• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tỏa sáng trên bước đường trưởng thành của học trò

    2012-12-25 16:50:38     CRIonline

    Cô Sa Như La

    Cô tên là Sa Như La, là Phó giáo sư của Học viện Kinh tế Đại học dân tộc Trung ương, Trung Quốc. Công việc của cô Sa sau khi tốt nghiệp đại học là giao tiếp với sinh viên, chưa hề thay đổi.

    Tại các trường đại học hiện nay, các thầy cô thuộc phái học viện là dòng chính trong giới học thuật, còn cô Sa là điển hình của phái thực chiến. Theo cô, sinh viên làm thế nào để thích ứng với xã hội tốt hơn, quy hoạch tốt cuộc sống nghề nghiệp mới là việc quan trọng nhất. Cô thường khuyên bảo sinh viên: "Yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp mới là chân lý!"

    Cô bảo sinh viên nên đến các khách sạn 5 sao, dùng thử nhà vệ sinh ở đó, đi thang máy, sau này bất kể đi phỏng vấn xin việc hay đi công tác đều sẽ không cảm thấy rụt rè nữa. Rất nhiều sinh viên đến từ vùng sâu vùng xa đều lắc đầu cho biết không dám, cô nói rằng chỉ cần các bạn ngửng cao đầu mạnh dạn bước vào, sẽ không có ai ngăn mình cả. Cô dẫn sinh viên đi xem muá ba-lê nhưng chờ buổi biểu diễn bắt đầu rồi mới đi mua vé rẻ. Cô nói với sinh viên rằng đi học ở Bắc Kinh cần làm 10 việc: Xem một vở kịch nói, đi thăm Cố Cung một lần, đi xem một cuộc triển lãm tranh ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc, xem một buổi biểu diễn múa ba-lê, yêu một lần...

    "Bởi vì bạn đang ở Bắc Kinh, có thể rèn luyện bản thân như vậy ở Bắc Kinh. Đã đến đây học thì cần phải tận dụng tốt tài nguyên ở đây".

    Bài thi giữa kỳ của cô là cho sinh viên ra phố, đi bộ từ Nhà thi đấu Thủ đô tới Trung tâm thương mại Đương Đại, phỏng vấn và tìm hiểu các cửa hàng dọc đường đi, sau đó làm thành PPT luân lưu lên bục giảng thuyết trình. "Đường phố Bắc Kinh không phải là những con phố bình thường, có bao nhiêu cửa hàng san sát, thì có bấy nhiêu cơ hội lập nghiệp và việc làm!"

    Một nữ sinh viên đến từ nông thôn đến gặp cô Sa, cô gái rưng rưng nước mắt nói rằng, các bạn cùng phòng đều không nói chuyện với cô, đi chơi đâu cũng không gọi cô, cô có cảm giác bị tẩy chay. Hóa ra cô gái này không biết gì về thành phố lớn, các bạn gái cùng phòng đều chê cô bạn quê mùa.

    "Em phải dựa vào sở trường mới có thể thay đổi tình hình hiện nay!"

    "Sở trường gì ạ?"

    "Học tập".

    Sau đó, ngoài ăn cơm và đi ngủ, cô sinh viên này chỉ đến thư viện và lớp học, một năm rưỡi sau thành tích của cô đứng đầu lớp, khi đó bắt đầu có người rủ cô đi hát ka-ra-ô-kê, mời cô tham gia các buổi gặp mặt. Trở thành một cô gái tự tin, cô sinh viên này thi tiếp lên thạc sĩ theo đề nghị của cô Sa Như La. Khi học thạc sĩ, cô đã làm quen được một bạn trai tài ba, hiện nay cô đã tốt nghiệp, làm việc tại một cơ quan ở Hồng Công.

    Rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh nói với cô Sa qua mạng In-tơ-nét rằng, sau khi tốt nghiệp, họ muốn đến Bắc Kinh làm việc, nhưng không biết làm thế nào để thực hiện được điều đó. Cô Sa nói với họ rằng, kỳ nghỉ có thể đến Bắc Kinh làm thêm, không có thù lao cũng được. Một thanh niên học đại học ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã làm như vậy, 5 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, cậu đáp ô tô đường dài tới Bắc Kinh, tối Chủ nhật quay về trường, không quản mưa gió, cậu kiên trì làm như vậy trong ba năm. Cậu từng làm phát thanh viên tại Đài Phát thanh Nhân dân Bắc Kinh, từng tham gia hoạt động công ích của Quỹ Thanh thiếu niên Trung Quốc, từng làm tình nguyện viên, sau đó được tuyển dụng vào một nhà xuất bản nổi tiếng.

    Cô Sa Như La nói: "Tìm việc không khó, các bạn cứ đến toà nhà khoa học-kỹ thuật ở đằng sau trường, gõ cửa từng công ty thì sẽ tìm được việc". Mọi người đều coi đó là câu nói đùa, nhưng lại có một cậu sinh viên đã làm như vậy thật. Trước khi tốt nghiệp, trong khi mọi người đều đang đau đầu vì tìm việc làm, thì cậu sinh viên này đã tìm được một công việc đúng với chuyên ngành của mình: Hóa ra cậu ta đã đến gõ cửa từng công ty trong toà nhà khoa học-kỹ thuật, gõ đến tầng ba, một công ty IT đã tuyển dụng cậu.

    Cô Sa và học sinh của cô

    Toàn bộ sinh viên trong lớp cô Sa phụ trách đều tìm được việc làm, bí quyết là tích lũy từng ngày. "Tôi quán xuyến hết mọi việc trong lớp, tôi giao cho hai cô sinh viên ít nói nhất lớp phụ trách ghi biên bản mỗi khi họp lớp, qua ghi lại lời nói của tôi, dần dần hai bạn đã biết phát biểu như thế nào trước mọi người, sau này phỏng vấn xin việc cũng sẽ không nhút nhát nữa".

    Một học sinh của cô lần đầu tiên đi công tác với sếp nữ sau khi đi làm, bạn vẫn nhớ lời nói của cô Sa, phải mang theo một chiếc áo ngủ chất lượng tốt và phù hợp với mình. Sau khi trở về, sếp nữ nhìn với cặp mắt khác xưa đối với cô: "Không ngờ cô cũng rất có con mắt thẩm mỹ đấy!" Cô Sa còn cho biết, lương tháng đầu tiên nên dùng để mua đồ ăn mời các đồng nghiệp, khi đi công tác đừng quên mang theo đặc sản Bắc Kinh cho các bạn đồng nghiệp ở công ty chi nhánh địa phương.

    Một cậu thanh niên từ Đông Bắc tới Bắc Kinh gặp cô Sa, cậu thấy cuộc sống của mình không có lối thoát nữa, muốn tự tử cho xong chuyện. Cậu đứng trong ba ngôi đầu cả thi viết lẫn phỏng vấn cuộc thi công chức địa phương, nhưng do kết quả kiểm tra sức khoẻ không đạt tiêu chuẩn nên bị loại. Khi biết mình bị bệnh, cha cậu đã đập vỡ tất cả đồ dùng trong nhà, trước sức ép như vậy, cậu hai lần thi thạc sĩ đều không đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Theo đề nghị của cô Sa Như La, cậu chuyển sang một trường đại học khác học thạc sĩ chuyên ngành quản lý học. Lúc chia tay, cô Sa trịnh trọng nói với cậu rằng: "Em không cần phải xin lỗi bất cứ ai, sau này chỉ cần sống thật tốt, làm một người có ích là được rồi!"

    Người đến gặp cô Sa quá đông, khiến cô chỉ có thể ngủ 4 tiếng một ngày, nhưng cô yêu thương tất cả học trò của mình, cô nói: "Có thể bạn ấy chỉ nói với mình một câu, mình trả lời, rồi thì bạn ấy có thể tìm được phương hướng của cuộc đời". Cô cho biết, cô luôn muốn để sinh viên hiểu rằng, không phải giáo viên nào cũng đều làm việc vì thù lao giảng bài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>