• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sinh viên Trung Quốc mở công ty nửa năm kiếm được hơn triệu Nhân dân tệ

    2013-04-16 17:40:52     CRIonline

    Mở công ty lập nghiệp nửa năm, lợi nhuận ròng đạt hơn triệu Nhân dân tệ; trước kỳ thi tốt nghiệp, thành tích học tập bật "đèn đỏ", tổng cộng có 9 môn không đạt yêu cầu, không thể tốt nghiệp theo đúng thời hạn. Về điều này, sinh viên năm thứ 4 Học viện Quản lý Đại học Dân tộc Trung Nam Hô Duy Bân, mới đây nói với phóng viên một cách không cần nghĩ ngợi rằng: "Tôi thấy đáng". Hồ Duy Bân còn một vai trò khác, đó là Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Thương mại Nhất Nhật Đạt Vũ Hán.

    Kể từ năm thứ 2 đại học, bạn Hô Duy Bân mỗi ngày đều đưa nước đóng bình tới ký túc xá sinh viên trong trường. Tháng 10 năm ngoái, bạn đã thành lập công ty, ngoài kinh doanh chuỗi cửa hàng nước đóng bình ra, còn bán các mặt hàng như thực phẩm, nước uống, đồ dùng hàng ngày v.v. Công ty của Bân hiện có 30 nhân viên, thu nhập hàng trăm nghìn Nhân dân tệ/tháng, nửa năm đã kiếm được hơn 1 triệu Nhân dân tệ.

    "Tôi không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Cho dù có đến lớp đúng giờ, chưa chắc tôi đã hoàn thành được công việc". Bạn Hô Duy Bân năm nay 24 tuổi, "Lúc bắt đầu đi đưa nước, các bạn trên lớp không ai thông cảm cho tôi, cho rằng không cần thiết bỏ học vì kiếm tiền. Hiện nay đã đến năm thứ 4, mấy bạn không tìm việc làm đều đến làm việc tại công ty của tôi".

    Bắt đầu từ năm thứ 2 đại học, bạn Hô Duy Bân biến các môn bắt buộc thành các môn "tự chọn", bỏ hết các môn tự chọn, thậm chí kể cả thời gian thi cuối kỳ cũng không rõ. Hiện nay, Bân vẫn bị "treo" 9 môn.

    Theo quy định, thi trượt thì phải học lại. Nhưng đến nay Bân vẫn chưa đi học lại môn nào. Nếu hai năm sau vẫn không thi qua hết các môn thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp. "Đến khi nào sắp đặt nhân viên đâu vào đấy, tôi sẽ chuyên tâm vào việc học, hoàn thành các học phần trong một năm". Bân nói, "Có tấm bằng tốt nghiệp trong tay, người ta sẽ coi trọng hơn khi bàn chuyện làm ăn với tôi".

    Là thầy hướng dẫn của Bân, thầy Khương Diêu cho biết: Quan điểm của tôi luôn là, sinh viên cần lấy việc học làm chính, sau đó mới xem xét đến sự phát triển cá nhân".

    Sinh viên năm thứ 3 trường này Chu Ngô Kiệt cho rằng, nếu sinh viên đã có tố chất và năng lực lập nghiệp trong thời gian học tại trường, vậy thì việc học có thể không nằm trong phạm vi xem xét đến sự phát triển của cá nhân.

    Bạn Hô Duy Bân là người thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cha mẹ đều là nông dân, bạn là con trai duy nhất trong gia đình.

    Năm thứ nhất đại học, bạn Bân ham chơi bị cha mẹ trách mắng do đã tiêu hết 20 nghìn Nhân dân tệ phí sinh hoạt trong 1 năm. Sau khi về trường, bạn tìm được việc làm tạp vụ tại khu phong cảnh Hoàng Hạc Lâu, dự định từ đó tự kiếm lấy tiền sinh hoạt. Không bao lâu sau, do tiền lương quá thấp, Bân bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm ăn trên mạng In-tơ-nét, đã nhắm vào vụ kinh doanh nước đóng bình của một thương hiệu nào đó.

    Kể từ năm thứ 2 đại học, Bân hàng ngày dậy từ 5 giờ sáng, mua nước từ nhà máy, vận chuyển đến trường bằng chiếc xe máy ba bánh mua được bằng số tiền vay vượn, rồi gõ cửa từng phòng từng toà lầu ký túc xá để bán nước. Lúc đó, nhà trường đã hợp tác lâu dài với một nhà máy sản xuất nước đóng bình thương hiệu khác, Bân thậm chí còn không được vào các toà lầu ký túc xá. Sau đó, với chiêu "vừa đấm vừa xoa" và danh nghĩa tự chủ lập nghiệp, nước đóng bình của Bân cuối cùng đã "vào" được các toà lầu ký túc xá.

    Nước đóng bình mà Bân bán cho sinh viên là 8 Nhân dân tệ/bình, rẻ hơn so với giá của công ty hợp tác với nhà trường, hơn nữa không thu tiền đặt cọc máy đun nước nóng lạnh. Khách quen tìm đến ngày càng đông, bạn đã thành lập luôn cửa hàng bán nước đóng bình trong trường, tìm các sinh viên vừa làm vừa học đến cùng làm, dần dần từ mười mấy bình/ngày đến 200 bình/ngày. "Chúng tôi luôn phiên đưa nước, thời gian làm việc sắp xỉ 20 tiếng/ngày. Đưa hết nước, chúng tôi còn phải làm sổ sách, hàng ngày phải làm đến 1, 2 giờ sáng". Bạn Bân cho biết.

    Bỏ việc học đi lập nghiệp, liệu nhà trường có cho phép không? Bạn Hô Duy Bân nhớ lại: "Lúc đầu tôi không dám cho cha mẹ biết, thầy giáo cũng cực lực phản đối. Tôi bèn kể khổ rằng, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, muốn vừa làm vừa học; hơn nữa, hiện nay khó tìm việc làm, đưa nước có thể sẽ là một con đường để đi. Thế là, thầy hướng dẫn bị tôi thuyết phục. Từ đó, khi có môn học chuyên ngành quan trọng, thầy hướng dẫn sẽ thông báo riêng cho tôi. Chứng kiến những thành tích mà tôi giành được từng bước một, thầy cũng ngày càng ủng hộ tôi".

    Tháng 10 năm ngoái, Hô Duy Bân đã thành lập một công ty thương mại trên cơ sở cửa hàng nước đóng bình. Bạn nói: "Trước đây, tôi vác nước, một năm có thể kiếm được hàng trăm nghìn Nhân dân tệ. Hiện nay, công ty đã mở rộng thêm nhiều nghiệp vụ, hàng ngày tôi đều bàn thảo hợp đồng với các nhà cung ứng hàng tại công ty về tiêu thụ và làm đại lý sản phẩm".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>