• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự giàu có về tâm hồn của "Tổng thống nghèo nhất thế giới"

    2012-12-06 17:06:20     CRIonline

    Thông thường, quan chức chính phủ tham dự hội nghị, không cần thiết phải ăn mặc quá cầu kỳ, nhưng ít nhất cũng phải mặc lịch sự và đàng hoàng, nếu là Tổng thống đại diện cho hình ảnh quốc gia thì là lại càng không phải nói.

    Thế nhưng, ở châu Mỹ La-tinh, đúng là có một vị Tổng thống như vậy, "hà tiện", đến nỗi mỗi lần tham dự các cuộc họp, ông thường khiến Tổng thống các nước khác đứng ngồi không yên ---- bởi vì ông không bao giờ có nhân viên tháp tùng, không đeo ca vát, ăn mặc xềnh xoàng, trên mình không có lấy một thứ hàng xịn.

    Ông là Jose Mujica Cordano, đương kim Tổng thống U-ru-goay, được giới truyền thống Tây Ban Nha gọi là "Tổng thống nghèo nhất thế giới". Ông Cordano năm nay 76 tuổi, đắc cử Tổng thống vào tháng 3/2010, sinh ra trong một gia đình nông dân, năm 2009, khi được cánh tả giới thiệu tham gia tranh cử Tổng thống, ông từng từ chối khéo léo: "Muốn tôi làm Tổng thống khó chẳng khác gì dạy lợn huýt sáo". Mặc dù lúc đó ông là "ứng viên của những người dân nghèo khổ", nhưng cuối cùng ông vẫn đắc cử với số phiếu quá bán.

    Sau khi lên nắm quyền Tổng thống, ông Cordano từ chối dọn vào Dinh Tổng thống, bởi vì "Dinh Tổng thống rộng hơn quá nhiều so với nhà tù từng giam giữ ông 14 năm". Ông cũng từ chối bố trí nhân viên tháp tùng và xe ô tô chống đạn đưa đón, ông hàng ngày lái chiếc xe Fuchs Beetle đã "hơn 20 tuổi" đi làm. Hành động của "Tống thống kỳ lạ" này không chỉ có vậy, cuối tuần ông còn tự chăm sóc vườn rau, dắt chó đi dạo, xem thi đấu bóng đá, người vợ đồng thời là nghị sĩ Quốc hội của ông thản nhiên mỉm cười trước sự thắc mắc của bên ngoài, và cho biết mình "đã quá quen với những chuyện lạ này rồi".

    Năm 2011, Ông Cordano đã bán Dinh Tổng thống và hai căn hộ ở Punta del Este của mình cho Ngân hàng nước Cộng hòa Miền đông U-ru-goay với giá 2 triệu 700 nghìn đô la Mỹ. Hai căn hộ này là do một nhà doanh nghiệp Ác-hen-ti-na quyên tặng cho Tổng thống U-ru-goay lúc đó Luis Batlle Berres vào năm 1948, ông Cordano dùng toàn bộ số tiền bán nhà vào việc thực thi chương trình nhà ở của chính phủ.

    Cuối năm ngoái, bản kê khai tài sản của ông Cordano khiến mọi người không thể tin được: Một căn nhà cũ và hai thửa ruộng ở ngoại ô Thủ đô, hai chiếc xe Fuchs Beetle năm 1987, hai chiếc máy cày, cộng thêm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chưa đến 200 nghìn đô la Mỹ. Sự thanh liêm của ông Cordano khiến các chính khách Mỹ La-tinh đi đâu cũng chú trọng hào nhoáng bề ngoài cảm thấy thẹn thùng.

    Nhưng, chính vị "Tổng thống nghèo nhất thế giới" này, lại trở thành vị Tổng thống được hoan nghênh nhất tại châu Mỹ La-tinh bởi tấm lòng nhân ái của ông. Sau khi đắc cử Tổng thống, ông Cordano đã tuyên bố: Quyên góp 90% tiền lương cho Quỹ Cứu trợ những người vô gia cư. Ông nói: "Phần còn lại đã đủ cho tôi dùng, nếu như có nhiều đồng bào ngay cả số tiền này cũng không kiếm được, thì tôi sao lại có thể nói không đủ cơ chứ?" Ông còn cho biết, sau này sẽ quyên góp một phần tiền lương hưu.

    Về bản thân mình được gọi là "Tổng thống nghèo nhất thế giới", ông Cordano mỉm cười nói: "Tôi không nghèo chút nào cả, những người nói tôi nghèo mới thật sự nghèo. Nói tôi chỉ có một vài thứ quả là không sai, tằn tiện chất phác khiến tôi cảm thấy đầy đủ và sung túc".

    "Nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền". Đây là sự bộc bạch của nhiều người giàu có hiện nay. Đối với ông Cordano giữ chức Tổng thống quan trọng mà nói, giá trị con người, tiền bạc, vinh dự, những thứ này rất dễ có được, thế nhưng, ông lại đưa sự thu hoạch về tâm hồn vào phạm trù của cải, đã chứng minh mình không động lòng trước tiền bạc, danh vọng và theo đuổi sự giàu có về tâm hồn bằng lòng thương yêu và hành động thực tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>