trông con để tránh xa nhà bếp. Vợ tôi đâu biết được rằng trông con là một niềm vui, là một sự hưởng thụ. Tôi có thể kể chuyện, có thể chơi trò chơi với nó....

    Thế nhưng, cuộc sống không thể cứ kéo dài mãi một cách không thay đổi như vậy. Vài năm sau, con trai tôi lớn lên và đi học. Vợ tôi cũng bắt đầu có sự nghiệp của mình, cộng thêm tôi cũng đang đi làm, con cái làm thế nào đây? Vợ tôi làm ca tối, không thể nửa buổi lại về nhà nấu cơm cho hai cha con chúng tôi được. Đành vậy! Không còn cách nào khác, đặc quyền không nấu cơm của tôi rốt cuộc đã bị tước đoạt.

    Tôi nấu cơm, bắt đầu từ món canh bột mỳ đơn giản nhất. Canh bột mỳ này dễ làm lắm, cho nước vào bột mỳ trộn đều thành dạng sền sệt, đợi nước sôi rồi đổ vào nồi, sau đó dùng muôi quấy đều, để sôi vài phút là được. Nếu có điều kiện có thể nấu thêm món canh trứng gà nữa. Cho dù chỉ là canh trứng gà, tôi cũng cần làm trước các khâu chuẩn bị, trước hết là mua mấy cái màn thầu, vài món chín khi buổi chiều tan tầm về, sáng hôm sau mới lo cho nồi canh trứng gà. Nhưng con trai tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, suốt ngày ăn canh mỳ nó làm sao mà chịu được. Không bao lâu sau nó bắt đầu từ chối ăn canh bột mỳ. Lúc đó, tôi mới thấy sốt ruột, bắt đầu kêu ca nếu sớm biết được cách nấu ăn thì hay biết bao. Thế là, tôi bắt đầu học nấu mỳ, nấu cơm, làm bánh trứng gà, tay nghề nấu cơm cần phải thỉnh thoảng học bù của tôi đã gây ra nhiều chuyện nực cười, thể diện và lòng tự tin không dễ gì tích lũy được trước mặt con cái cũng vì vậy mà rơi rớt khá nhiều.

    Vâng, tôi không biết nấu cơm, nhưng mọi việc đều có một cái lý đó là, lúc bạn không làm thì sẽ cảm thấy nó khó biết bao, nhưng khi bạn nỗ lực và chăm chỉ làm thì bạn sẽ phát hiện thực ra việc đó cũng không có gì to tát. Đây là một lý lẽ mà tôi suy ngẫm ra từ việc nấu cơm. Thế là tôi bắt đầu cho các loại rau trong mảnh vườn nhỏ của cô vợ vào chảo, bắt đầu cho thử các loại gia vị, bắt đầu chế biến thử các món ăn. Con trai bắt đầu thích ăn những món mà tôi làm, bắt đầu từ đòi mẹ nó nấu cơm cho đến khi liên tục yêu cầu tôi vào bếp. Được như vậy tôi thấy trong lòng vui hẳn lên.

    Vì tình yêu, tôi thích nấu cơm. Bởi vì tôi vỡ lẽ ra rằng, nấu cơm rõ ràng là đang chế biến món "tình yêu", chế biến tình yêu dành cho cha mẹ, dành cho vợ và dành cho con trai vào các món ăn, để họ cảm nhận tình yêu của người con, người chồng và người cha qua lưới vị giác. Trong khi đó tôi cũng ý thức được rằng, nấu cơm không những là vì tình yêu, mà còn đang tạo dựng cuộc sống tươi đẹp hơn bằng đôi tay của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>