• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đưa ông ngoại đi du lịch thế giới, sự ấm áp của tiểu blog

    2012-11-14 15:44:30     CRIonline

    Một bức tranh chân dung đơn giản, nhưng đã được đông đảo cư dân mạng đăng tải rộng rãi trên tiểu blog, bức tranh này là do cô gái Bắc Kinh Linh Nhất Phàm vẽ cho ông ngoại 86 tuổi.

    Ông ngoại của Nhất Phàm bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng ông có một nguyện vọng, đó là đi du lịch các nơi thế giới. Khi còn trẻ, ông không thực hiện được ước mơ của mình do không có thời gian và tiền. Hiện nay, do đã về già, hơn nữa sức khoẻ lại không được tốt lắm, vì vậy, đi du lịch các nơi thế giới đã trở thành sự nối tiếc cuối cùng trong cuộc đời ông.

    Bệnh ung thư của ông đã đến giai đoạn cuối, Nhất Phàm không muốn ông ngoại ra đi trong nối tiếc, nhưng làm thế nào mới có thể giúp ông được toại nguyện đây? Khi Nhất Phàm đang đau đầu về việc này, thì bỗng nhiên chú ý đến tiểu blog mà mình đang đọc, sao lại không để bức ảnh của ông ngoại đi khắp mọi nơi thông qua sự giúp đỡ của các bạn cư dân mạng nhỉ?

    Linh Nhất Phàm vẽ phác họa bức tranh chân dung cho ông ngoại

    Bức tranh chân dung ông ngoại

    Nhất Phàm phát huy sở trưởng của mình, vẽ phác họa một bức tranh chân dung cho ông ngoại, dưới ngòi bút của Nhất Phàm, ông ngoại hiện lên với cặp kính lão và nụ cười đôn hậu. Nhất Phàm đưa bức tranh lên tiểu blog kèm theo nội dung: "Tôi có một việc muốn nhớ các bạn: Ông ngoại tôi bị bệnh nặng, bác sĩ nói ông không sống được bao lâu nữa. Ông còn rất nhiều nơi chưa đi, nhưng hiện nay thì không kịp nữa rồi. Tôi đã vẽ cho ông một bức chân dung, mong bạn có thể in nó ra hoặc đặt nó làm ảnh nền máy tính, hoặc cầm bức chân dung của ông và chụp một tấm ảnh tại nơi bạn đang ở". Nhất Phàm đã dấy lên hoạt động "Đưa ông ngoại đi du lịch thế giới qua tiểu blog".

    Nhất Phàm vốn chỉ có ý định làm thử xem, vốn nghĩ rằng tối đa chỉ có vài chục hoặc vài trăm cư dân mạng phản hồi là cùng. Nhưng, điều khiến Nhất Phàm không ngờ là chẳng bao lâu đã có cư dân mạng trả lời bài viết trên tiểu blog của cô, rất nhiều cư dân mạng đã hành động ngay, có người tới bờ biển, có người đi ra phố, có người mở cửa sổ... Trong các bối cảnh phong cảnh thành phố sở tại tiêu biểu nhất mà họ lựa chọn, đều có "ông ngoại" đang mỉm cười trong điện thoại di động, iPad hoặc màn hình máy vi tính. Chỉ trong hai ngày cuối tuần đã có hàng chục nghìn cư dân mạng tham gia, và không ngớt gửi ảnh cho Nhất Phàm.

    Có trẻ nhỏ mấy tuổi cầm bức tranh ông ngoại, chụp ảnh ở ban công nhà mình với lời lưu ký: "Kính tặng ông, ông ơi, đây không phải là danh lam thắng cảnh gì, nhưng là nơi mà cháu thích nhất, vì nơi đây ấm lòng nhất". Có cư dân mạng ở Vấn Xuyên gửi ảnh đến và kể với ông rằng, sau 4 năm, Ánh Tú bị thiên tai động đất nay đã lại trở thành thị trấn non xanh nước biếc: "Ông ngoại ơi, mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn! Chúc ông sớm bình phục! Cố lên, ông nhé!"

    Cư dân mạng ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu thì viết: "Đây là Lầu Giáp Tú ở Quý Dương, là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố này, cháu và bạn có nick name @wanghyde đặc biệt đến đây chụp cho ông ngoại xem, rất tiếc máy ảnh không được tốt lắm. Nếu sau này có cơ hội đến Quý Dương, ông ngoại nhất định phải đến thăm Lầu Giáp Tú nhé, ở đây rất đẹp. Ngoài ra, thị trấn cổ Thanh Nham cũng rất đẹp, rất tiếc là chưa có thời gian đi chụp ảnh, thật là xin lỗi, mong ông ngoại sớm khỏi bệnh".

    Một cư dân mạng tham gia đám cưới của người bạn cũng đưa "ông ngoại" đến phòng cưới, "Hôm nay đến tham gia đám cưới của người thân, đưa cả ông ngoại đến cùng vui chung, chứng kiến những giờ phút hạnh phúc của một cặp uyên ương, tin rằng ông cũng sẽ rất vui. Chúc bình an, tốt lành". "Ông ngoại tôi, mất năm 1994! Ông cũng là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đây là một tấm ảnh mà tôi chụp trên bán đảo Nam Cực, xin gửi tới ông ngoại của bạn lời chúc thuần khiết nhất như băng tuyết trong ảnh". Một cư dân mạng cho biết, ông ngoại của Nhất Phàm khiến bạn nhớ đến ông ngoại của mình...

    Điều khiến Nhất Phàm bất ngờ nhất là có cả bạn nước ngoài cũng tham gia vào hoạt động này. "Cuối tuần trời quang mây tạnh hiếm thấy ở Anh, chúng tôi đưa ông ngoại dạo một vòng dọc bờ biển tây. Ông ngoại cố lên, để mọi người đưa ông đi khắp thế giới"! Đây là một bạn đến từ Anh.

    "Xin chào ông ngoại, đây là bức tường Béc-lin, bức tranh trên bức tường mà ông đang xem có tên là 'Khắc ghi mối tình của tôi'. Ánh sáng hơi mạnh". Đây là lời chúc của một bạn gửi đến từ Đức cho ông ngoại. Còn một cư dân mạng tên là Mác ở Xít-ni cũng gửi đến lời chúc: "Xít-ni đã sang thu, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn chan hòa. Người giúp tôi chụp tấm ảnh này muốn tôi chuyển lời tới ông, chúc ông mạnh khoẻ, bình an".

    Đọc xong những lời chúc của cư dân mạng các nơi thế giới, Nhất Phàm hết sức cảm động, không ngờ ông ngoại có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều người đến vậy. Ông ngoại của Nhất Phàm đã xem các tấm ảnh của cư dân mạng các nơi thế giới. Ông rất ngạc nhiên, tấm ảnh của mình lại có thể đến được nhiều nơi như vậy. Lúc này, ông ngoại không còn cảm thấy nuối tiếc nữa, bởi vì ông đã đi khắp thế giới.

    Câu "Ông ngoại ơi, đây là…" đã trở thành câu nói tràn đầy tình thương yêu "hot" nhất trên tiểu blog, mỗi một tấm ảnh và mỗi lời chúc đã phổ lên một bản nhạc cảm động lòng người nhất trong thế giới ảo. Việc "Đưa ông ngoại đi khắp thế giới" của bạn Phàm không những khiến ông rất cảm động và được an ủi, mà còn làm cảm động mỗi người chúng ta, bởi vì bên cạnh "căn bệnh vô cảm" trong xã hội ngày này, vẫn còn có những cuộc tiếp sức của những tấm lòng nhân ái.

     

    Pháp

    Mỹ

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>