• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để Học sinh các nước tìm hiểu Bắc Kinh, tìm hiểu Trung Quốc – Phỏng vấn các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh

    2012-08-15 16:07:31     CRIonline

    Nghe Online-I           Nghe Online-II

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại đến giờ Lệ Quyên được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thể hiện

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, tuy Trại hè Quốc tế Bắc Kinh năm 2012 do Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh và Trung tâm Giáo dục Quốc tế Bắc Kinh cùng tổ chức đã kết thúc tốt đẹp

    LT – Nhưng những hoạt động đầy bổ ích, tình cảm chân thành và tình hữu nghị nồng thắm giữa các thầy cô giáo và học sinh 29 nước tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh đã in sâu trong ký ức của mọi người

    LQ- Đúng vậy, điều này đã được thể hiện trong khi các thầy cô giáo và các bạn học sinh Việt Nam trả lời phỏng vấn của LQ

    LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" lần trước LQ và LT đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn các giáo viên và học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh năm 2012.

    LQ – Trong tiết mục này hôm nay, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn các giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh tham gia trại hè lần này

    LT - Giới thiệu với LQ về ý nghĩa cũng như những thu hoạch của các em hoc̣ sinh trong Trại hè Quốc tế Bắc Kinh lần này, thầy Nguyễn Quốc Cường giáo viên dạy tiếng Trung của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

    "Đây là lần thứ hai tôi dẫn các em học sinh sang Bắc Kinh tham gia trại hè.

    Hai nước Việt – Trung núi liền núi, sông liền sông có tình hữu hữu nghị truyền thống lâu đời, nên những hoạt động này là một dịp để các em hiểu biết sâu sắc thêm về văn hóa của nước bạn, và các em cũng là một trong những Đại sứ thiện chí tương lai để kết nối tình hữu nghị giữa hai nước, khiến cho tình hữu nghị giữa hai nước được đời đời bền vững, và càng thắt chặt hơn nữa, như tinh thần 4 tốt.

    Trong đoàn của trường chúng tôi, có một em năm ngoái đã tham gia trại hè, nhưng do rất yêu mến TQ và yêu thích nền văn hóa Trung Hoa, nên lần này em lại sang để cảm nhận được sự giao thoa văn hóa giữa các nước. Qua trại hè các em có sự gắn kết đa diện, làm quen được với nhiều bạn quốc tế, nên các em rất háo hức."

    LQ –Trong 10 ngày tham gia trại hè, ngoài những hoạt động bổ ích và giàu đặc sắc văn hóa Trung Hoa ra, điều để lại cho thầy Cường ấn tượng sâu sắc, nhất là sự thân thiện của các giáo viên và học sinh của các nước đã đến tham gia trại hè với cả tấm lòng yêu mến đất nước Trung Hoa với bề dày lịch sử 5 nghìn năm. Thầy Nguyễn Quốc Cường cho biết:

    "Tại trại hè lần này giáo viên các nước cũng có những cuộc giao lưu rất bổ ích. Qua giao lưu với giáo viên của một số nước như: Nga, Tiệp Khắc, Anh, Pháp, Mỹ v,v, chúng tôi thấy họ đến TQ với cả một tấm lòng rất thân thiện, và cảm nhận sâu sắc nền văn hóa có bề dày lịch sử 5000 năm, đồng thời họ cũng đóng vai trò Đại sứ thiện chí gắn kết tình hữu nghị giữa các nước lại với nhau, đến đây mọi người như đã hòa nhập với nhau,cùng chung một mái nhà rất vui vẻ, rất hòa đồng, khi chia tay mọi người đều rất bịn rịn, lưu kuyến, có nhiều em đã không cầm được nước mắt, khiến ai nấy đều rất cảm động.

    Điều khiến tôi không ngờ được là tuy họ là các giáo viên và học sinh người da trắng nhưng lại nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất lưu loát, qua đó có thể thấy họ đã học tiếng Trung và tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc từ lâu, đến nay họ có dịp để trực tiếp tìm hiểu những cái mà họ đã được học qua sách vở."

    LT – Thưa quý vị và các bạn, là thính giả lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nên thầy Cường rất yêu mến Trung Quốc và tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của CRI đã khiến thầy đam mê học tiếng Trung và thầy đã chọn làm nhà giáo chuyên dạy tiếng Trung để truyền bá tiếng Trung cũng như nền văn hóa Trung Hoa cho càng nhiều học sinh Việt Nam khiến các em có những hành trang đầu đời trước khi bước vào ngưỡng cửa của trường đại học. Thầy Cường cho biết:

    "Tôi nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1995, và cái cơ duyên và niềm đam mê học tiếng Trung cũng bắt đầu từ đó. Tối đi học về nghe tiết mục "Đọc truyện" và tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" thì rất thích, nhưng lúc đó ở tỉnh thì phong trào học tiếng Trung còn chưa nhiều, nên điều kiện học tiếng Trung rất khó, CRI đã giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Trung.

    Tôi mong quý đài biên soạn những chương trình phù hợp với tâm lý lứa tuổi và việc học tập của các em học sinh nhiều hơn, để các em mở rộng sự hiểu biết và giáo dục tâm lý cho các em trước khi bước vào ngưỡng cửa của đại học. Tôi tin rằng, như vậy thì các em sẽ hăng hái và dành nhiều thời gian đến với các thông tin của quý đài."

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, là giáo viên dạy tiếng Anh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Vân Trang đã từng dẫn đoàn học sinh của trường đi tham gia trại hè quốc tế ở một số nước, nhưng cô cảm thấy Trại hè Quốc tế Bắc Kinh lần này không những là một dịp để các bạn TQ giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền văn hóa truyền thống và sự phát triển lớn mạnh của TQ trong những năm gần đây, mà còn tạo một mặt bằng để các giáo viên và học sinh các nước giới thiệu với nhau về đất nước và con người của nước mình.

    LT – Đúng vậy, trong quá trình trả lời phỏng vấn cô Vân Trang nhiều lần nhắc đến câu "Rất bổ ích và đầy ý nghĩa". Cô cho biết:

    "Những hoạt động giao lưu này rất bổ ích không chỉ đối với các em học sinh mà cả đối với giáo viên, đây là cơ hội để giao lưu và học tập lẫn nhau trong công tác giảng dạy và tổ chức, qua đó đã học tập được những kinh nghiệm rất quý, nhất là học được kinh nghiệm tổ chức rất chi tiết và chu đáo.

    Tôi thấy trại hè năm nay bổ ích ở chỗ có tổ chức một đêm giao lưu văn hóa để các giáo viên và học sinh của các nước giới thiệu về đặc sắc văn hóa, lịch sử và những điểm nổi bật của đất nước mình, để hiểu biết thêm về đất nước, con người và nền văn hóa của nhau. Ngoài ra, trong đêm giao lưu mọi người còn được thưởng thức những điệu múa dân tộc, nếm thử các món ăn đặc sắc của các nước. Tôi thấy các em học sinh cũng rất thích và rất hài lòng đối với trại hè Bắc Kinh, vì qua trại hè các em đã hiểu biết nhiều hơn, và được giao lưu với bạn bè quốc tế. Có em còn trao đổi tem, bưu thiếp, đồng tiền v,v với các bạn nước ngoài, nên các em cảm thấy rất bổ ích.

    Trong đêm giao lưu, các em miền Bắc mặc áo tứ thân, trang phục truyền thống của miền Bắc, còn miền Nam thì mặc áo dài, đội nón lá, múa những điệu múa dân tộc. Trên các quầy trưng bày đặc sản của các nước, thì quầy của Việt Nam có trưng bầy đủ các đặc sản của các vùng Bắc, Trung, Nam và mấy trăm món quà để tặng cho các bạn nước ngoài, nên các bạn cảm thấy rất thú vị."

    LQ – Các bạn thân mến, Tuy thông qua các phương tiện truyền thông, cô Vân Trang đã tìm hiểu được rất nhiều về Bắc Kinh, về Trung Quốc, nhưng lần đầu tiên đến thăm Bắc Kinh và cũng là lần đầu tiên cô đến thăm Trung Quốc đã để lại cho cô một ấn tượng rất đẹp. Cô cho biết:

    "Tôi thấy Bắc Kinh là một thành phố rất hiện đại và văn minh, là một thành phố rất phát triển và có công nghệ cao mà khi ở Việt Nam tôi không thể ngờ được."

    LT – Thưa quý vị và các bạn, qua những lời tâm sự của Thầy Cường và cô Trang chúng ta có thể thấy được những cảm xúc sâu sắc của các giáo viên và học sinh các nước trên toàn thế giới đối với trại hè nói riêng và đối với Trung Quốc nói chung

    LQ – Thông qua các hoạt động giao lưu các giáo viên và học sinh các nước đã xây đắp nên tình cảm sâu đậm, khiến lúc chia tay ai nấy đều lưu luyến không rời.

    LT – Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Tiếng hát và nụ cười. Lời ca có đoạn: Xin bạn mang tiếng hát của tôi về nhà bạn, để lại nụ cười của bạn ở bên tôi, ngày mai tiếng hát sẽ ngân vang khắp chân trời góc biển, ngày mai nụ cười sẽ văng vẳng khắp đất trời.  

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, không những các giáo viên có cảm xúc sâu đậm đối với trại hè lần này, mà các em học sinh cũng cho rằng Trại hè Quốc tế Bắc Kinh đã mang lại cho các em nhiều điều bổ ích

    LT – Khi trả lời phỏng vấn của LQ em Huỳnh Ngọc My học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

    "Em tham gia đội tuyển tiếng Trung của trường và đoạt giải nhất tiếng Trung của các thành phố và giải khuyến khích tiếng Trung các quốc gia, nên được trường cử đi tham dự trại hè Bắc Kinh. Vốn là người Hoa, nên gia đình cũng mong em học tiếng Trung. Trong thời gian học thì ngoài thầy cô dạy trên lớp em cũng được mẹ chỉ bảo, nên em được cũng được hiểu biết nhiều về nền văn hóa Trung Quốc.

    Trung Quốc là nước có nền văn hóa lâu đời. Trong dịp tham gia trại hè, ngoài được đi thăm quan các danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh, em còn được học khóa học tiếng Trung, học giao tiếp đơn giản và một số văn hóa truyền thống của Trung Quốc, em cảm thấy rất thú vị và thích thú."

    LQ – Các bạn thân mến, trong thời gian tổ chức trại hè, ngoài tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng, đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Bắc Kinh, các giáo viên và học sinh các nước còn được thưởng thức các món ăn đặc sắc của Trung Quốc

    LT – Giới thiệu với LQ về ẩm thực Trung Quốc, em Võ Tuấn Sơn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam cho biết:

    "Đây là lần đầu tiên em được giao lưu với các bạn nước ngoài, nên em cảm thấy rất vui vì được hòa mình vào bầu không khí vui tươi của trại hè. Đối với riêng em thì điều có lợi nhất là em đã luyện được khẩu ngữ tiếng Trung và giúp em cởi mở và tự nhiên khi nói chuyện với các bạn nước ngoài không còn ngại ngùng.

    Trong thời ở trại hè các đầu bếp nấu rất nhiều món ăn, nên em ăn không chán, mà còn rất hợp khẩu vị, em thấy đồ ăn Trung Quốc ngon tuyệt vời, hơn nữa đầu bếp rất giỏi họ nấu các món ăn không những hợp khẩu vị của người châu Á, mà các bạn người Âu Mỹ ăn cũng ngon miệng. Về Việt Nam em sẽ giới thiệu với bạn bè và người thân, để nếu ai có dịp sang thăm Trung Quốc thì nhất định phải nếm những món ăn vặt, hay bánh chẻo, vịt quay và rất nhiều món lạ của Bắc Kinh đều rất ngon."

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, trên đây LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh năm 2012

    LT - Tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay xin tạm ngừng ở đây .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>