• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hoàng tử truyện tranh" Trung Quốc Chu Hồng Tân

    2012-12-11 17:20:53     CRIonline

    Nhân vật trong "Bảy viên ngọc rồng"

    Bắt đầu say mê từ "Bảy viên ngọc rồng"

    6 năm trước, Chu Hồng Tân cùng với các đồng nghiệm bận tới mắt tới mũi vẽ truyện tranh trong căn phòng làm việc mang tên "Tàu ngầm" chỉ rộng 50 m2 ở nơi giáp ranh giữa thành thị và nông thôn Thiên Tân, lúc đói thì ăn miền ăn liền, lúc buồn ngủ thì ngủ luôn dưới sàn nhà.

    Hiện nay, phòng làm việc "Tàu ngầm" đã dọn vào một khu chung cư ở quận Hà Tây, nơi giải trí trong phòng bày biện các loại máy chơi điện tử, ghế mát-xa, mọi người lúc nào thấy mệt đều có thể nghỉ ngơi, cũng không còn phải ngủ dưới sàn nhà chật hẹp nữa.

    Chu Hồng Tân

    Chu Hồng Tân sinh năm 1979 trong một gia đình công nhân bình thường ở thành phố Thiên Tân. Năm đó, bộ truyện tranh Nhật Bản mang tên "Bảy viên ngọc rồng" đã thôi thúc anh đi lên con đường "xông pha không hẹn ngày về". Lúc đó, anh cứ nghĩ rằng vẽ truyện tranh chẳng qua là bấm bấm vài cái trên máy tính là xong.

    Trong thời gian theo học tại trường nghề, "Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải gửi vài bài để đăng báo rồi, nên rất cố gắng vẽ". Không ngờ rằng, truyện tranh không được đăng, nhưng bài cảm nghĩ về vẽ truyện tranh mà anh gửi đi lại được đăng trên mục thư thính giả. Chu Hồng Tân phấn khởi quyết định, tiếp tục gửi bài đi, nếu không được đăng cũng thề không bỏ cuộc. Gần một năm sau, anh được lĩnh khoản tiền nhuận bút đầu tiên, 100 Nhân dân tệ/bức tranh, cả thảy đã đăng 8 bức tranh, cảm giác thật tuyệt vời.

    Tốt nghiệp trường nghề, Chu Hồng Tân học tiếp trường cao đẳng, học ba năm vẽ truyện tranh. Hồng Tân cho biết, mảnh đất phát triển truyện tranh ở Thiên Tân rất màu mỡ, người Thiên Tân thích khôi hài, hơn nữa, cũng gần với trung tâm văn hóa Bắc Kinh. Trên lớp chuyên ngành truyện tranh, anh đã học cách sáng tác truyện tranh truyền thống và hài hước với các bậc tiền bối về vẽ truyện tranh ở Thiên Tân.

    Mang lại ảnh hưởng tích cực cho trẻ em

    Tốt nghiệp đại học năm 2001, Chu Hồng Tân 22 tuổi. Được sự giới thiệu của thầy cô trong trường, anh thử việc tại một tạp chí, công việc là vẽ tranh thuyết minh. Lương 4, 5 trăm Nhân dân tệ/tháng, chỉ đủ tiền ăn sáng, ngay cả nước uống cũng không dám mua. Kết thúc thời gian thử việc, Chu Hồng Tân muốn nuôi sống bản thân bằng vẽ truyện tranh. Anh xác định cho mình thời hạn một năm, nếu không được thì sẽ xin làm việc ở công ty.

    Anh thu thập thông tin ở các quầy bán báo, xem tạp chí nào có tranh biếm hoạ hoặc tranh minh họa, ghi lại phương thức liên hệ và họ tên của các biên tập viên, rồi gửi tác phẩm đi. Một tháng sau, anh nhẩm tính tất cả các khoản tiền nhuận bút đã nhận được, lên tới hơn 4000 Nhân dân tệ.

    Sau đó, anh vừa sáng tác truyện tranh đăng nhiều kỳ, vừa vẽ tranh minh họa. Anh và bạn gái làm không xuể, nên phải tìm người giúp, thế là thành lập phòng làm việc "Tàu ngầm".

    Mặc dù nhận được nhiều việc, nhưng trừ đi giá thành vẫn chỉ giật gấu vá vai. Chu Hồng Tân vất vả chèo chống, may mà gặp được Bá Lạc trong cuộc đời anh: Người sáng lập tạp chí "Khách truyện tranh Tri Âm" Lý Tĩnh. Thực ra Lý Tĩnh đã chú ý đến Chu Hồng Tân từ lâu, anh mang theo mẫu tạp chí tới Thiên Tân gặp chàng thanh niên cá tính này, hai người mới quen đã thân, chuyện trò rất thân mật. Hai tháng sau, tác phẩm của Chu Hồng Tân "Liệt Hoả Nhai Cầu" bắt đầu đăng liên tục trên tạp chí "Khách truyện tranh Tri Âm".

      

    Tác phẩm "Liệt Hỏa Nhai Cầu" (bên trái) và "Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên" (bên phải) của Chu Hồng Tân

    Sau hơn một năm miệt mài tìm tòi cốt truyện, năm 2007, Chu Hồng Tân ra mắt tác phẩm "Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên" từ năm 2007, nói về câu chuyện chính nghĩa, tương lai và trưởng thành. Trong thời gian 5 năm, "Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên" trở thành một chiếc máy in tiền, sau khi đăng liên tiếp trên tạp chí lại xuất bản thành sách và làm thành phim hoạt hình.

    Khi Hồng Tân quảng bá giới thiệu tác phẩm của mình tại Vũ Hán, có cha mẹ dẫn cả con đến, nói rằng cuốn sách là món quà khích lệ con cố gắng học tập. "Truyện tranh của tôi hiện nay nhằm vào các em ở độ tuổi vừa đúng lúc hình thành tính cách và giá trị quan, cho nên tác phẩm của tôi có rất nhiều nội dung tích cực".

    Akira Toriyama

    Học tập Akira Toriyama

    Công việc cụ thể hiện nay của Chu Hồng Tân là soạn câu chuyện, vẽ phác thảo. Giống quay một bộ phim, anh vừa là biên kịch vừa là đạo diễn. "Truyện tranh cốt lõi vẫn là ở tình tiết câu chuyện. Mặc dù truyện tranh Trung Quốc có dùng đến tranh ảnh màu, công nghệ 3D. Nhưng đối với độc giả mà nói, câu chuyện hay càng hấp dẫn".

    Cách đây không lâu, trong "Bảng xếp hạng nhà sáng tác truyện tranh giàu có nhất 2011" được đưa ra lần đầu tiên ở Trung Quốc, Chu Hồng Tân đứng đầu trong các họa sĩ truyện tranh Trung Quốc đại lục với thu nhập bản quyền lên tới 18,3 triệu Nhân dân tệ trong 5 năm.

    Có tư liệu cho thấy, năm 2010, ở Nhật Bản, riêng giá trị sản xuất ngành truyện tranh đã lên tới 42,4 tỷ Nhân dân tệ, tiêu dùng cho phim hoạt hình và các sản phẩm khác dưới sự lôi kéo của ngành truyện tranh đạt 828 tỷ Nhân dân tệ, con số này đã vượt quá ngành công nghiệp gang thép ở Nhật Bản. Năm 2011, tổng giá trị do chuỗi ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản tạo ra đã tiếp cận với ngành công nghiệp ô-tô.

    Năm đó, khi xem "Bảy viên ngọc rồng", Chu Hồng Tân đã rất hâm mộ Akira Toriyama, ông là nhà sáng tác truyện tranh nổi tiếng nhất Nhật Bản, tác phẩm của ông không những nổi tiếng ở châu Á, mà ở Phương Tây cũng có hàng chục nghìn độc giả. Nguyện vọng lớn nhất của Chu Hồng Tân là học tập Akira Toriyama, để truyện tranh Trung Quốc đi ra thị trường toàn cầu trong một ngày gần đây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>