• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những chuyện vụn vặt về "sinh con" ở Trung Quốc

    2013-04-10 17:05:34     CRIonline

    Thập niên 70 thế kỷ trước

    Trứng gà là sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất

    Bà Lưu, năm nay 60 tuổi, đã sinh con gái duy nhất vào năm 1978. Đó là thời khan hiếm xe cứu hộ, hàng xóm giúp đưa bà đến bệnh viện bằng xe đạp, vừa tới viện là đẻ luôn. Chi phí cho việc sinh con là bao nhiêu, bà Lưu nhớ không rõ lắm. "Lúc đó, người dân thành phố đều có việc làm. Sinh con được thanh toán ở cơ quan". Bà Lưu cho biết, nếu phải tự trả tiền, cũng chỉ vài đồng thôi.

    Bà cho biết, tã mà bé dùng lúc đó là được cắt từ quần áo mùa thu của người lớn, quần áo trẻ con thì tự khâu tay. Thập niên 70 thế kỷ trước là kinh tế kế hoạch, mua sắm không tiện. "Thu nhập của chúng tôi là 78 Nhân dân tệ/tháng, đây là con số không phải thấp lúc đó. Nhưng vải và đồ ăn đều phải mua bằng tem phiếu, dù có tiền cũng không mua được".

    Bà Lưu cho con bú sữa mẹ, nên không phải phiền phức về mua sữa bột. "Nhưng lúc đó việc kích thích cho ra sữa rất phiền phức, không có thịt gà, thịt vịt, cũng không có cá, thịt lợn, sản phẩm dinh dưỡng nhất là trứng gà, một đồng có thể mua được 10 quả, lúc đó đã coi như là rất xa xỉ rồi".

    Thập niên 80 thế kỷ trước

    Mời ô-xin đã là chuyện bình thường

    Chị Dương Hiểu Huệ ở làng Đông Tam Dao, Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, năm 1986, lúc cô sinh con gái đã phải tiêu hơn 100 Nhân dân tệ, năm đó, cô làm việc ở một nhà máy dệt may ở Tây An, tiền lương chỉ có hơn 80 Nhân dân tệ/tháng, chi phí cho việc sinh con hầu như đều phải tự trang trải. Dương Hiểu Huệ cho biết, cô không có sữa, ngoài mua một số ít sữa bột ra, bé đều ăn một loại sữa hộp gọi là "sữa đặc", pha với nước cơm rồi cho bé uống, ăn như thế rẻ hơn sữa bột. "Lúc đó ông bà đều có rất nhiều con cháu". Dương Hiểu Huệ cho biết, ông xã cô có 5 anh chị em, nhà cô có 4 chị em, bố mẹ chồng và bố mẹ cô lại đều ở nông thôn, nên không giúp đỡ được gì cho cô trong việc chăm sóc con.

    Giữa thập niên 80 thế kỷ trước, mặc dù tiền lương của người dân không cao, nhưng việc mời ô-xin chăm sóc con đã rất thường thấy trong những gia đình vợ chồng đều làm công ăn lương, năm đó, ở Tây An có gia đình mời ô-xin, một tháng lương cho ô-xin không vượt quá 20 Nhân dân tệ. Cô nói thêm rằng, thời kỳ đó không có sữa bột nước ngoài nhập khẩu, nhưng con cái dễ nuôi, chắc nịch.

    Thập niên 90 thế kỷ trước

    Coi trọng chi tiêu tẩm bổ

    "Hiện nay sinh con quả thực là một khoản chi tiêu khá lớn, trước đây sinh con vẫn sướng hơn". Chị Vương ở khu chung cư Công ty Khí đốt Tần Hoa Tây An cảm thán như vậy. Chị sinh con năm 1991 tại Bảo Kê, chị cho biết, lúc đó chị ra nhiều máu, tất cả phải tiêu mất 1000 Nhân dân tệ, nếu đẻ thường, chỉ cần khoảng 300 Nhân dân tệ thôi, đẻ mổ thì cần khoảng 700 Nhân dân tệ, cơ quan cho thanh toán 70%. Lúc đó, chị làm nhân viên kỹ thuật ở một doanh nghiệp nhà nước lớn, tiền lương cao hơn thu nhập trung bình, mỗi tháng được hơn 300 Nhân dân tệ.

    "Điều mà các bà mẹ quan tâm nhất tất nhiên là con khoẻ hay không, chi tiêu của tôi phần lớn dùng trong việc ăn, bảo đảm sữa mẹ có đủ dinh dưỡng". Chị Vương nói, chị cho em bú nên không bao giờ tiếc tay khi mua thịt, hoa quả và các sản phẩm dinh dưỡng, "Bệnh viện lúc đó không bằng hiện nay, 8 người ở một phòng bệnh, có khi rất ổn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé".

    Chị Vương cho biết, thập niên 90 thế kỷ trước, điều kiện gia đình khá lên, nhưng mình lớn lên trong những ngày tháng gian khổ, cho nên luôn muốn tạo điều kiện tốt cho thế hệ sau, cái gì cũng muốn mua loại mới. Bố mẹ chị lại không, thu gom quần áo cũ từ bạn bè, bố mẹ cho rằng như vậy mới tốt cho cháu. Nhưng chị thấy không thoải mái khi cho con mặc lại quần áo cũ.

    Bước sang thế kỷ 21

    Nuôi con khoẻ, đẻ con khôn

    Thấy con gái sắp 2 tuổi hoạt bát, khoẻ khoắn, Tiết Cương 28 tuổi, làm việc tại một đơn vị sự nghiệp ở Khu Nhạn Tháp, Tây An lấy làm rất vui mừng. Bà xã anh phải đẻ mổ, phảimất hơn 7000 Nhân dân tệ, được thanh toán 6000 Nhân dân tệ, lúc đầu khi chuẩn bị sinh con, anh đã cai thuốc lá và rượu trước nửa năm, vợ anh cũng đến bệnh viện điều trị trước khi mang thai, cả gia đình anh đều coi đó là việc quan trọng nhất.

    Sau khi mang thai, mẹ chồng ngày nào cũng làm nhiều món ăn ngon cho cô dâu ăn, đã chuẩn bị trước một đống đồ dùng cho cháu, ngoài ra còn nhờ bạn mua sữa bột nước ngoài ở Hồng Công, "Con gái tôi từ nhỏ toàn ăn sữa bột thương hiệu nước ngoài, một tháng ít nhất cũng phải mất 1500 Nhân dân tệ".

    Vợ chồng Tiết Gương đều là con một, chuyện nuôi con hầu như đều do ông bà nội và ông bà ngoại sắp xếp. Về đồ dùng cho bé hiện nay, điều mà cha mẹ quan tâm nhất là tính an toàn, ví dụ như nhiều quần áo mới mà người thân bạn bè gửi tặng không dùng, mà mặc quần áo cũ thường giặt, vì sạch sẽ. Anh cho biết, sau khi đẻ con, sức ép kinh tế lớn hơn rất nhiều, cái thứ linh tinh dùng cho con gái, bình quân mỗi tháng lên tới khoảng 2000 Nhân dân tệ.

    Bác sĩ:

    Chi phí gia tăng là bởi các khâu kiểm tra

    Chi phí sinh con hiện nay cao gấp 31 lần so với 100 Nhân dân tệ trong thập niên 70, 80 thế kỷ trước. Chi phí cho sản phụ có chút khác nhau, như đẻ thường mất khoảng ba, bốn nghìn Nhân dân tệ, đẻ mổ cần khoảng sáu, bảy nghìn Nhân dân tệ. Những người dân có công ăn việc làm chính thức, cơ bản đều đã đóng bảo hiểm sinh con, được thanh toán từ 3000 đến 6000 Nhân dân tệ, sản phụ không cần mất quá nhiều tiền. Vậy, chi phí tăng ở những mặt nào? Bác sĩ khoa phụ sản của một bệnh viện ở Tây An cho biết, điều này liên quan đến vật giá gia tăng, ngoài ra, trước đây, sau khi mang thai, kiểm tra các mặt rất ít, trong khi đó hiện nay các nội dung kiểm tra khi mang thai rất nhiều, đều sử dụng thiết bị y tế chuyên môn, dĩ nhiên chi phí tăng lên rất nhiều, hơn nữa, sau khi đẻ con còn nhiều nội dung điều trị phục hồi. Các bà mẹ trẻ hiện nay đều là con một, yêu cầu rất cao ở việc sinh con, đều mong được hưởng dịch vụ tốt nhất, thậm chí mong được ở phòng bệnh riêng, khoản chi tiêu này cũng khá lớn. Nếu mọi người xem xét đến sự gia tăng của thu nhập cũng như điều kiện y tế khác nhau, thì mức tăng hiện nay so với trước đây là không lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>