• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân viên nghĩ thế này, sếp nghĩ thế kia

    2013-05-07 16:44:06     CRIonline

    1/ Về tiền lương

    Nhân viên: Tôi không bao giờ đến muộn, về sớm, tôi đã làm hết những việc mà sếp giao cho, tôi thật sự chịu khó làm việc!Tôi đã làm việc 1 năm rồi, tôi phải được tăng lương, nếu không tôi sẽ chuyển sang công ty khác.

    Sếp: Những công việc mà cậu làm vẫn là những công việc đó, biểu hiện không có gì nổi bật, ấy thế mà sao lại đòi tôi tăng lương? Làm ăn khó khăn như vậy, chẳng thấy các cậu bận tâm tý nào, nếu cậu thật sự có tài năng, thử xem tôi có tăng lương cho cậu không?

    2/ Về công bằng

    Nhân viên: Nguyên nhân sự việc là thế này, anh A...tôi..., cho nên tôi đúng, anh A sai.

    Sếp: Tôi chỉ mong có người làm xong việc này, cậu và anh A ai đúng ai sai không có tý ý nghĩa nào đối với tôi.

    3/ Về tương lai của công ty

    Nhân viên: Sếp chỉ biết phóng đại, không thể tiêu hóa được.

    Sếp: Tôi thật sự mong công ty làm được các điều đó, làm thế nào mới có thể khiến họ nỗ lực làm việc như tôi.

    4/ Về những người hay "ngồi lê đôi mách"

    Nhân viên: Những người hay nói xấu sau lưng người khác là kẻ hèn mạt nhất, luôn ra vẻ ta đây trước mặt lãnh đạo, còn công việc vẫn là tôi làm.

    Sếp: Tôi mong có người có thể dám gánh vác công việc, miễn là có thể hoàn thành, còn hoàn thành một mình hay phối hợp với người khác cùng làm, điều này không quan trọng. Có thể huy động được người khác làm chứng tỏ người này có năng lực.

    5/ Về sự trưởng thành

    Nhân viên: Tôi đã là nhân viên lâu năm rồi, sao lại không cho tôi thù lao tương ứng? Tôi sẽ chuyển sang công ty khác làm!

    Sếp: Giá thành đào tạo nhân viên tốn kém lắm, giá thành mà tôi đào tạo cậu những năm qua thì tính thế nào đây? Cậu khăng khăng muốn chuyển đi chỗ khác cũng đành vậy thôi...Bọn trẻ bây giờ thật là...

    6/ Về sự ổn định

    Nhân viên: Tôi cũng muốn ổn định, nhưng đãi ngộ quá bèo bọt, không đào tạo mà chỉ biết khai thác hết mức, công ty nhỏ rủi ro trên thị trường lớn, tôi không thể không tính toán cho bản thân.

    Sếp: Tôi mong các nhân viên cứ làm việc ổn định, giới trẻ bây giờ thật là...

    7/ Về học tập

    Nhân viên: Tôi muốn học tiếng Anh, tôi muốn thi lấy bằng, tôi muốn học tiếp thạc sĩ, tôi muốn ra nước ngoài...

    Sếp: Các bậc lão thành dạy dỗ các cậu, các cậu lại không kiên trì học, các cậu muốn sao đây...Trước đây, để học được điều hay từ các thầy khó lắm, thế mà các cậu sao mà không biết trân trọng!

    8/ Về sự phát triển

    Nhân viên: Công việc tuyệt đối không phải tất cả, tôi mong có thể trở thành nhân viên quản lý trung cấp trong vòng 5 năm, lý tưởng của tôi là về hưu vào tuổi 40!

    Sếp: Quá nông nổi !

    9/ Về sự thông cảm

    Nhân viên: Nếu tôi là sếp, tôi nhất định sẽ...

    Sếp: Khi nào cậu làm sếp, cậu sẽ thấu hiểu nỗi khổ của tôi...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>