• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Con đường trở thành đại biểu nhân dân của những công nhân ở cơ sở – giấc mộng Trung Quốc "đẹp nhất"

    2013-03-05 17:42:34     CRIonline

    Nhân viên môi trường đô thị ở Phúc Châu, người lính giải ngũ từ thợ học nghề trở thành Bí thư Đảng ủy của công ty...Hai kỳ họp Trung Quốc năm 2013, đã chào đón càng nhiều đại biểu từ cơ sở so với các khóa trước.

    Mỗi người lao động đều là một bài ca, chúng ta hãy đến với những đại biểu từ cơ sở này, lắng nghe bài ca phấn đấu của họ, tìm hiểu ước mơ thực hiện trách nhiệm của họ.

    Chu Trấn Ba: "Câu chuyện khuyến khích lòng người hiện thực" từ thợ học nghề trở thành Bí thư Đảng ủy

    Đại biểu Chu Trấn Ba

    Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm nay, ông Chu Thiệu Đình 66 tuổi ở làng Phan Trại, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc hết sức phấn khởi. Con trai ông Chu Trấn Ba được bầu làm đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12. Vợ ông Đình mất sớm, hai cha con sống dựa vào nhau. Con trai có được thành tích hôm nay, trong lòng ông Đình vui mừng khôn xiết.

    "Sau Tết về đến Thượng Hải, tôi đã tổ chức buổi toạ đàm tại công ty, thu thập ý kiến và kiến nghị của đội ngũ nông dân vào thành phố làm công. Ngoài ra, với tất cả từng trải của mình, tôi nói với mọi người rằng, miễn là cần cù, nỗ lực, chịu khó, bạn nhất định có thể biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ của mỗi người Trung Quốc được thực hiện, giấc mộng Trung Quốc vĩ đại chắc chắn sẽ thực hiện được". Khi nói chuyện với phóng viên, giọng nói của Chu Trấn Ba run run đầy xúc động.

    Năm 2004, sau khi giải ngũ, Chu Trấn Ba muốn đến Công ty TNHH Tập đoàn Đức Lực Tây Thượng Hải học nghề. Nhưng, anh chỉ học hết trung học cơ sở, không phù hợp điều kiện tuyển lao động là "tốt nghiệp trung học phổ thông", "từng theo học chuyên ngành điện khí". May sao có một chiến hữu đang làm ở công ty này giúp đỡ tìm gặp lãnh đạo thuyết phục để Ba có cơ hội được thử việc 3 tháng. Lãnh đạo công ty nói rõ với anh: "Làm không tốt, 3 tháng sau vẫn phải rời khỏi công ty".

    "Có được cơ hội này thật không dễ, tôi làm hết mình. Một tháng sau, cậu chiến hữu rủ tôi đi ăn nhà hàng. Cả đời tôi không bao giờ quên một câu nói của cậu ấy, rằng 'Lãnh đạo công ty có hỏi cậu ấy, liệu có thể tìm thêm vài chiến hữu như Chu Trấn Ba đến làm ở công ty không'. Công ty chấp nhận tôi, phá lệ cho tôi ở lại". Hình ảnh những ngày mới tới Thượng Hải, dường như đang hiện lên trước mắt Chu Trấn Ba.

    10 năm thấm thoắt thoi đưa, Chu Trấn Ba hiện nay đã khác hẳn trước đây. Từ thợ học nghề đến trưởng nhóm, trưởng ca trưởng kíp, từ quản đốc phân xưởng đến Bí thư Đảng ủy Công ty, Chu Trấn Ba chưa bao giờ xin nghỉ phép trong "36 nghìn ngày" qua, làm việc không biết mệt mỏi.

    "Đây là lần đầu tiên tôi được bầu làm đại biểu nhân dân, được đến Thủ đô Bắc Kinh đích thân cảm nhận việc 'làm chủ'. Được bầu làm đại biểu nhân dân là sự tín nhiệm của mọi người đối với tôi, tôi có quyết tâm và lòng tin thực hiện tốt chức trách của một đại biểu nhân dân". Chu Trấn Ba cho biết như vậy.

    Mấy hôm nay, Chu Trấn Ba đang viết kiến nghị, một là về nhà ở dành cho nông dân làm công, một kiến nghị nữa là về thế hệ con em của đội ngũ nông dân làm công.

    Tạ Trí Ba: Ước mơ "Trung Quốc tươi đẹp" của "người làm đẹp thành phố"

    Đại biểu Tạ Trí Ba

    "Mọi người đều coi thành phố là ngôi nhà của mình, cùng bảo vệ môi trường, không khạc nhổ bừa bãi và vứt giấy bừa bãi". Đại biểu nhân dân toàn quốc Tạ Trí Ba miêu tả như vậy về ước mơ "Trung Quốc tươi đẹp" của ông.

    Tạ Trí Ba 45 tuổi, là nhân viên môi trường đô thị hàng chục năm ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người nông dân từ quê ở nông thôn tỉnh Hồ Nam đến Phúc Kiến làm công mưu sinh này, chưa bao giờ nghĩ mình có thể được bầu làm đại biểu Nhân dân toàn quốc.

    "Điều này cho thấy nhà nước quan tâm đến cộng đồng nông dân làm công chúng tôi, quan tâm đến công nhân dọn vệ sinh đường phố như chúng tôi". Tạ Trí Ba cho biết, "Khi biết được bầu làm đại biểu nhân dân tôi rất vui và cũng rất xúc động".

    Đoạn đường mà Tạ Trí Ba phụ trách, là đoạn Hội đường Phúc Kiến ở quận Cổ Lâu, sát gần Công viên Hồ Tây, du khách trong và ngoài nước đông, được bình chọn là "đoạn đường tiêu biểu" của Phúc Châu. Để giữ gìn tốt tấm "danh thiếp của Phúc Châu" này, Tạ Trí Ba không những quét sạch rác trên đường phố một cách cần mẫn và chăm chỉ, mà còn dọn sạch từng ngóc ngách.

    "Dù dọn vệ sinh cũng phải làm đến nơi đến chốn!" Tạ Trí Ba cho biết, chính sự thận trọng và tỷ mỷ "miễn là siêng năng thì có thể làm tốt" đã khiến cơ quan yên tâm giao "đoạn đường tiêu biểu này" cho ông. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Trí Ba, đoạn đường này đã trở thành "đoạn đường gương mẫu" và "đoạn đường được miễn kiểm tra" ở thành phố Phúc Châu, bản thân ông cũng được trao danh hiệu như "người làm đẹp thành phố", "nông dân làm công xuất sắc toàn quốc"... của thành phố Phúc Châu.

    Cuối năm ngoái, Tạ Trí Ba bắt đầu làm công việc quản lý. Mặc dù không còn phải ra phố quét dọn vệ sinh, nhưng "mối duyên đường phố" hàng chục năm, khiến ông hiểu rõ sự ngọt bùi đắng cay của những người quét dọn vệ sinh tuyết đầu. Sau khi được bầu làm đại biểu nhân dân toàn quốc, ông nhận được thư của một số người cùng cơ quan phản ánh về những vấn đề khó khăn.

    "Là đại biểu đến từ cơ sở, tôi sẽ nói thay cho các anh chị em nông dân làm công, nhất là những công nhân môi trường đô thị tuyến đầu". Tạ Trí Ba cho biết, ông càng mong cả xã hội có thể tôn trọng thành quả lao động của các công nhân quét dọn vệ sinh, cùng xây dựng tổ quốc, quê nhà tươi đẹp hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>