• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Loạt bài: Trung Quốc của thế hệ 7X, 8X và 9X – 1

    2013-01-22 14:19:03     CRIonline

     

    Hầu như ai cũng đều từng hy vọng có thể được hưởng phúc lợi của mỗi thời đại, lại có thể né trách sự đáng tiếc của mỗi thời đại. Chỉ có điều là, sự lựa chọn như vậy thật khó mà thực hiện được.

    Đối với người Trung Quốc thế hệ 7X, 8X và 9X mà nói, bối cảnh lớn khi họ bước lên "sân khấu" quả thật rất khác nhau, điều này thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm...

    Thế hệ 7X: Câu chuyện của mùa xuân

    Đối với sinh viên thế hệ 7X đợt đầu tiên bước vào xã hội, năm 1992 không những là thời khắc quan trọng cho cuộc đọ sức đầu tiên của họ, mà cũng là năm bước ngoặt cho nền kinh tế Trung Quốc. Năm đó, GDP Trung Quốc tăng 6,7%. Năm đó, đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà nói, thu nhập 500 Nhân dân tệ/tháng đã là mừng lắm rồi.

    Nhà văn Trung Quốc Ngô Hiểu Ba trong cuốn "30 năm sôi động" viết rằng: "Mùa xuân năm 1992, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người Trung Quốc thích 'trình bày lịch sử', khiến ký ức của rất nhiều người sau này, cả năm đó đều là mùa xuân".

    Người Trung Quốc thế hệ 7X có lẽ vẫn còn nhớ, mùa xuân năm đó đã bắt đầu ngay từ ngày 1/1. Trong "Bài phát biểu chúc mừng năm mới" đăng trên "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó, đồng chí Giang Trạch Dân đã tập trung trình bày về mặt kinh tế. Không bao lâu sau, bài phát biểu quan trọng của cố Nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi đi thị sát miền nam, làn gió đông thổi đến đâu thì ở đó tràn đầy sắc xuân.

    Cố Nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình thị sát thành phố Thâm Quyến

    Trung Quốc đã xuất hiện một cơn sốt "thành lập công ty" trước đây chưa từng có. Bắt đầu từ tháng 2, số công ty mới thành lập ở Bắc Kinh tăng với tốc độ 2000 công ty/tháng, tăng gấp 3-4 lần so với trước đây. Đến ngày 22/8, số giấy phép tồn kho của cả thành phố Bắc Kinh đều được cấp hết, Sở Công thương thành phố đành phải điều khẩn cấp 10 nghìn giấy phép từ Thiên Tân để giải quyết vấn đề cấp bách này. Tại Trung Quan Thôn, số doanh nghiệp khoa học-kỹ thuật năm 1991 là 2.600 công ty, đến cuối năm 1992 đã lên tới 5.180 công ty. Số công ty mới thành lập ở các tỉnh Tứ Xuyên, Chiết Giang, Giang Tô v.v đều tăng gấp đôi so với năm trước. Ở Thâm Quyến, 300 công ty đã chen chân vào được toà nhà Trung tâm Thương mại quốc tế cao nhất Trung Quốc lúc đó. Một tầng có 25 phòng, lúc cao điểm chen chúc hơn 20 công ty, có khi một chiếc bàn làm việc thì là một công ty.

    Năm 1992, trong các quan chức chính phủ trung cấp trở xuống đã xuất hiện cơn sốt làm ăn kinh doanh, họ gọi mình là "phái 92". Năm đó, cả nước Trung Quốc ít nhất có 100 nghìn cán bộ đảng và chính phủ xin nghỉ việc đi làm ăn buôn bán. Thị trường cổ phiếu bắt đầu nóng lên, giấy đăng ký mua cổ phiếu là một cơ hội tốt cho thế hệ 7X.

    Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh

    Năm đó, sương mù bao phủ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây dần dần tiêu tan. Các công ty xuyên quốc gia vội vã đồng loạt tăng đầu tư vào Trung Quốc: Đầu tư của các công ty như General Motors, Motorola, DuPont v.v một dạo gặp khó khăn cũng lần lượt được khôi phục; các hãng chế tạo như Bô-inh, HP, General Electric v.v triển khai tiêu thụ quy mô lớn; công ty Microsoft thành lập văn phòng tại Bắc Kinh dưới sự giám sát của ông Bill Gates.

    Năm đó, Công ty Haier của ông Trương Thụy Mẫn tại Thanh Đảo được nâng cấp thành doanh nghiệp nhà nước cấp một; lời quảng cáo "Loài người không liên tưởng thì thế giới sẽ ra sao" của Công ty Lenovo của ông Liễu Truyền Chí thịnh hành khắp các nơi Trung Quốc; Công ty Van Ke làm nên sự nghiệp từ việc bán máy móc thiết bị khoa học-kỹ thuật, đã có hơn 50 công ty con; tổng đài cỡ lớn do Công ty Hoa Vi của ông Nhiệm Chính Phi tự chủ nghiên cứu và phát triển cuối cùng đã nghiên cứu chế tạo thành công trong năm đó, kim ngạch tiêu thụ năm đó của công ty này vượt quá 100 triệu Nhân dân tệ.

    Thời đại đó, công ty nước ngoài cũng trở thành sự lựa chọn làm việc hàng đầu của rất nhiều sinh viên. Phim truyền hình "Cô gái Trung Quốc trong công ty nước ngoài" quay năm 1993, không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phim đã phản ảnh sự hướng về các doanh nghiệp nước ngoài của người Trung Quốc trong thời kỳ đó.

    Điểm lại Trung Quốc trong năm 1992, sân khấu lớn này tưng bừng sôi động, đối với 640 nghìn sinh viên thế hệ 7X tốt nghiệp năm đó mà nói, đâu đâu cũng là cơ hội. Cũng chính bắt đầu từ năm đó, cơ chế phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp thực thi từ năm 1977 sau khi khôi phục cuộc thi đại học sắp được cải cách, kết thúc cơ chế nhà nước thống nhất phân công công tác, sinh viên tốt nghiệp đại học bắt đầu tự chủ chọn việc làm, lựa chọn hai chiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>